Bỏ qua điều hướng

U23 Trung Quốc thắng chật vật tại Asiad 20 nhờ lão tướng 37 tuổi

U23 Trung Quốc thắng chật vật tại Asiad 20 nhờ lão tướng 37 tuổi
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Được đánh giá cao hơn, U23 Trung Quốc lại trải qua quá nhiều vất vả để đánh bại U23 Triều Tiên 2-1 tại bảng B Asiad 20 tối 16-9.

U23 Trung Quốc thắng chật vật tại Asiad 20 nhờ lão tướng 37 tuổi - Ảnh 1.

Lão tướng 37 tuổi Wu Xi là người hùng của U23 Trung Quốc ngày ra quân Asiad 20 - Ảnh: WOW SPORTS

U23 Trung Quốc được đánh giá rất cao tại bảng B Asiad 20. Lực lượng của họ chủ yếu là những cầu thủ đã giành vị trí á quân Giải U23 châu Á đầu năm nay.

Bên cạnh đó, U23 Trung Quốc còn có thêm 3 cầu thủ quá tuổi. Do đó giới chuyên gia đánh giá rằng đội bóng này sẽ có được sự áp đảo để đánh bại U23 Triều Tiên.

Nhưng thực tế cho thấy đội bóng được đánh giá cao hơn lại khá chật vật. Ở Giải U23 châu Á, U23 Trung Quốc có được sự thành công nhờ vào lối chơi phòng ngự kỷ luật và chờ thời cơ phản công.

Nhưng đến khi ở thế "cửa trên" và phải chơi áp đặt, đoàn quân của HLV Antonio Puche lại tỏ ra lúng túng. Thậm chí họ phải liên tục chơi bóng dài nhưng thiếu sự chính xác.

Ở tuyến dưới, hàng thủ cũng không quá chắc chắn. Ngay cả thủ thành Li Hao từng được Atletico Madrid đào tạo cũng nhiều lần lóng ngóng, mắc lỗi. Chính vì thế mà U23 Triều Tiên đã tạo ra bất ngờ bằng bàn mở tỉ số ở phút 25 của Choe Kuk.

Bị dẫn trước, U23 Trung Quốc vẫn tỏ ra đầy bế tắc. Nhưng rồi họ vẫn có bàn gỡ vào phút 44 nhờ hai cầu thủ quá tuổi. Từ cánh trái, lão tướng Wu Xi (37 tuổi) tạt vào chính xác cho Zhang Yuning (29 tuổi) đánh đầu gỡ hòa.

Sang hiệp 2, U23 Trung Quốc bất ngờ quay về lối chơi phòng ngự, lùi sâu quen thuộc. Thậm chí có lúc họ để U23 Triều Tiên cầm bóng tới hơn 60%. Nhưng cách chơi này lại phát huy được hiệu quả.

Từ một đợt phản công vào phút 68, đến lượt Zhang Yuning băng lên, tận dụng chiều cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho Wu Xi bấm bóng qua đầu thủ môn, nâng tỉ số lên 2-1.

Bàn dẫn ngược càng khiến U23 Trung Quốc trung thành với lối chơi lùi sâu phòng ngự. Dù nhiều lần thoát thua, họ vẫn bảo toàn được tỉ số 2-1 chung cuộc trong ngày ra quân Asiad 20.

U23 Trung Quốc thắng chật vật tại Asiad 20 nhờ lão tướng 37 tuổi - Ảnh 2.Dư luận Đông Nam Á: U23 Việt Nam khổ vì ngồi 'mâm trên'

Nhiều chuyên trang bóng đá và người hâm mộ các nước khu vực cho rằng U23 Việt Nam thiếu may mắn khi hòa U23 Kuwait 1-1 ở trận ra quân môn bóng đá nam Asiad 2026.

U23 Trung Quốc khởi đầu Asiad 20 bằng chiến thắng 2-1 trước U23 Triều Tiên tối 16-9, nhưng màn trình diễn chưa phản ánh vị thế của ứng viên được đánh giá cao tại bảng B. Sở hữu nòng cốt từng giành ngôi á quân Giải U23 châu Á cùng ba cầu thủ quá tuổi, đội bóng của HLV Antonio Puche vẫn gặp nhiều khó khăn khi phải chủ động áp đặt thế trận. Lối chơi phòng ngự kỷ luật và phản công từng giúp U23 Trung Quốc thành công, nhưng lại không cung cấp lời giải hiệu quả khi họ ở thế cửa trên. Những đường bóng dài thiếu chính xác, khả năng phối hợp hạn chế và sự lúng túng của hàng thủ, trong đó có thủ môn Li Hao từng được Atletico Madrid đào tạo, đã tạo điều kiện để Choe Kuk mở tỉ số cho U23 Triều Tiên ở phút 25. Trong thời điểm bế tắc, kinh nghiệm của các cầu thủ quá tuổi trở thành yếu tố quyết định đối với U23 Trung Quốc. Phút 44, Wu Xi, lão tướng 37 tuổi, thực hiện quả tạt chính xác từ cánh trái để Zhang Yuning, 29 tuổi, đánh đầu gỡ hòa 1-1. Đến phút 68, hai cầu thủ này tiếp tục đổi vai trong một tình huống phản công, khi Zhang Yuning đánh đầu đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Wu Xi bấm bóng qua đầu thủ môn, hoàn tất màn ngược dòng. Đáng chú ý, U23 Trung Quốc chơi hiệu quả hơn sau khi trở lại cách vận hành quen thuộc, chủ động lùi sâu và có thời điểm để đối thủ kiểm soát bóng hơn 60%. Dù nhiều lần đối mặt nguy cơ thủng lưới, họ vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, đồng thời cho thấy khoảng cách đáng kể giữa năng lực phòng ngự phản công và khả năng làm chủ thế trận trước những đối thủ chơi chặt chẽ.