Chiều 1/10, VKSND Hà Nội đối đáp quan điểm bào chữa của gần 40 luật sư và 65 bị cáo trong vụ án tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.
Hơn 40 người nguyên là viện trưởng, viện phó, công an, bác sĩ, điều dưỡng, kiểm sát viên... đã nhận tiền của Mai Anh (7 tiền án) để giúp sức cho cô ta và người chồng 13 tiền án Lê Văn Đông làm hàng loạt chuyện phi pháp.
Tại tòa, nhiều điều dưỡng, bảo vệ kể khổ khi nhận tiền trong "mệt mỏi và áp lực", tức bị vợ chồng Mai Anh và "đàn em" hành hung dọa dẫm bắt nhận.
Chỉ ra các mâu thuẫn trong lời bao biện này, VKS khẳng định chẳng ai ép được họ nhận hối lộ suốt 4-5 năm liền.
"Sợ mà vẫn đi du lịch với nhau mấy chục chuyến"
Điều dưỡng Đỗ Ngọc Tú bị xác định thân thiết vợ chồng Mai Anh từ 2016, được cho vay tiền nhiều lần (tổng cộng 76 triệu đồng) và được tặng xe máy SH 117 triệu đồng.
Gia đình Tú 6 lần được Mai Anh bao trọn các chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Đà Lạt, Đà Nẵng.
Đổi lại, Tú tuồn lịch trực của bác sĩ cho Mai Anh để cô ta tiện đường trốn viện; làm việc vặt cho Mai Anh trong vụ "chạy" giám định tâm thần cho tội phạm ma túy và thả cho Đông "về nhà chơi với con" trong một lần đi chụp MRI.
Tại tòa, Tú nói làm vậy vì "thương bệnh nhân", "coi như anh em". Nhưng sau khi bị VKS đề nghị 6-7 năm tù, Tú trình bày bị vợ chồng Mai Anh đe dọa, vì áp lực và sợ hãi nên nhận tiền.
Khi trả lời xét hỏi của HĐXX, Tú kể nguồn cơn lần thả cho Đông trốn viện: "Anh ấy bảo nhớ con và tự trốn về, bị cáo không hề tạo điều kiện".
Nam điều dưỡng nói cái sai của mình chỉ là không báo cáo lại cho Viện, "chứ không hề đồng ý cho anh ấy đi".
Khai về chiếc SH được vợ chồng Mai Anh tặng, Tú kể "dạo đó thấy tôi khó khăn nên anh chị ấy thương".
"Tình thương mến thương thế cơ à, như anh chị em ruột", chủ tọa Nguyễn Xuân Văn hỏi, song Tú chối "như anh em ruột thì không, nhưng cũng mến thương nhau".
Chủ tọa đánh giá lời khai anh ta "loanh quanh", rõ ràng "vì mến thương, có quà nên mới có chuyện giúp nhau phạm pháp".
Tại phần tự bào chữa sau khi nhận án đề nghị của cơ quan công tố, Tú lại phủ nhận "sự mến thương" này, cho rằng "bị đe dọa, ép buộc".
VKS: Bị đe dọa mà không thấy người nào đi trình báo
Bác lời khai trên của Tú, VKS phân tích nếu bị đe dọa thì hành vi này xảy ra không phải 1-2 ngày mà suốt 4 năm (2022-2025) và thành hệ thống...
"Tại sao các bị cáo không trình báo với cơ quan có thẩm quyền? Các bị cáo có quyền từ chối nhận tiền nhưng vẫn nhận và không chỉ một lần, rất nhiều lần, suốt nhiều năm. Đừng nói là bị ép nhận tiền", VKS phản bác.
VKS cũng chỉ ra kết quả điều tra xác định nhà Tú 6 lần đều đi du lịch cùng Đông tại các khu resort đắt tiền.
Bị cáo Đông - chồng của Mai Anh. Ảnh: Danh Lam
Trong các đồng nghiệp bị truy tố cùng vụ án với Đông có Trần Quốc An được tài trợ 13 chuyến du lịch, thậm chí cùng chơi ma túy; Trần Đại Quân 10 chuyến; vợ chồng điều dưỡng Lê Thị Thanh Hường 6 chuyến...
Dữ liệu các cuộc gọi và tin nhắn giữa Tú với vợ chồng 20 tiền án Mai Anh cũng thể hiện đây là mối quan hệ rất thân thiết, không có sự đe dọa hay ép buộc như bào chữa.
Trong các tin nhắn, Tú luôn xưng em, gọi vợ chồng này là "anh Đông", "chị Mai Anh" - lối xưng hô này vẫn được Tú duy trì suốt các phần khai báo ở tòa.
Kiểm sát viên cũng trích đọc loạt tin nhắn đôi bên để chứng minh quan hệ khăng khít này. Sau vụ được thả đi tự do, Đông nhắn tin dặn Tú: "Tối muộn tầm 9h anh vào rồi Tú về xử lý ca ký trực". VKS nhìn nhận điều này thể hiện việc Đông hẹn 9h tối mới quay lại Viện và dặn Tú xử lý ca trực để tránh bị phát hiện.
Tú còn bị cáo buộc giúp sức cho Mai Anh trong một vụ "chạy giấy tâm thần" cho bị can khác, giúp Mai Anh chuyển một tờ giấy nhắn cho người nhà tội phạm ma túy đang điều trị tại Viện. Ngay sau khi Tú xong việc, Mai Anh nhắn tin: "Chị chuyển khoản 5 triệu cho em nhé".
Do trước toà Tú phủ nhận việc truyền đạt thông tin nên VKS công bố ảnh chụp tờ giấy này.
Tòa nghỉ nghị án, tuyên chiều 7/10.
Thanh Lam