Tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc đáng tiếc trong hiệp phụ
Nguồn ảnh: Dân Trí
(Dân trí) - Tuyển nữ Việt Nam chiến đấu kiên cường trước Trung Quốc trong 120 phút, nhưng bàn thua ở hiệp phụ khiến thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc phải nhận thất bại đáng tiếc với tỷ số 0-1.
Tuyển nữ Việt Nam đã khép lại hành trình tại Asiad 20 sau thất bại 0-1 trước Trung Quốc ở vòng tứ kết tại sân vận động Nagai (Nhật Bản) vào chiều 25/9. Dù đã thi đấu kiên cường và giữ sạch lưới trong 90 phút chính thức, các cô gái Việt Nam đã không thể đứng vững trước sức ép của đối thủ và nhận bàn thua quyết định ở hiệp phụ.
Ngay từ những phút đầu, Trung Quốc đã thể hiện sự chủ động và nhanh chóng gây sức ép lên khung thành Việt Nam. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, HLV Hoàng Văn Phúc đã chỉ đạo các học trò lùi sâu, duy trì đội hình chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Hàng thủ Việt Nam đã phải làm việc vất vả trước những pha lên bóng liên tục của đội chủ nhà. Thủ môn Kim Thanh đã có nhiều pha cứu thua xuất sắc, từ chối các cơ hội dứt điểm cận thành của Wang Yanwen và Xie Zongmei.
Trung Quốc gây sức ép lớn về phía tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Getty).
Về phía tuyển nữ Việt Nam, dù không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng vẫn có những pha phản công đáng chú ý. Vạn Sự tích cực di chuyển và tranh chấp, trong khi Bích Thùy có một cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác. Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0, nhờ sự tập trung cao độ của hàng thủ Việt Nam.
Sau giờ nghỉ, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát thế trận và gia tăng sức ép. Hàng thủ Việt Nam vẫn phải hoạt động liên tục trước những tình huống tấn công từ hai biên và các pha bóng bổng. Kim Thanh tiếp tục là điểm tựa vững chắc với nhiều pha lao ra bắt bóng, đấm bóng và cứu thua quan trọng. Wang Shuang vẫn là mối đe dọa thường trực, nhưng sự bọc lót kín kẽ của hàng phòng ngự áo trắng đã khiến cô không có nhiều khoảng trống để dứt điểm.
Tuyển nữ Việt Nam cũng nỗ lực phản công mỗi khi giành được bóng. Vạn Sự có pha bứt tốc và dứt điểm nhưng bóng đi chệch khung thành, còn Ngọc Minh Chuyên thử vận may bằng cú sút xa buộc thủ môn Trung Quốc phải bắt gọn. Cả hai đội đều không thể tìm thấy mành lưới trong thời gian thi đấu chính thức, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.
Trong 15 phút đầu tiên của hiệp phụ, Trung Quốc tiếp tục tạo sức ép lớn. Kim Thanh một lần nữa có pha phản xạ xuất sắc để cản một tình huống đánh đầu nguy hiểm, trong khi Thanh Nhã kịp thời can thiệp ở một pha bóng khác, giúp Việt Nam tránh được bàn thua.
Tuyển nữ Việt Nam thi đấu chặt chẽ trước Trung Quốc (Ảnh: Getty).
Tuy nhiên, nỗ lực phòng ngự của tuyển nữ Việt Nam chỉ kéo dài đến phút 109. Wang Shuang đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm rồi dứt điểm, bóng đập cột dọc trước khi đi vào lưới, mở tỷ số cho Trung Quốc. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng.
Bị dẫn bàn, tuyển nữ Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Các cầu thủ áo trắng vẫn chiến đấu đầy quyết tâm nhưng không thể tạo ra cơ hội đủ rõ ràng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trung Quốc cũng bỏ lỡ cơ hội gia tăng cách biệt khi Wang Shuang dứt điểm ra ngoài ở cuối trận.
Chung cuộc, tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút thi đấu và dừng bước tại tứ kết bóng đá nữ Asiad 20. Dù thất bại, Kim Thanh cùng các đồng đội đã có màn trình diễn đầy nỗ lực và đáng khen ngợi trước đối thủ mạnh hơn, chỉ chịu khuất phục sau bàn thua trong hiệp phụ.
