Bỏ qua điều hướng

Từ mai, con gái tôi sẽ gọi người đàn ông khác là cha

Từ mai, con gái tôi sẽ gọi người đàn ông khác là cha
Nguồn ảnh: VnExpress

Gần đây, tôi tình cờ thấy ảnh cưới của vợ cũ với người đàn ông khác trên mạng xã hội.

Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc nhưng đã ly hôn cách đây 3 năm. Hai vợ chồng đều có công việc tốt, thu nhập ổn định. Hai bên gia đình cũng khá giả nên khi chúng tôi mua nhà, sắm ôtô, bố mẹ hai bên đều hỗ trợ. Khi con gái được hai tuổi, tôi ngoại tình với một cô thực tập sinh trong công ty, có lẽ vì ham cái mới mẻ mà cô gái ấy lại trẻ trung, ngây thơ và có vẻ trong sáng. Khi vợ phát hiện, tôi xin lỗi và hứa sẽ chấm dứt. Vợ đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn tha thứ vì gia đình hai bên, vì giữ mái ấm cho con và vì còn yêu tôi.

Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì mà vẫn lén qua lại với cô bé kia, chỉ là cẩn thận hơn, kín kẽ hơn. Sau đó vợ vẫn phát hiện được và cô ấy không tha thứ cho tôi nữa. Chúng tôi ly hôn sau đó không lâu. Vợ được quyền nuôi con. Cô ấy đưa con rời khỏi căn nhà cũ, chuyển đến một thành phố khác sống. Từ ngày đó, mỗi lần tôi gọi hỏi thăm con, vợ đều đưa điện thoại cho con rồi đi chỗ khác. Tôi muốn nói chuyện với cô ấy cũng không được. Có lần tôi đến thăm con, vợ hẹn ở một quán cà phê. Đưa con cho tôi xong, cô ấy quay đi ngay. Tôi hỏi địa chỉ nhà để tiện đưa con về, cô ấy không cho, chỉ bảo khi nào muốn đưa con về thì gọi cho cô ấy trước, cô ấy tới đón.

Minh họa: AI

Minh họa: AI

Gần đây, tôi tình cờ thấy ảnh cưới của vợ cũ với người đàn ông khác trên mạng xã hội. Hỏi người quen, tôi mới biết cô ấy sắp kết hôn với một người đàn ông thành đạt, chưa từng lập gia đình. Trong những bức ảnh cưới, có cả con gái tôi. Con bé cười rất vui, còn người đàn ông kia nhìn nó đầy yêu thương. Tôi ngồi nhìn những bức ảnh ấy rất lâu. Có lẽ từ ngày mai, con gái tôi sẽ gọi người đàn ông ấy là cha. Tôi đã không còn cơ hội nào để hàn gắn lại gia đình nữa. Lúc này trong lòng tôi có chút mông lung và hụt hẫng. Mong được các bạn chia sẻ.

