
Thân nhân các liệt sĩ khắp nơi tìm về TP Đà Nẵng ngày 16-9 - Ảnh: ĐẶNG NGỌC NGA
"Chúng tôi đọc thông tin trên báo và theo dõi quá trình tra soát, xử lý thủ tục, xác minh. Cho tới ngày 6-9 khi thấy Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký quyết định xác định 17 hài cốt mộ tập thể ở Hiệp Đức là mộ liệt sĩ thì tôi rất mừng. Tôi đón xe cùng 6 anh em từ Nghệ An vào đây" - ông Trần Văn Liên (44 tuổi, xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh), kể.
Tìm thông tin liệt sĩ giữa nghi ngút khói hương
Hàng loạt di vật tìm thấy dưới mộ tập thể 17 liệt sĩ do người dân chôn cất ở Đà Nẵng
Vụ 17 hài cốt nghi liệt sĩ đặc công Quân khu 5: Xuất hiện danh sách 17 liệt sĩ với nhiều thông tin trùng khớp
Tìm danh tính 17 hài cốt liệt sĩ trong hố chôn tập thể
Dù chưa thể thông tin tên, tuổi, quê quán từng liệt sĩ nằm trong mộ tập thể vừa được di chuyển, cất bốc từ xã Thu Bồn về chuẩn bị mai táng ở Hiệp Đức, nhưng chính quyền cùng các cơ quan đã hết lòng đón tiếp hàng chục thân nhân từ các tỉnh thành.
Cựu chiến binh Đặng Ngọc Nga, người nhiều năm qua đi tìm đồng đội, cho biết rất lâu rồi ông mới thấy ở trung tâm xã mình tập trung đông thân nhân liệt sĩ về dự lễ truy điệu như những ngày qua.
Dù điều kiện còn nhiều khó khăn, các cựu chiến binh ở địa phương, các cơ quan chính quyền, Bộ CHQS TP Đà Nẵng đã tổ chức chỗ ở, bố trí đi lại, thăm viếng, động viên các gia đình liệt sĩ đầy ân tình và chu đáo.

Thân nhân liệt sĩ cùng ông Võ Đình Thế (áo đen, hàng đầu) tại xã Hiệp Đức sáng 16-9 - Ảnh: ĐẶNG NGỌC NGA
Trưa 16-9, trước một ngày lễ truy điệu và an táng 17 liệt sĩ, một bữa cơm ấm cúng được xã Hiệp Đức mời với sự có mặt của các thân nhân từ các tỉnh thành tìm về.
Xúc động với tình cảm thiêng liêng trong giai đoạn thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, ông Trần Văn Liên, cháu nội của liệt sĩ Trần Văn Liệu (Sư đoàn 2, Quân khu 5, hy sinh năm 1970 ở Hiệp Đức), nói rằng các thân nhân được đóp tiếp rất tình cảm.
Dù đi đường xa, lòng dạ ngổn ngang vì chưa thể biết liệt sĩ đang nằm ở đâu, nhưng nghĩa cử của địa phương làm các gia đình ấm lòng.
"Chương trình viếng liệt sĩ của gia đình các thân nhân vào sáng 16-9 ban đầu không có trong kế hoạch. Tuy nhiên tối 15-9, khi thấy các gia đình về đông đủ, tôi gọi điện đề xuất và được Chủ tịch xã Hiệp Đức đồng ý ngay, một vòng hoa cũng được đặt để đưa đến lễ viếng. Điều đó làm các gia đình rất xúc động" - ông Nga nói.

Các thân nhân liệt sĩ thắp hương trước chi chít hàng tên ghi danh liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ Hiệp Đức - Ảnh: ĐẶNG NGỌC NGA
Có một nơi để lòng hướng về
Gia đình ông Trần Văn Liên là một trong khoảng 20 hộ gia đình có liệt sĩ thuộc Sư đoàn 2, hy sinh tại huyện Hiệp Đức (nay là xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) về dự lễ truy điệu, an táng 17 liệt sĩ trong mộ tập thể vừa được cất bốc ngày 15-9.
Ông Liên cho biết chú ruột ông là liệt sĩ Trần Văn Liệu, hy sinh năm 1970, nhưng lâu sau đó gia đình mới nhận được giấy báo tử. Cha ông Liên kể với con cháu rằng ông Liệu từng học rất giỏi. Khoảng 19 - 20 tuổi, ông Liệu cùng đồng đội cầm súng vào chiến trường.
Ông Liệu hy sinh khi chưa có vợ con, gia đình. Mấy chục năm nay gia đình cố gắng tìm đủ cách, kể cả "ngoại cảm" để tìm nơi liệt sĩ an nghỉ nhưng không được.
"Cách đây 2 tháng chúng tôi đọc được thông tin mộ tập thể 17 liệt sĩ Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại xã Hiệp Đức, ai cũng khấp khởi mừng vui. Tôi cùng 6 anh em con chú, bác đi xe khách vào Đà Nẵng từ sáng 15-9, trực tiếp dự lễ cất bốc" - ông Liên nói.

Thân nhân các liệt sĩ chụp hình lưu niệm tại Hiệp Đức - Ảnh: ĐẶNG NGỌC NGA
Một gia đình khác cũng từ Nghệ An tìm về Hiệp Đức nhiều ngày qua là ông Trần Văn Sỹ, em liệt sĩ Trần Văn Cư (nguyên chiến sĩ Sư đoàn 2 Quân khu 5, hy sinh tại chiến trường Hiệp Đức).
Lần tìm tên em mình trong chi chít hàng tên ghi danh liệt sĩ ở nghĩa trang, ông Sỹ cho biết mấy chục năm nay gia đình luôn mong ngóng thông tin liệt sĩ Cư.
Mới đây, khi thấy cái tên Trần Văn Cư có trong danh sách liệt sĩ Sư đoàn 2 hy sinh ở Hiệp Đức, ông Sỹ nhanh chóng đón xe khách tìm về.
"Chúng tôi không thể biết được trong 17 hài cốt liệt sĩ mộ tập thể vừa được khai quật có người thân của mình không, nhưng lòng cũng thấy được an ủi, nhẹ nhõm vì ít nhất có một nơi để hướng lòng về, để thắp hương" - ông Sỹ nói.
Long trọng tổ chức lễ truy điệu, an táng 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 Quân khu 5
17 liệt sĩ Sư đoàn 2 Quân khu 5 vừa được cất bốc ở nghĩa trang thôn Gò Cao, xã Thu Bồn ngày 15-9 xuất phát từ thông tin cựu chiến binh Nguyễn Tiến Đãi (Quân khu 5) cung cấp.
Ông Võ Đình Thế, doanh nhân tại TP.HCM (quê ở xã Thu Bồn), là người tự cất bốc, lo hương khói cho mộ tập thể này từ 1988 đến nay.
Theo kế hoạch, sáng 17-9, lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ sẽ được tổ chức trọng thể tại trung tâm xã Hiệp Đức.
Chiều 15-9, lực lượng của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã hoàn thành cất bốc và di chuyển ngôi mộ tập thể các liệt sĩ tại thôn Gò Cao (xã Thu Bồn) về khu vực an táng tại xã Hiệp Đức.