Bỏ qua điều hướng
•

Viên phi công anh dũng cứu hàng trăm người trên chuyến bay Flydubai bị không tặc

Viên phi công anh dũng cứu hàng trăm người trên chuyến bay Flydubai bị không tặc
Nguồn ảnh: Tiền Phong

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar vì hành động anh dũng cứu hành khách, sau khi anh bị cơ phó tấn công trong một vụ việc được cho là âm mưu cố tình làm rơi máy bay của hãng Flydubai hôm 30/9. Boeing 737 của UAE phát tín hiệu khẩn cấp vì nghi không tặ...

Chuyến bay mang số hiệu FZ1073 của hãng hàng không Flydubai đã gặp sự cố hy hữu khi đang trên đường từ Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) đến Tel Aviv (Israel). Cơ phó - được xác định là người Oman - đã đâm cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar trong buồng lái và khiến chiếc máy bay hạ độ cao gần 4.300 m trong chưa đầy 30 giây. Các hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đã kịp thời lao vào buồng lái, khống chế cơ phó và đưa máy bay hạ cánh an toàn.

Được biết, sau khi bị đâm, Machchhar nằm dưới sàn trong tình trạng người bê bết máu, nhưng vẫn kịp thời nhấn nút mở cửa buồng lái. Hành động này đã giúp hành khách và phi hành đoàn tiếp cận buồng lái khống chế cơ phó, đồng thời tạo điều kiện cho một tổ bay khác của hãng Flydubai có mặt trên chuyến bay tiếp quản và hạ cánh máy bay xuống Tabuk (Ả-rập Xê-út).

"Viên phi công ấy đã cứu mạng 174 người, bao gồm cả công dân Israel và công dân các nước khác”, Thủ tướng Netanyahu viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. Trước đó, trong một video do văn phòng của mình công bố, ông Netanyahu cũng cho biết: "Tất cả hành khách đều đã an toàn”.

1757402866799.jpg
Phi công người Ấn Độ Smit Machchhar. (Ảnh: CNN)

Các cơ quan chức năng Ấn Độ tại Ả-rập Xê-út cho biết, ông Machchhar đang được chăm sóc y tế tại một bệnh viện ở thành phố Tabuk.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Ả-rập Xê-út thông báo trên mạng xã hội X rằng tình trạng sức khỏe của ông hiện đã ổn định.

Theo tờ Hindustan Times của Ấn Độ, ông Machchhar - người đến từ Mumbai, trung tâm tài chính của Ấn Độ - đã được phẫu thuật sau vụ việc.

Dựa trên hồ sơ LinkedIn, ông Machchhar từng làm việc cho hãng hàng không SpiceJet của Ấn Độ trong hơn 11 năm trước khi gia nhập Flydubai.

Nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát giữa các phi công vẫn chưa được làm rõ. Trong một tuyên bố, Flydubai cho biết lý do của sự việc vẫn chưa được xác định và cảnh báo không nên đưa ra "những suy đoán vội vàng". Hãng cũng đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian diễn ra cuộc điều tra.

Thủ tướng Israel Netanyahu mô tả vụ việc là "một sự cố an ninh đặc biệt nghiêm trọng”, và cho biết chính quyền Ả-rập Xê-út sẽ thẩm vấn cơ phó của chuyến bay.

Ông Netanyahu cáo buộc cơ phó trên chuyến bay đã cố tình gây tai nạn nhằm sát hại toàn bộ hành khách. Bộ Ngoại giao Israel lên án vụ việc là "một âm mưu tấn công khủng bố" nhằm phá hoại mối quan hệ của nước này với một trong những đối tác quan trọng tại Trung Đông.

Tối cùng ngày, một chiếc máy bay khác của Flydubai đã chở các hành khách bị mắc kẹt ở Ả-rập Xê-út đến sân bay Tel Aviv của Israel.

ap26273613028993.jpg
Các hành khách trên chuyến bay gặp nạn được đưa về Israel. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Netanyahu đã gặp gỡ các hành khách của chuyến bay tại sân bay Tel Aviv và ôm một người đàn ông đang mặc chiếc áo dính đầy máu. “Là do kẻ tấn công gây ra đúng không?”, ông Netanyahu hỏi, chỉ tay vào vết máu, và nam hành khách gật đầu.

Trả lời phỏng vấn CNN, ông Netanyahu cho biết phi hành đoàn và các hành khách trên máy bay đã "ngăn chặn được một thảm họa kiểu sự kiện 11/9".

"Đó dường như là những gì đã diễn ra, xét về động cơ cụ thể của vụ việc này", ông chia sẻ.

Thủ tướng Israel cho biết, ông đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày hôm nay "về hành động anh hùng tuyệt vời này - hành động đã ngăn chặn một thảm họa không chỉ gây hậu quả cho Israel, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không toàn cầu".

"Điểm khác biệt giữa vụ việc này và các cuộc tấn công bi thảm khác là lần này, phe thiện đã chiến thắng", ông Netanyahu nói.

Chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không Flydubai trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv vừa ghi nhận một sự cố an ninh đặc biệt nghiêm trọng khi cơ phó người Oman bất ngờ tấn công cơ trưởng Smit Machchhar trong buồng lái. Hành động đâm cơ trưởng đã khiến chiếc Boeing 737 mất kiểm soát và sụt giảm độ cao tới 4.300 m chỉ trong chưa đầy 30 giây. Dù bị thương nặng và nằm bê bết máu dưới sàn, phi công Machchhar vẫn dũng cảm nhấn nút mở cửa buồng lái, tạo điều kiện cho tổ bay dự phòng cùng các hành khách kịp thời xông vào khống chế kẻ tấn công và đưa máy bay hạ cánh an toàn xuống thành phố Tabuk, Ả-rập Xê-út. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã công khai ca ngợi lòng quả cảm của cơ trưởng Machchhar khi cứu sống toàn bộ 174 hành khách và phi hành đoàn, đồng thời ví hành động can thiệp kịp thời này đã ngăn chặn một thảm họa hàng không tương tự sự kiện 11/9. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ông Machchhar đã ổn định sau cuộc phẫu thuật tại bệnh viện địa phương. Về phía hãng bay Flydubai, toàn bộ các chuyến bay kết nối với Israel đã tạm thời ngưng trệ để phục vụ công tác điều tra. Bộ Ngoại giao Israel lên án sự việc là một âm mưu tấn công khủng bố nhằm phá hoại mối quan hệ ngoại giao giữa nước này với các đối tác quan trọng tại khu vực Trung Đông. Phía chính quyền Ả-rập Xê-út đã lập tức tạm giữ và tiến hành thẩm vấn đối với phi công phụ để làm rõ động cơ gây án. Trong khi đó, toàn bộ hành khách bị kẹt tại Tabuk đã được một tàu bay khác của Flydubai đưa trở về sân bay Tel Aviv an toàn ngay trong tối cùng ngày.