Gia Hưng

Theo chia sẻ được VnExpress đăng tải, người đàn ông tên Gia Hưng từng có một gia đình được anh mô tả là rất hạnh phúc, với công việc ổn định, thu nhập tốt và cuộc sống đủ đầy. Hai bên nội ngoại đều khá giả, từng hỗ trợ vợ chồng anh khi họ mua nhà, sắm ôtô, nên tổ ấm ấy có nền tảng vật chất tương đối vững vàng. Con gái của họ được hai tuổi thì biến cố bắt đầu, sau khi người chồng nảy sinh quan hệ với một nữ thực tập sinh đang làm việc trong công ty. Gia Hưng thừa nhận mình bị cuốn vào cảm giác mới mẻ, bởi cô gái kia trẻ trung, ngây thơ và tạo cho anh ấn tượng về sự trong sáng. Khi phát hiện chồng phản bội, người vợ đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận lời xin lỗi, phần vì thương con, phần vì gia đình hai bên và phần vì vẫn còn tình cảm. Người chồng khi ấy hứa chấm dứt mối quan hệ bên ngoài, nhưng lời hứa nhanh chóng mất giá khi anh tiếp tục lén lút qua lại với cô thực tập sinh. Lần này, người vợ phát hiện sự thật trong hoàn cảnh mà Gia Hưng mô tả là anh đã cẩn thận, kín kẽ hơn trước, nhưng vẫn không thể che giấu mãi hành động của mình. Sự tha thứ từng được trao thêm một lần không còn xuất hiện, bởi niềm tin trong hôn nhân đã bị tổn thương quá sâu và những lời hứa không được thực hiện. Hai người ly hôn không lâu sau đó, chấm dứt cuộc sống chung từng có nhà cửa, xe cộ, sự hỗ trợ của cha mẹ cùng một đứa trẻ còn rất nhỏ. Sau khi hôn nhân tan vỡ, người vợ được quyền trực tiếp nuôi con rồi đưa con gái rời khỏi căn nhà cũ, chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống mới. Mỗi lần Gia Hưng gọi điện hỏi thăm, cô vẫn đưa điện thoại cho con nói chuyện nhưng chủ động rời đi, khiến anh gần như không còn cơ hội trao đổi riêng với vợ cũ. Có lần anh đến thăm con, hai người chỉ gặp nhau tại một quán cà phê theo lịch hẹn, người mẹ đưa con cho cha rồi lập tức quay đi. Gia Hưng kể rằng khi muốn biết địa chỉ nhà để tiện đưa con về, anh không nhận được câu trả lời cụ thể từ vợ cũ. Cô chỉ nói rằng mỗi khi anh muốn đưa con về, anh cần gọi trước để cô đến đón, một cách sắp xếp cho thấy khoảng cách giữa hai người vẫn được duy trì rất rõ ràng. Trong hoàn cảnh ấy, việc thăm nom con không bị kể lại như một cuộc gặp gia đình bình thường, mà giống những lần tiếp xúc được giới hạn chặt chẽ sau cuộc ly hôn. Gần đây, trong lúc tình cờ xem mạng xã hội, Gia Hưng nhìn thấy ảnh cưới của vợ cũ với một người đàn ông khác, rồi hỏi thêm người quen để biết rõ câu chuyện. Anh được cho biết cô sắp kết hôn với một người thành đạt, chưa từng lập gia đình, và những hình ảnh ấy có sự xuất hiện của chính con gái anh. Chi tiết khiến người cha đau lòng nhất không chỉ là người cũ chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân mới, mà còn là nụ cười vui vẻ của con bên cạnh người đàn ông đang nhìn bé đầy yêu thương. Gia Hưng nói mình đã ngồi rất lâu trước những bức ảnh cưới, cố gắng đối diện với cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lòng. Anh nghĩ rằng từ ngày hôm sau, con gái có thể sẽ gọi người đàn ông kia là cha, trong khi vị trí ấy từng thuộc về mình trong mái nhà cũ. Nhìn lại những gì đã xảy ra, anh hiểu cơ hội hàn gắn gia đình gần như không còn, dù cảm giác mất mát chỉ thật sự trở nên rõ ràng khi người vợ chuẩn bị kết hôn lần nữa. Câu chuyện của Gia Hưng được chia sẻ với mong muốn nhận thêm sự đồng cảm, nhưng đồng thời cũng gợi ra nhiều suy nghĩ về giá trị của niềm tin trong hôn nhân. Một lần phản bội có thể được tha thứ, song việc tiếp tục che giấu và lặp lại sai lầm thường khiến người bị tổn thương không còn đủ lý do để ở lại. Với người cha này, điều khó đối diện nhất có lẽ không phải việc vợ cũ tìm được hạnh phúc mới, mà là nhận ra những lựa chọn của mình đã góp phần tạo nên khoảng cách giữa anh và con gái.