Bỏ qua điều hướng
•

Tuyển Việt Nam gục ngã trước Thái Lan: Thất bại có đáng phải xấu hổ?

Tuyển Việt Nam gục ngã trước Thái Lan: Thất bại có đáng phải xấu hổ?
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - HLV Kim Sang Sik thừa nhận cảm thấy xấu hổ khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan. Tuy nhiên, “Những chiến binh sao vàng” có đáng phải cúi đầu sau trận thua này?

Chỉ là một trận thua…

Ngồi trong phòng họp báo, HLV Kim Sang Sik dường như vẫn chưa “cởi bỏ” áp lực. Ông xuất hiện với vẻ mặt đầy căng thẳng. Sau đó, chiến lược gia người Hàn Quốc chậm rãi chia sẻ: “Trước hết, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ. Thật tiếc khi đội tuyển Việt Nam không thể ghi bàn. Tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó”.

Tuyển Việt Nam gục ngã trước Thái Lan: Thất bại có đáng phải xấu hổ? - 1

Đội tuyển Việt Nam thất bại trước Thái Lan (Ảnh: FAT).

Đó là phản ứng đầy trách nhiệm của “vị thuyền trưởng” người Hàn Quốc. Nhưng có lẽ, mọi thứ không “đáng xấu hổ” như lời của ông. Từng kết quả tốt của đội tuyển Việt Nam trong suốt hai năm qua (kể từ trận thua 1-2 trước Thái Lan ở trận giao hữu năm 2024) đã bơm căng phồng sự tự tin của những tuyển thủ Việt Nam.

Có lẽ, ít ai có thể ngờ rằng đội tuyển Việt Nam trải qua tới 27 trận bất bại liên tiếp dưới thời HLV Kim Sang Sik. Chính vì lẽ đó, một trận thua ở thời điểm này (bất kể với đối thủ nào) không phải là điều “đáng xấu hổ”.

Nhưng thật tình cờ, Thái Lan lại chấm dứt chuỗi bất bại của đội tuyển Việt Nam. Chính điều đó vô tình tạo ra sức ép cho HLV Kim Sang Sik và các học trò. Trước trận đấu, người hâm mộ đã chờ đợi màn trình diễn của các đội hình mạnh nhất của hai đội để phân định cao thấp.

Tuy nhiên, trên thực tế, FIFA ASEAN Cup 2026 chỉ giống như giải giao hữu. Hơn nữa, đội tuyển Việt Nam không có quân số tốt nhất. HLV Kim Sang Sik chỉ tung ra sân đội hình chắp vá với nhiều sự thiếu vắng quan trọng như Xuân Son, Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Văn Vĩ…

Tuyển Việt Nam gục ngã trước Thái Lan: Thất bại có đáng phải xấu hổ? - 2

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột ít nhiều ảnh hưởng đến đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FAT).

Bên cạnh đó, HLV Anthony Hudson dường như cũng chuẩn bị rất kỹ cho màn đối đầu này sau những thất bại liên tiếp trước đội tuyển Việt Nam. Đó là lý do đội tuyển Thái Lan chấp nhận nhường thế trận, chơi phòng ngự và rình rập trước đội tuyển Việt Nam. Điều đó cho thấy HLV người Anh làm mọi cách để giành chiến thắng, bất chấp sự phản ứng dữ dội của người hâm mộ Thái Lan.

Suy cho cùng, trong bóng đá, việc các đối thủ tìm cách khắc chế nhau cũng là lẽ thường. Hơn nữa, HLV Kim Sang Sik cũng thiếu nhiều trụ cột để triển khai đội hình. Cách ông bố trí sơ đồ 5 hậu vệ, đôn Cao Pendant Quang Vinh, Minh Khoa chơi ở tuyến giữa cho thấy sự chắp vá của ông.

Hoàng Đức vào sân ở hiệp 2 nhưng không có thể trạng tốt nhất. Còn Hoàng Hên thiếu đi người đá cặp ăn ý Xuân Son cũng không thể bùng nổ như kỳ vọng. Các cầu thủ Việt kiều trẻ tuổi như Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng lại quá non nớt và chưa thể khoác vừa chiếc áo mà người đàn anh Xuân Son để lại.

Nói vậy để thấy rằng, trận thua Thái Lan chỉ như lát cắt với đội tuyển Việt Nam. Nó không phản ánh đầy đủ về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam và cũng không chỉ ra rằng chúng ta thua kém so với đội tuyển Thái Lan.

Bóng đá cũng như cuộc sống, đó là một chuỗi tiến hóa, thịnh suy liên tục. Chắc chắn, HLV Kim Sang Sik cũng nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Thái Lan để tìm cách khắc chế. Đó là yếu tố người hâm mộ có thể tin rằng “Những chiến binh sao vàng” sẽ xuất hiện với diện mạo khác nếu tái đấu với Thái Lan.

Làm mới mình để hướng đến Asian Cup 2027

Sau trận đấu với Thái Lan, Đình Bắc chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất buồn khi hôm nay đội nhà không có được kết quả như ý. Nguyên nhân thất bại của đội tuyển Việt Nam có lẽ nên để các nhà chuyên môn phân tích.

