Bỏ qua điều hướng
•

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Tôi biết đến Chảo Yến qua cuốn Đường ngược chiều - Từ bản người Dao đến học bổng Erasmus và ấn tượng với nghị lực của cô gái người Dao Tuyển đã vượt qua nhiều giới hạn để tìm đến tri thức. Dõi theo Yến sau những năm tháng du học, tôi càng trân trọng lựa chọn trở về, dùng điều đã học để kết nối và la...

Cô gái dám đi ngược chiều để chạm tới bầu trời

Sinh ra trong gia đình đông con người Dao Tuyển ở vùng cao Bát Xát, Lào Cai, tuổi thơ Chảo Yến gắn với cái nghèo và những ngày đến trường đầy nhọc nhằn. Trường lớp xa xôi, con đường đi học phải trèo đèo, lội suối, trong khi cuộc sống gia đình còn bộn bề thiếu thốn khiến việc học trở thành hành trình không dễ theo đuổi đến cùng. Anh chị em của Yến lần lượt phải bỏ học, còn cô cũng có 3 năm rời xa trường lớp, tưởng như con đường học hành sẽ dừng lại giữa những ngọn núi quê mình.

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 1.

Cuốn Đường ngược chiều - Từ bản người Dao đến học bổng Erasmus của tác giả Chảo Yến, kể về hành trình vượt khó tìm đến tri thức của cô gái người Dao Tuyển đưa tôi đến với câu chuyện đầy nghị lực của Yến

Ảnh: NVCC

Nhưng Yến không chấp nhận để việc học kết thúc như một điều đã được định sẵn. Cô thuyết phục gia đình cho mình trở lại trường, bắt đầu lại sau 3 năm dang dở. Với tôi, "đường ngược chiều" của Yến bắt đầu từ chính lựa chọn ấy: khi hoàn cảnh đẩy mình rời xa lớp học, cô tìm cách quay trở lại; khi cái nghèo và những giới hạn quanh mình có thể khiến một cô gái vùng cao bằng lòng với con đường quen thuộc, cô lại muốn đi xa hơn bằng tri thức.

Từ những ngày phải giành lấy cơ hội được học, Yến từng bước vào ĐH rồi giành học bổng Erasmus Mundus trị giá 50.000 USD để học thạc sĩ tại châu Âu. Trong sách, câu nói của người bạn tên Hoàng: "Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi, mà hãy tự hỏi vì sao mình học giỏi mà vẫn nghèo" đã khiến Yến nghĩ về "tri thức sống" - kiến thức không chỉ nằm trong điểm số mà phải tạo ra những thay đổi thực sự cho cuộc sống.

Trước chuyến bay sang châu Âu, Yến viết: "Chỉ cần tôi bước lên máy bay, con đường tôi đi sẽ không còn là đường ngược chiều nữa, mà nó là bầu trời". Tôi nhớ mãi câu ấy, bởi phía sau chuyến bay không chỉ là một suất học bổng, mà là thành quả của biết bao năm Yến kiên trì lựa chọn một lối đi không dễ dàng. Từ cô bé người Dao Tuyển nơi vùng cao Bát Xát đến ngày bước lên chuyến bay thực hiện ước mơ là một hành trình dài. Và có lẽ chính sự bền bỉ không chịu khuất phục ấy đã đưa Yến từ "đường ngược chiều" chạm tới bầu trời.

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 2.

Chảo Yến đóng quýt gửi tới người tiêu dùng, hiện thực hóa mong muốn kết nối nông sản “từ bản đến bàn”

Ảnh: NVCC

Mang tri thức về bản

Sau thời gian học tập ở châu Âu, Chảo Yến trở về VN, làm những công việc liên quan đến phát triển cộng đồng, con người và thiên nhiên, rồi thử sức với du lịch sinh thái. Những trải nghiệm ấy cũng khiến cô nghĩ nhiều hơn về việc mình có thể làm gì cho quê hương.

Năm 2022, sau khi tham dự Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân, Yến tự hỏi: Tại sao những người khác có thể nâng tầm sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số, còn mình, một người sinh ra từ chính cộng đồng ấy, lại không làm được?