Tuyển nữ Việt Nam khép lại hành trình tại Asiad 20 bằng thất bại 0-1 trước Trung Quốc trong trận tứ kết diễn ra chiều 25/9 trên sân vận động Nagai, Nhật Bản. Các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc chiến đấu bền bỉ, giữ sạch lưới suốt 90 phút chính thức, nhưng cuối cùng nhận bàn thua quyết định trong hiệp phụ. Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam dừng bước, dù màn trình diễn trước đối thủ được đánh giá cao hơn vẫn để lại nhiều ấn tượng tích cực.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Trung Quốc nhanh chóng thể hiện thế chủ động bằng những đợt tấn công liên tục hướng về khung thành Việt Nam. Trước sức ép lớn, HLV Hoàng Văn Phúc yêu cầu các cầu thủ lùi sâu, duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, đồng thời chờ cơ hội tổ chức phản công. Hàng phòng ngự áo trắng phải làm việc vất vả, liên tục chống đỡ những pha lên bóng tốc độ và các tình huống phối hợp nguy hiểm của đội chủ nhà.
Trong thế trận bị dồn ép, thủ môn Kim Thanh trở thành điểm tựa quan trọng khi thực hiện nhiều pha cứu thua xuất sắc trước những cú dứt điểm cận thành của Wang Yanwen và Xie Zongmei. Tuyển nữ Việt Nam không tạo được nhiều cơ hội rõ ràng, nhưng vẫn cho thấy sự chủ động cần thiết trong các pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Vạn Sự tích cực di chuyển, tranh chấp, còn Bích Thùy có cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đi thiếu chính xác.
Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0, phần thưởng cho sự tập trung cao độ, tinh thần kỷ luật và khả năng bọc lót kín kẽ của hàng thủ Việt Nam. Sau giờ nghỉ, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát bóng, gia tăng sức ép từ hai biên, đồng thời liên tục sử dụng những đường chuyền bổng vào khu vực cấm địa. Kim Thanh vẫn thi đấu nổi bật với các pha lao ra bắt bóng, đấm bóng cùng nhiều tình huống cứu thua quan trọng, giúp khung thành Việt Nam đứng vững.
Wang Shuang thường xuyên xuất hiện ở những vị trí nguy hiểm, nhưng hàng phòng ngự Việt Nam phối hợp kín kẽ, hạn chế khoảng trống để tiền đạo này dứt điểm thuận lợi. Mỗi khi giành lại quyền kiểm soát bóng, các cầu thủ áo trắng đều cố gắng đẩy nhanh tốc độ, tìm kiếm cơ hội phản công thay vì chỉ tập trung chịu trận. Vạn Sự từng bứt tốc rồi dứt điểm chệch khung thành, trong khi Ngọc Minh Chuyên sút xa buộc thủ môn Trung Quốc phải bắt gọn bóng.
Không đội nào tìm được bàn thắng trong 90 phút chính thức, khiến trận tứ kết phải bước vào hai hiệp phụ đầy căng thẳng và tiêu hao thể lực. Trong 15 phút đầu tiên của hiệp phụ, Trung Quốc tiếp tục tạo sức ép mạnh, còn Kim Thanh một lần nữa phản xạ xuất sắc để cản phá cú đánh đầu nguy hiểm. Ở một tình huống khác, Thanh Nhã kịp thời can thiệp đúng lúc, giúp tuyển nữ Việt Nam tránh thêm một pha bóng có thể dẫn tới bàn thua.
Tuy nhiên, nỗ lực phòng ngự của Việt Nam chỉ kéo dài đến phút 109, khi Wang Shuang đón đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc. Bóng đập cột dọc trước khi đi vào lưới, và sau khi trao đổi với trợ lý, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng mở tỷ số cho Trung Quốc. Bàn thua đến muộn khiến tuyển nữ Việt Nam đối mặt thử thách đặc biệt lớn, bởi thời gian còn lại không nhiều để tìm bàn gỡ hòa.
Trong những phút cuối, các cầu thủ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình, chiến đấu quyết tâm nhưng không thể tạo ra cơ hội đủ rõ ràng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Trung Quốc cũng bỏ lỡ khả năng gia tăng cách biệt khi Wang Shuang dứt điểm ra ngoài ở cuối trận, trước khi tiếng còi mãn cuộc khép lại cuộc so tài. Theo Dân Trí, tuyển nữ Việt Nam thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút, nhưng Kim Thanh cùng đồng đội vẫn xứng đáng được ghi nhận bởi tinh thần kiên cường trước đối thủ mạnh hơn.