Tuyển Việt Nam gục ngã trước Thái Lan: Thất bại có đáng phải xấu hổ? - 3

Một trận thua trước Thái Lan (đối thủ quá hiểu tuyển Việt Nam) không phải là thảm họa với thầy trò HLV Kim Sang Sik (Ảnh: Getty).

Tôi chỉ muốn nói rằng toàn đội đã thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong bóng đá, khi bạn không thể ghi bàn sẽ phải trả giá bằng những bàn thua. Dù vậy, thất bại này chắc chắn sẽ giúp chúng tôi nhìn lại mình và trở nên mạnh mẽ hơn”.

Cuối cùng, Đình Bắc nhấn mạnh: “Đội tuyển Việt Nam không thể bất bại mãi được”.

Ở góc nhìn tích cực, trận thua trước Thái Lan là cú ngã cần thiết với đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này. Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam dường như bị “ru ngủ” quá lâu trong chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp.

Tuy nhiên, để ý thấy, trong suốt hai năm qua, đội tuyển Việt Nam gần như không đối đầu với đối thủ có thứ hạng cao hơn mình trên bảng xếp hạng FIFA (trừ Thái Lan). Rõ ràng, áp lực thành tích đã khiến “Những chiến binh sao vàng” lựa chọn đối thủ “mềm” hơn. Nhưng trong tương lai, điều đó không tốt với bóng đá Việt Nam.

Và khi chạm trán với đối thủ “cứng” như Thái Lan, hàng công (vốn chắp vá) của đội tuyển Việt Nam bỗng trở nên bối rối. Chúng ta thiếu sự gắn kết, tốc độ và cả kinh nghiệm để đối diện với đối thủ mạnh như vậy.

Rõ ràng, từ lâu nay, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã “quên cảm giác” đối đầu với đội bóng mạnh. Trận thua trước Thái Lan đã nhắc nhở vị thế của đội tuyển Việt Nam. Nó rất cần thiết khi vào đầu năm 2027, chúng ta sẽ chinh chiến ở đấu trường Asian Cup và phải chạm trán với những đội bóng hàng đầu châu lục.

Tuyển Việt Nam gục ngã trước Thái Lan: Thất bại có đáng phải xấu hổ? - 4

Đội tuyển Việt Nam đã bị "ru ngủ" trong chuỗi 27 trận bất bại. Toàn đội cần mạnh dạn thử sức với các đối thủ mạnh hơn để học hỏi và vươn lên (Ảnh: FAT).

Thành quả 27 trận bất bại của đội tuyển Việt Nam không còn. Mọi thứ sẽ được xóa sạch để đoàn quân HLV Kim Sang Sik làm mới mình, để hướng tới thách thức mới. Đã đến lúc, đội tuyển Việt Nam cần phải bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng đương đầu với thử thách lớn hơn.

Điều cần thiết với đội tuyển Việt Nam là “vứt bỏ” sự ủ rũ sau thất bại trước Thái Lan. Ít nhất, đội bóng vẫn còn mục tiêu ở FIFA ASEAN Cup 2026 khi hướng tới trận tranh hạng ba.

Một tập thể không chỉ biết chiến thắng mà còn phải biết vươn lên từ những nỗi đau…

Lời xin lỗi cùng sự day dứt của huấn luyện viên Kim Sang Sik sau thất bại trước Thái Lan thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Dù vậy, việc chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại liên tiếp kéo dài suốt hai năm qua tại một giải đấu mang tính chất cọ xát như FIFA ASEAN Cup 2026 hoàn toàn không phải là điều đáng hổ thẹn. Thất bại này phần lớn bắt nguồn từ bài toán lực lượng khi đội tuyển Việt Nam thiếu vắng hàng loạt nhân tố then chốt như Xuân Son, Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu và Văn Vĩ. Huấn luyện viên Kim Sang Sik buộc phải chắp vá đội hình bằng việc đôn Cao Pendant Quang Vinh cùng Minh Khoa đá tuyến giữa, đồng thời trao cơ hội cho các gương mặt trẻ như Ngô Đăng Khoa hay Williams Minh Hoàng nhưng các cầu thủ này vẫn còn quá non nớt. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Anthony Hudson bên phía Thái Lan đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng khi chủ động chọn lối chơi phòng ngự rình rập để giành chiến thắng bằng mọi giá. Trận thua này đơn thuần chỉ là một lát cắt thể nghiệm, không phản ánh toàn diện sức mạnh thực tế của đội tuyển Việt Nam so với đối thủ truyền kiếp trong khu vực. Khoảng lặng cần thiết này sẽ mang lại dữ liệu quý giá để ban huấn luyện nghiên cứu phương án khắc chế lối chơi của đối phương. Người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng rằng Những chiến binh sao vàng sẽ trở lại với diện mạo hoàn toàn khác khi quy tụ đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong những lần tái đấu tiếp theo.
amung