Tháng 7.2023, Yến trở thành Giám đốc Hợp tác xã Tri thức - Bản địa Goong. "Goong" trong tiếng Dao có nghĩa là "tốt đẹp". Khởi đầu với 9 hộ gia đình bản địa, hợp tác xã hướng đến các sản phẩm gắn với nông sản, dược liệu, thuốc Nam và vốn tri thức của người Dao. Miến sâm đất, mật ong rừng, lá tắm, các sản phẩm thảo dược… từ bản làng được tìm thêm những con đường để đến gần người tiêu dùng.

Theo dõi Yến trên mạng xã hội, tôi thường bắt gặp cô giữa vườn lê trĩu quả, trên ruộng sâm đất với những chùm củ vừa nhổ lên còn vương đất hay bên những thùng nông sản chuẩn bị chuyển đi. Một Chảo Yến từng ngồi trong những giảng đường châu Âu giờ lại tất bật giữa đất đai, cây trái quê nhà. Khoảng cách tưởng rất xa ấy dường như được nối lại bằng chính những điều cô đã học và trải nghiệm.

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 3.

Yến tại chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên và giao lưu kinh tế thương mại doanh nghiệp trẻ giữa tỉnh Lào Cai (VN) và châu Hồng Hà (Trung Quốc)

Ảnh: NVCC

Yến tự học quay phim, dựng video, livestream để giới thiệu sản phẩm, đồng thời hướng dẫn một số bạn trẻ địa phương sử dụng công nghệ phục vụ công việc và mưu sinh. Tri thức không còn chỉ giúp cô bước ra thế giới, mà trở thành phương tiện kết nối sản vật quê hương với những cơ hội mới.

Cái tên "Tri thức - Bản địa" cũng gợi đúng hướng đi ấy: một bên là kiến thức, kỹ năng Yến tích lũy qua những năm tháng đi xa; một bên là kinh nghiệm, cây thuốc, sản vật và vốn sống của người dân. Những giá trị vốn có của bản làng, khi được kết nối bằng những cách làm mới, có thêm cơ hội bước ra ngoài những ngọn núi.

Ngày trước, Yến học để mở đường cho mình. Sau những năm tháng đi xa, tri thức lại theo cô trở về bản. Và từ thực tế, cô dần hiểu rằng muốn tạo giá trị cho cộng đồng, điều quan trọng không chỉ là mình biết gì, mà còn là người dân thực sự cần gì.

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 4.

Yến cùng các học viên trong chương trình tập huấn áp dụng công nghệ số trong nông nghiệp tại Sa Pa, Lào Cai

Ảnh: NVCC

Để giá trị bản làng đi xa

Điều khiến tôi chú ý ở Chảo Yến còn là cách cô thay đổi sau những va chạm với thực tế. Từng tập huấn chuyển đổi số cho nông dân, Yến cũng tin đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử sẽ mở thêm cơ hội. Nhưng càng tiếp xúc, cô càng nhận ra người dân đã có thế mạnh: hiểu đất, hiểu cây, hiểu mùa vụ và làm ra sản phẩm tốt. Trong khi đó, vận hành gian hàng, xử lý đơn, phí sàn, thuế phí lại là những việc không phải ai cũng phù hợp. "Đưa lên để làm gì?", Yến tự hỏi. Không muốn "tô màu" cho những điều chưa phù hợp thực tế, cô quyết định không tiếp tục đứng những lớp như vậy.

Yến vẫn dùng công nghệ để giới thiệu sản phẩm, nhưng không cho rằng người nông dân phải tự làm tất cả mới là bắt kịp thời đại. "Đừng cố bắt con cá leo cây", cô ví von. Người giỏi trồng cây hãy làm ra sản phẩm tốt, người có khả năng kết nối tìm đầu ra, người biết truyền thông kể câu chuyện sản phẩm. Mỗi người phát huy thế mạnh của mình rồi kết nối với nhau. Tôi thích cách nghĩ ấy bởi đó không chỉ là phương pháp làm việc, mà còn là sự tôn trọng giá trị của mỗi người.

Từ cách làm đó, Yến dùng hình ảnh, video, mạng xã hội để đưa sản vật đến gần người tiêu dùng và kể câu chuyện về con người, vùng đất phía sau chúng. Cùng với nông sản, những nét văn hóa của người Dao Tuyển từ trang phục, ẩm thực đến phong tục, đời sống cũng được giới thiệu rộng rãi hơn. Điều đi ra khỏi bản vì thế không chỉ là sản phẩm mà còn là những giá trị văn hóa và tri thức bản địa.

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 5.

