Bỏ qua điều hướng

Tuổi 15 của cậu bé chào đời nhờ bà ngoại mang thai hộ

Tuổi 15 của cậu bé chào đời nhờ bà ngoại mang thai hộ
Nguồn ảnh: VnExpress

Cậu bé Finn hiện 15 tuổi, khỏe mạnh và nuôi ước mơ thành phi công, 15 năm sau khi được bà ngoại sinh hộ vì mẹ hiếm muộn.

Finn, con trai của Sara Connell, sống ở Alexandria, bang Virginia, hiện là học sinh trung học. Cậu cao thêm gần 18 cm trong năm qua, chơi bóng bầu dục cho đội tuyển của trường và đang theo học chứng chỉ phi công.

Ở tuổi 15, Finn có mối quan hệ thân thiết với bà ngoại Kristine. Khoảng 4 tuổi, cậu bé bắt đầu hỏi về nguồn gốc của mình. Sara giải thích bà ngoại đã giúp mang thai và đưa cậu đến với thế giới. Khi con lớn hơn, gia đình kể thêm các chi tiết phù hợp với độ tuổi.

"Chúng tôi không muốn đến năm 18 tuổi con mới biết chuyện", Sara nói. Mỗi dịp sinh nhật Finn, gia đình lại gọi điện cho bà Kristine và nhắc về hành trình này.

Sara (bên trái) đón con trai do mẹ sinh hộ, năm 2011. Ảnh: People

Sara (bên trái) đón con trai do mẹ sinh hộ, năm 2011. Ảnh: People

Trước đó, vợ chồng Sara và Bill trải qua 5 năm điều trị hiếm muộn. Sau hai năm kết hôn, họ không thể có thai tự nhiên nên tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Lần đầu tiên, Sara mang thai đôi nhưng sinh non và mất cả hai con. Cô sảy thai trong lần IVF thứ hai. Các đợt điều trị tiếp theo tiêu tốn phần lớn tiền tiết kiệm nhưng không mang lại kết quả.

Biết chuyện, bà Kristine (khi đó 59 tuổi) đề xuất mang thai hộ. Các bác sĩ kiểm tra sức khỏe và đồng ý thực hiện phương pháp cấy phôi. Sau hai lần thử, bà Kristine mang thai.

Trong thai kỳ, bà chuyển đến sống cùng vợ chồng con gái. Sara tham gia bằng cách đọc sách thành tiếng mỗi ngày. "Người ta thường nói cần một cộng đồng để nuôi dạy đứa trẻ. Với chúng tôi, cần một cộng đồng để đứa trẻ được sinh ra", Sara nói.

Năm 2011, ở tuổi 61, bà Kristine sinh Finnean Lee.

Cậu bé Finn ở tuổi 15 nuôi giấc mơ thành phi công. Ảnh: People

Cậu bé Finn ở tuổi 15 nuôi giấc mơ thành phi công. Ảnh: People

Câu chuyện một người mẹ ngoài 60 tuổi mang thai hộ con gái thu hút sự chú ý. Sara cho biết có người thấy lựa chọn của gia đình kỳ lạ, thậm chí đáng sợ, nhưng với họ đó là một trải nghiệm kỳ diệu.

Sau khi con chào đời, cô viết hồi ký kể về hành trình. Hai mẹ con sau đó xuất hiện trong chương trình của MC nổi tiếng Mỹ Oprah Winfrey, chia sẻ câu chuyện.

Hiện tại, Sara (50 tuổi) chuẩn bị phát hành cuốn sách thứ hai mang tên The Download vào ngày 6/10. Cuốn sách viết về cách con người tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề tưởng như bế tắc, lấy cảm hứng từ hành trình điều trị hiếm muộn của gia đình.

Nhật Minh (Theo People)

Cậu bé Finnean Lee Connell, sống tại Alexandria, bang Virginia, vừa bước sang tuổi 15 với thể trạng khỏe mạnh, đam mê bóng bầu dục và đang theo học chứng chỉ phi công. Sự trưởng thành của Finn đánh dấu chặng đường 15 năm kể từ sự kiện bà ngoại Kristine mang thai hộ thành công ở tuổi 61 cho vợ chồng con gái Sara Connell. Gia đình chủ động chia sẻ công khai về nguồn gốc đặc biệt này từ khi cậu bé mới 4 tuổi nhằm tạo dựng sự thấu hiểu tự nhiên. Hành trình y khoa này xuất phát từ việc vợ chồng Sara gặp khó khăn hiếm muộn kéo dài 5 năm, trải qua tổn thất nặng nề khi sinh non mất con đôi và tiếp tục sảy thai ở lần cấy phôi thứ hai. Trước nguy cơ cạn kiệt tài chính và cơ hội thành công, bà Kristine khi đó 59 tuổi đã tự nguyện đề nghị hỗ trợ và cấy phôi thành công sau hai lần thử nghiệm. Quá trình sinh nở vào năm 2011 trở thành một trong những trường hợp mang thai hộ đặc biệt ghi nhận tại Mỹ. Quyết định hy sinh của người mẹ U60 từng đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ công luận trước khi nhận được sự đồng cảm diện rộng qua truyền thông. Câu chuyện truyền cảm hứng này đã trở thành chất liệu cho cuốn hồi ký đầu tay của Sara và tiếp tục được đúc kết trong cuốn sách thứ hai mang tên The Download. Tác phẩm dự kiến xuất bản vào tháng 10 tới, tập trung khai thác góc nhìn vượt qua bế tắc cuộc sống từ chính trải nghiệm thực tế của gia đình.