Bỏ qua điều hướng

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ
Nguồn ảnh: Thanh Niên

5 năm sau những mất mát do đại dịch Covid-19, hàng ngàn ánh nến và ánh sáng từ điện thoại được thắp lên tại công viên Lý Thái Tổ, tưởng niệm những người đã mất vì Covid-19.

Tối 16.9, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài, TP.HCM).

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia chương trình tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19

ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM. 

Cùng dự còn có đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, người bảo trợ; cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, tình nguyện viên từng có mặt nơi tuyến đầu chống dịch và Đội Tình nguyện viên nghệ sĩ TP.HCM.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của gần 200 em nhỏ cùng người thân, các gia đình đã và đang được chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" đồng hành trong suốt 5 năm qua.

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 2.

Khoảnh khắc xúc động mở đầu chương trình

ẢNH: NHẬT THỊNH

Mở đầu chương trình, lễ thắp nến tưởng niệm những người đã mất vì dịch Covid-19 được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu, khách mời và khán giả.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu và khán giả cùng đứng dậy, thắp nến hoặc bật ánh sáng từ điện thoại để tưởng niệm các nạn nhân Covid-19.

Chương trình sau đó dành 30 giây tưởng niệm. Các tình nguyện viên và những em nhỏ quay về phía biểu tượng Giọt Nước, lặng lẽ đặt những ngọn nến tưởng niệm. Hàng ngàn ánh nến, ánh sáng từ điện thoại lần lượt sáng lên khắp khu vực khán đài.

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 3.

Những ngọn nến thắp sáng tưởng niệm nạn nhân trong chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đại biểu lần lượt bước lên đặt nến tưởng niệm. Đội ngũ y bác sĩ, lực lượng từng tham gia tuyến đầu chống dịch và những người chăm sóc trẻ tiếp tục thắp nến tại khu vực trung tâm.

Chương trình "Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời" năm nay tiếp nối hành trình bảo trợ, chăm lo cho những trẻ em mồ côi vì Covid-19 mà Báo Thanh Niên đã thực hiện suốt 5 năm qua.

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 4.

Chương trình tiếp nối hành trình bảo trợ, chăm lo cho những trẻ em mồ côi vì Covid-19 mà Báo Thanh Niên đã thực hiện 5 năm qua

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 5.

Trẻ em được bảo trợ cùng tham gia thắp nến tưởng niệm

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 6.

Những ngọn nến đặt quanh biểu tượng Giọt Nước

ẢNH: HỒ ĐĂNG KHOA

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 7.

MC Nguyên Khang cùng trẻ thắp nến tưởng niệm

ẢNH: NHẬT THỊNH

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 8.

Người dân xúc động dự lễ tưởng niệm

ẢNH: HỒ ĐĂNG KHOA

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 9.

Các lực lượng cùng tham gia thắp nến tưởng niệm

ẢNH: DUY ANH

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 11.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Xúc động lễ tưởng niệm nạn nhân mất vì dịch Covid-19 tại công viên Lý Thái Tổ- Ảnh 12.

Những ngọn nến thắp sáng tại lễ tưởng niệm

ẢNH: DUY ANH

Sau 5 năm, nhiều em đã được hỗ trợ, được học hành và có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn, những em nhỏ chưa có sự đồng hành ổn định, lâu dài để tiếp tục đến trường.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV9, VTV10 Đài Truyền hình Việt Nam, cùng các nền tảng số của VTV Nam Bộ và Báo Thanh Niên. Hệ thống Bệnh viện đa khoa Tâm Anh đồng hành cùng chương trình.

Tối 16.9, tại công viên số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, TP.HCM, hàng ngàn ngọn nến và ánh sáng điện thoại đã được thắp lên để tưởng niệm những người mất vì Covid-19. Nghi lễ mở đầu chương trình “Nghĩa tình Phương Nam - Cùng con đi tiếp cuộc đời”, do Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức, gợi lại những mất mát sâu sắc sau 5 năm đại dịch. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, khách mời và khán giả cùng đứng dậy, dành 30 giây tưởng niệm các nạn nhân. Gần 200 trẻ em cùng người thân, trong đó có những gia đình được chương trình “Cùng con đi tiếp cuộc đời” đồng hành suốt 5 năm, lặng lẽ đặt nến quanh biểu tượng Giọt Nước. Hình ảnh các em hiện diện tại buổi lễ cho thấy hậu quả của đại dịch không chỉ nằm ở con số người tử vong, mà còn kéo dài trong cuộc sống của những trẻ mất đi chỗ dựa gia đình. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Quang Đức, anh Bùi Quang Huy, ông Nguyễn Phước Lộc, ông Nguyễn Mạnh Cường cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và người bảo trợ. Những y bác sĩ, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an, tình nguyện viên và nghệ sĩ từng có mặt ở tuyến đầu cũng lần lượt thắp nến tại khu vực trung tâm. Sự hội tụ ấy nhắc lại sức mạnh của tinh thần tương trợ từng giúp TP.HCM vượt qua giai đoạn khốc liệt của dịch bệnh. Lễ tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân người đã khuất và những lực lượng từng dấn thân chống dịch, mà còn đặt trọng tâm vào trách nhiệm chăm sóc người ở lại. Sau 5 năm, nhiều trẻ mồ côi vì Covid-19 đã được hỗ trợ học hành và ổn định cuộc sống, cho thấy giá trị của một chương trình bảo trợ bền bỉ. Từ ký ức đau thương, “Cùng con đi tiếp cuộc đời” tiếp tục chuyển hóa nghĩa tình cộng đồng thành sự đồng hành thiết thực, lâu dài với các em.