"Tôi rưng rưng nhớ về người dì quá cố của mình!"
Trong dòng khán giả đông đúc phủ kín sân khấu chính chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM), ông Lâm Hồng Sơn (69 tuổi) sống ở phường Bình Lợi Trung ngồi trầm ngâm bên ngọn nến.
Trong khoảnh khắc này, người đàn ông luống tuổi bùi ngùi nhớ về người dì ruột đã mất trong dịch Covid-19. "Những tháng ngày đầy đau thương đó, tôi không thể nào quên được", ông bày tỏ.

Người dân cùng khách mời tưởng niệm nạn nhân tử vong do đại dịch Covid-19
ẢNH: DUY ANH
Đó cũng là lý do dù trời mưa, ông vẫn quyết định đến bằng được chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời". Một phần, ông muốn nhớ lại những ngày đại dịch Covid-19, tưởng nhớ người dì quá cố. Ông cũng muốn động viên những em nhỏ mồ côi vì dịch bệnh.
Ông Sơn nói rằng chương trình hôm nay lại càng nhắc nhớ ông về những mất mát trong quá khứ, không phải để mãi đau khổ, mà là để trân trọng hơn cuộc sống hiện tại và sống tốt hơn cho tương lai.
Chị Bích Hạnh (37 tuổi) sống ở phường Bình Đông (TP.HCM), một trong những khán giả có mặt tại công viên số 1 Lý Thái Tổ tối nay cho biết gia đình chị may mắn không có người thân ra đi vì Covid-19 nhưng chị vẫn có mặt ở đây để tưởng nhớ những người đã khuất trong đại dịch.

Ông Sơn nhớ về người dì quá cố của mình khi đến với chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"
ẢNH: CAO AN BIÊN
"Không hiểu sao khi có mặt ở hàng ghế khán giả tối nay, tôi có một cảm xúc rất đặc biệt, không thể nói hết bằng lời. Tôi chỉ muốn nói rằng, mong cho tất cả những ai đã chịu đau thương, mất mát vì Covid-19 sẽ sống thật hạnh phúc", chị bày tỏ. Bên cạnh đó, chị Hạnh cũng vô cùng mong chờ các tiết mục nghệ thuật đặc sắc từ những nghệ sĩ nổi tiếng như ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Uyên Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng…
Không thể quên được biến cố đó
Có mặt và xem chương trình và nhớ lại thời điểm đại dịch Covid-19 bùng phát, chị Lâm Thị Đào (phường Phú Hòa Tân) không thể quên được biến cố mất đi người bạn đời cũng là trụ cột chính trong gia đình. Nhiều năm trôi qua, dù cuộc sống vẫn tiếp diễn, những khoảng trống và ám ảnh vô hình vẫn hằn sâu trong tâm khảm người ở lại.
Chị Lâm Thị Đào kể lại, trong giai đoạn dịch bệnh bắt đầu diễn biến phức tạp, chị có chuyến công tác tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ nhưng bị kẹt lại do các quy định cách ly xã hội thời điểm ngày 30.4 - 1.5.2021. Ở nơi xa một mình trong lúc TP.HCM bùng dịch dữ dội, chị bàng hoàng nhận tin chồng ở nhà qua đời.

Chị Đào nghẹn ngào rơi nước mắt khi nhớ về người thân đã mất trong chương trình tối 16.9
ẢNH: PHẠM HỮU
Do hoàn cảnh cách ly và dịch bệnh thời điểm đó, phải 15 ngày sau khi chồng mất, hài cốt mới được đưa về nhà. Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đại dịch cướp đi người thân, nỗi đau trong lòng chị Đào tuy có nguôi ngoai nhưng những hệ lụy để lại cho gia đình vẫn vô cùng to lớn. Việc mất đi người đàn ông là trụ cột gia đình đã ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, tinh thần cũng như tương lai của các con.
Chị Đào trải lòng: "Vết thương sẽ lành ở trong, lành ở ngoài, nhưng vết sẹo thì không bao giờ mất. Tôi cảm nhận rõ sự tổn thương này không chỉ riêng gia đình mà rất nhiều gia đình khác cũng gặp phải".
Khi đọc báo và biết đến chương trình tưởng niệm này, chị quyết định tìm đến đêm nhạc để tưởng nhớ những người đã khuất và chia sẻ nỗi niềm với những người cùng cảnh ngộ.

Người dân đặt hoa tưởng niệm tại chương trình
ẢNH: DUY ANH
Đến với chương trình, chị Đào gửi lời đồng cảm sâu sắc và tình yêu thương đến tất cả các gia đình có người thân qua đời trong đợt dịch. Chị mong muốn mọi người cùng cố gắng nén đau thương để tiếp tục vươn lên và hướng về tương lai.
Bên cạnh đó, chị đánh giá rất cao ý nghĩa của chương trình bảo trợ xã hội, điển hình như chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên khởi xướng để hỗ trợ các em nhỏ mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19.
Chị cũng hy vọng những đứa trẻ chịu tổn thương sau đại dịch sẽ luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ kịp thời từ chính quyền và các nhà hảo tâm để có điều kiện tiếp tục đến trường và vững bước mai sau.
Từng trải qua những ngày tháng bị phong tỏa căng thẳng trong đại dịch Covid-19, chị Nguyễn Thị Dung (ở phường Hòa Bình) đã cùng con trai đi xe buýt đến tham dự sự kiện sau khi theo dõi thông tin trên Báo Thanh Niên.
Nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của đại dịch, chị Dung cho biết gia đình từng thuộc diện F1 và sống trong khu vực bị giăng dây cách ly xã hội. Trong giai đoạn đó, các thành viên xuất hiện triệu chứng ho, mất mùi và phải tự mua que cũng như thực hiện xét nghiệm cộng đồng ngay trước nhà. Chính trải nghiệm đối mặt với tình cảnh sự sống mong manh đã giúp chị thêm trân trọng từng ngày trôi qua sau khi bình an vượt qua dịch bệnh.
Trước những lo âu thời điểm ấy, yếu tố tâm lý trở thành điểm tựa then chốt. Là một người mẹ có con nhỏ, chị Dung chọn cách giữ sự bình tĩnh và tinh thần mạnh mẽ để con không bị sợ hãi, giúp cả gia đình đi qua giai đoạn khó khăn một cách nhẹ nhàng hơn. Chị xúc động nhắc lại ký ức về tình hàng xóm láng giềng đùm bọc, quan tâm lẫn nhau trong những ngày cách ly, đồng thời khẳng định sự gắn kết cộng đồng chính là giá trị cốt lõi để cùng nhau vượt qua mọi biến cố.