Bỏ qua điều hướng

Trưởng thôn lội nước xiết khơi thông cống

Trưởng thôn lội nước xiết khơi thông cống
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Thấy nước mưa dồn về gây ngập cục bộ trên quốc lộ 27 (Đắk Lắk), ông Trần Văn Long (56 tuổi), Trưởng thôn 7, xã Ea Ktur, cùng cán bộ địa phương và người dân dọn rác, khơi thông miệng cống.

Những ngày giữa tháng 9, mưa lớn trút xuống xã Ea Ktur (Đắk Lắk). Tại quốc lộ 27, đoạn gần chợ Trung Hòa, nước từ khu vực cao dồn về làm một đoạn đường dài khoảng 150 - 200 m ngập cục bộ.

Nước chảy mạnh qua mặt đường khiến việc đi lại gặp khó khăn, nhiều xe máy đi qua bị chết máy. Có mặt tại khu vực, ông Long nhận thấy nước không thoát kịp do lượng rác theo dòng nước dồn về, bít kín các cửa xả. Ông gọi thêm lực lượng hỗ trợ.

'Bà con bình an là tôi hạnh phúc rồi'

Ông Long cho biết tình trạng ngập cục bộ trên đoạn quốc lộ này không phải lần đầu xảy ra. Vào mùa mưa, lượng nước từ khu vực cao đổ về khá nhanh, trong khi đây là nơi có địa hình thấp.

Trưởng thôn lội nước xiết khơi thông cống - Ảnh 1.

Trưởng thôn Trần Văn Long xuống khu vực nước chảy mạnh để khơi thông cống thoát nước trên quốc lộ 27

ẢNH: CTV

Dù hệ thống mương cống dọc quốc lộ 27 đã được nâng cấp nhưng trong cơn mưa giữa tháng 9, rác từ dọc đường và khu vực gần chợ bị nước cuốn theo, dồn lại tại 3 cửa xả khiến dòng chảy bị nghẽn.

Nhìn những phương tiện liên tục gặp sự cố khi đi qua đoạn ngập, ông Long cho biết lúc ấy chỉ nghĩ cách làm sao để nước thoát nhanh nhất. "Sau khi phát hiện các miệng cống bị rác thải bít kín, tôi cùng Bí thư Chi bộ, cán bộ MTTQ và người dân sinh sống hai bên đường tập trung dọn dẹp, khơi thông dòng chảy. Sau khi cả 3 hệ thống cống thoát nước được khơi thông, nước nhanh chóng rút, giao thông trên tuyến quốc lộ 27 trở lại bình thường", ông kể.

Là người quê miền Trung, ông Long cho biết bản thân có kinh nghiệm quan sát dòng nước cũng như xử lý tình trạng mương, cống bị nghẽn. "Ngày xưa ở quê tôi đã trải qua cảnh mưa lũ miên man nên cũng nắm được kỹ thuật cơ bản để xử lý những trường hợp thế này. Tôi tính toán rồi mới bước xuống chứ không liều mù quáng", ông nói.

Với ông, việc cần làm lúc ấy là xử lý điểm nghẽn để hạn chế ảnh hưởng đến những người đang lưu thông trên tuyến đường. "Người dân đi qua địa bàn mình quản lý mà gặp sự cố thì mình thấy có lỗi lắm. Bà con bình an là tôi hạnh phúc rồi", vị trưởng thôn chia sẻ.

Một trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình

Thôn 7 hiện có gần 1.000 hộ với xấp xỉ 5.000 nhân khẩu. Khu dân cư nằm dọc hai bên quốc lộ 27 và gần chợ Trung Hòa nên khá đông người qua lại.

Trưởng thôn lội nước xiết khơi thông cống - Ảnh 2.

Hình ảnh ông Long dầm mưa, dọn rác tại đoạn quốc lộ 27 bị ngập cục bộ được chia sẻ trên mạng xã hội

ẢNH: CTV

Theo ông Long, bên cạnh yếu tố địa hình, rác thải sinh hoạt bị cuốn xuống hệ thống thoát nước là vấn đề cần được chú ý. Ông cho rằng một bộ phận người dân vẫn chưa có thói quen bỏ rác đúng nơi quy định.

"Hệ thống cống mới làm rất tốt, tiêu thoát nước nhanh. Nếu không có rác trôi về bít cửa cống thì sẽ hạn chế được tình trạng ngập cục bộ. Qua việc này, tôi cũng muốn bà con chú ý hơn đến chuyện bỏ rác đúng nơi, giữ cho mương, cống được thông thoáng", ông Long nói.

Ông Long nhận quyết định làm Trưởng thôn 7 từ ngày 1.7.2026. Trước đó, ông có hơn 8 năm tham gia công tác MTTQ và các đoàn thể tại địa phương. Trong thời gian làm công tác ở cơ sở, ông Long cho biết đã nhiều lần gặp tình trạng rác thải làm nghẽn kênh mương khi mưa lớn và vẫn thường xuyên vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời khen dành cho ông Long, một số người đề xuất nếu tình trạng tương tự xảy ra, trưởng thôn có thể vận động thêm người dân cùng tham gia xử lý. Theo đó, việc nhiều người cùng chung tay vừa giúp giải quyết tình trạng ngập nhanh hơn, vừa nâng cao ý thức giữ gìn khu dân cư.

Ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, nhận xét ông Long là một trong những trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và người dân trên địa bàn phụ trách.

Trưởng thôn lội nước xiết khơi thông cống - Ảnh 3.

Giữa những ngày mưa lớn vào tháng 9, đoạn quốc lộ 27 gần chợ Trung Hòa, xã Ea Ktur, Đắk Lắk, bất ngờ ngập cục bộ trên quãng đường dài khoảng 150 đến 200 mét. Nước từ khu vực cao dồn xuống nhanh, chảy xiết qua mặt đường, khiến việc đi lại khó khăn và nhiều xe máy chết máy giữa dòng nước. Trong lúc giao thông rối ren, ông Trần Văn Long, Trưởng thôn 7, có mặt tại hiện trường và nhanh chóng nhận ra nguyên nhân nằm ở những cửa xả bị rác bít kín. Đoạn quốc lộ này vốn nằm ở khu vực địa hình thấp, thường tiếp nhận lượng nước lớn từ vùng cao đổ về mỗi khi mùa mưa xuất hiện. Dù hệ thống mương, cống dọc quốc lộ 27 đã được nâng cấp, rác từ ven đường và khu vực gần chợ vẫn bị nước cuốn xuống, dồn lại tại ba cửa xả. Dòng chảy bị nghẽn, nước không thoát kịp, còn người điều khiển phương tiện phải chật vật vượt qua đoạn đường đang ngập và chảy mạnh. Nhìn nhiều phương tiện liên tục gặp sự cố, ông Long không đứng ngoài quan sát mà gọi thêm lực lượng hỗ trợ để xử lý điểm nghẽn càng sớm càng tốt. Ông cùng Bí thư Chi bộ, cán bộ MTTQ và người dân sống hai bên đường tập trung dọn rác, khơi thông từng cửa cống đang bị che kín. Công việc diễn ra giữa trời mưa và dòng nước mạnh, nhưng mọi người vẫn phối hợp để mở lại đường thoát cho nước. Sau khi cả ba hệ thống cống thoát nước được khơi thông, nước nhanh chóng rút khỏi mặt quốc lộ, giúp giao thông trên tuyến 27 trở lại bình thường. Với ông Long, hành động ấy xuất phát từ mong muốn giảm nguy hiểm cho người dân đang lưu thông qua địa bàn mình phụ trách. Ông chia sẻ rằng chỉ cần bà con đi đường được bình an, bản thân đã cảm thấy hạnh phúc, dù việc xử lý khi ấy khá vất vả. Là người quê miền Trung, ông Long từng chứng kiến nhiều trận mưa lũ kéo dài và tích lũy kinh nghiệm quan sát dòng nước, xử lý mương cống bị tắc. Ông khẳng định mình đã tính toán trước khi bước xuống khu vực nước chảy mạnh, chứ không hành động liều lĩnh hoặc thiếu chuẩn bị. Kinh nghiệm từ quê nhà giúp ông nhận diện hướng dòng chảy, xác định điểm nghẽn và lựa chọn cách tiếp cận phù hợp hơn. Thôn 7 hiện có gần 1.000 hộ, xấp xỉ 5.000 nhân khẩu, nằm dọc hai bên quốc lộ 27 và gần chợ Trung Hòa nên lượng người qua lại khá đông. Hình ảnh ông Long dầm mưa, dọn rác tại đoạn đường ngập sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, nhận nhiều lời khen từ cộng đồng. Tuy nhiên, sự việc cũng gợi thêm đề xuất rằng những lần tương tự cần vận động đông người cùng tham gia để xử lý nhanh và an toàn hơn. Theo ông Long, bên cạnh đặc điểm địa hình, rác thải sinh hoạt bị cuốn vào hệ thống thoát nước là nguyên nhân cần được quan tâm thường xuyên. Ông cho rằng một bộ phận người dân vẫn chưa hình thành thói quen bỏ rác đúng nơi quy định, khiến công trình thoát nước dù được đầu tư tốt vẫn có thể bị ảnh hưởng. Nếu cửa cống không bị rác che kín, hệ thống mới có khả năng tiêu thoát nhanh và hạn chế đáng kể nguy cơ ngập cục bộ. Ông Long nhận quyết định làm Trưởng thôn 7 từ ngày 1.7.2026, sau hơn tám năm tham gia công tác MTTQ và các đoàn thể tại địa phương. Trong thời gian hoạt động ở cơ sở, ông nhiều lần gặp cảnh rác làm nghẽn kênh mương khi mưa lớn và thường xuyên vận động người dân giữ gìn môi trường. Ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur, nhận xét ông Long là trưởng thôn năng nổ, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và người dân, theo Thanh Niên.