Bằng khen của T.Ư Đoàn ghi nhận những đóng góp của Chảo Thị Yến trong khởi nghiệp, lập nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi năm 2025

Ảnh: NVCC

Hiệu quả không chỉ nằm ở việc sản phẩm có thêm cơ hội tiếp cận thị trường, mà còn là các hộ dân có thêm kênh kết nối đầu ra, một số bạn trẻ địa phương được tiếp cận kỹ năng công nghệ phục vụ công việc và mưu sinh, sản vật và văn hóa người Dao có thêm cơ hội được biết đến. Người dân không phải rời bỏ điều mình giỏi để chạy theo một mô hình mới; chính thế mạnh của họ trở thành điểm xuất phát để tạo thêm giá trị.

Tháng 11.2025, Chảo Thị Yến được T.Ư Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sự ghi nhận ấy là một dấu mốc, nhưng điều khiến tôi trân trọng hơn là cách Yến lựa chọn tạo giá trị: không làm thay, không áp đặt, mà để mỗi người phát huy điều mình làm tốt.

Từ một cô gái vùng cao nỗ lực tìm con đường thay đổi cuộc đời mình, Chảo Yến hôm nay đang dùng tri thức, trải nghiệm và khả năng kết nối để tạo thêm giá trị cho quê hương. Điều đáng quý trong hành trình ấy không chỉ là đi được bao xa hay đạt được những gì, mà là sau những thành công của riêng mình, Yến vẫn chọn trở về, lắng nghe người dân, trân trọng thế mạnh của mỗi người và góp sức để những sản vật, tri thức, văn hóa bản địa được biết đến nhiều hơn. Có lẽ sống đẹp đôi khi bắt đầu giản dị như thế.

Mời tham gia cuộc thi Sống đẹp lần VI, với tổng giải thưởng 400 triệu đồng

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi Sống đẹp do Báo Thanh Niên tổ chức tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống hằng ngày. Cuộc thi bao gồm hạng mục Bài viết (ký sự, phóng sự, ghi chép) cùng hạng mục Ảnh với tổng giá trị giải thưởng là 400 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về địa chỉ email: [email protected], hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần VI - 2026. Lưu ý chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi Bài viết).

Thời hạn gửi tác phẩm dự thi: đến hết ngày 31.10.2026.

Xem chi tiết thể lệ cuộc thi tại thanhnien.vn

Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 6.Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 7.Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 8.Từ 'đường ngược chiều' đến hành trình trở về đánh thức giá trị bản làng- Ảnh 9.

Xuất thân từ gia đình nghèo khó ở vùng cao Bát Xát thuộc tỉnh Lào Cai, Chảo Yến từng phải gián đoạn việc học suốt ba năm trước khi nỗ lực quay lại giảng đường. Quyết tâm vượt qua định kiến và hoàn cảnh đã giúp cô gái người Dao Tuyển tốt nghiệp đại học, sau đó xuất sắc giành học bổng thạc sĩ Erasmus Mundus trị giá 50.000 USD tại châu Âu. Hành trình bước lên máy bay sang phương Tây không chỉ mở ra chân trời tri thức mới, mà còn khẳng định ý chí bền bỉ của một người trẻ dám chọn lối đi ngược chiều số phận. Tại trời Âu, câu hỏi trăn trở về việc biến kiến thức thành giá trị thực tiễn cho đời sống đã thôi thúc cô hướng đến khái niệm tri thức sống. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, Chảo Yến chọn trở về Việt Nam cống hiến cho các hoạt động phát triển cộng đồng, môi trường và du lịch sinh thái. Trăn trở trước tiềm năng quê hương sau hội nghị đối thoại với lãnh đạo Chính phủ năm 2022, cô quyết tâm tự tay nâng tầm các sản vật của đồng bào dân tộc thiểu số. Vào tháng 7 năm 2023, Hợp tác xã Tri thức Bản địa Goong chính thức ra đời dưới sự điều hành của Chảo Yến với sự tham gia ban đầu của chín hộ dân địa phương. Đơn vị tập trung phát triển các dòng sản phẩm nông sản, dược liệu và thuốc Nam dựa trên kho tàng tri thức bản địa sẵn có. Mô hình này không chỉ hiện thực hóa mục tiêu kết nối nông sản từ bản đến bàn ăn, mà còn mở ra hướng phát triển kinh tế bền vững cho vùng cao.
amung