Bỏ qua điều hướng

Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần

Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Hành trình xuyên Việt kéo dài 3 tuần của gia đình chị Thủy (sống ở Đồng Nai) để lại nhiều kỷ niệm đẹp. Gia đình di chuyển bằng ô tô dọc miền Trung đến Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Nhiều năm qua, chị Thủy (sống tại Đồng Nai) ấp ủ mong muốn tổ chức chuyến xuyên Việt cùng bố mẹ hai bên và các con.

Tranh thủ dịp hè, vợ chồng sắp xếp thời gian biến mong ước đó thành hiện thực. Những hình ảnh ghi lại hành trình của gia đình được chia sẻ trên trang cá nhân, nhận về nhiều lượt tương tác.

"Trước đây, tôi thường đưa bố mẹ đi những nơi gần như Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết... Lần này, hai vợ chồng muốn cả nhà đi xa hơn, có dịp trải nghiệm những vùng đất mới", chị Thủy chia sẻ.

Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần - 1

Gia đình chị Thuỷ chụp ảnh ở Km0 tại phường Hà Giang 1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuyến đi diễn ra từ ngày 15/7 đến 5/8. Gia đình xuất phát từ Đồng Nai, di chuyển bằng ô tô qua nhiều tỉnh, thành dọc miền Trung trước khi kết thúc ở Hà Giang cũ (nay là tỉnh Tuyên Quang).

Đoàn gồm 10 người, có bố mẹ hai bên, vợ chồng chị Thủy, 3 người con và chị gái. Trước ngày khởi hành, vợ chồng mua một chiếc ô tô 16 chỗ đã qua sử dụng với giá hơn 500 triệu đồng làm phương tiện di chuyển.

"Từ khi lên kế hoạch cho đến thời điểm khởi hành chỉ vài tháng, tôi không tính toán chi phí cụ thể cho toàn bộ chuyến đi. Tùy từng nơi, gia đình sẽ có mức chi tiêu khác nhau và linh hoạt điều chỉnh theo lịch trình", chị Thủy nói.

Từ khu vực Bình Phước (cũ), nay thuộc TP Đồng Nai, gia đình di chuyển đến Phan Thiết, sau đó tiếp tục đi qua khu vực ven biển tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Huế, Nghệ An, Ninh Bình, Hưng Yên và dừng chân ở Hà Giang.

Mỗi tối, chị Thủy dành thời gian tìm hiểu cung đường của ngày hôm sau, tham khảo các địa điểm tham quan, ăn uống, lựa chọn những nơi có giá cả phù hợp với gia đình.

Ngoài tiền xăng hơn 12 triệu đồng cho hành trình đi và về, chi phí chủ yếu là tiền thuê khách sạn khoảng 1,5-3 triệu đồng/phòng/đêm. Mỗi tối, cả đoàn thuê khoảng 3 phòng. Tiền ăn dao động 1 triệu đồng - 3 triệu đồng/bữa.

Tổng chi phí cho toàn bộ chuyến đi là 250 triệu đồng. 

Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần - 2

Chiếc xe đưa gia đình đi qua nhiều địa điểm trên cả nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Những nơi có nhiều cảnh đẹp như Huế hay Đà Nẵng, đoàn sẽ dừng chân lâu hơn để tham quan, trải nghiệm ẩm thực và văn hóa địa phương", chị kể.

Trong chặng đường hơn 1.500km, khu vực ven biển miền Trung để lại cho chị nhiều ấn tượng. Con đường uốn lượn theo triền núi với một bên là núi, trước mặt là biển xanh trải dài đến tận chân trời. Xen giữa khung cảnh đó là những làng chài bình yên nép mình bên bờ biển, tạo nên bức tranh thiên nhiên yên bình.

Hà Giang là địa điểm được cả nhà lựa chọn dừng chân lâu nhất. Trong 5 ngày, vợ chồng chị Thủy đưa các con và bố mẹ khám phá nhiều địa điểm như cột cờ Lũng Cú, làng Lô Lô Chải, phố cổ Đồng Văn...

"Những ngày đó, thời tiết ở Hà Giang khá dễ chịu. Mây bồng bềnh phủ quanh những dãy núi, lúc ẩn, lúc hiện giữa các cung đường, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Đây là địa điểm mà vợ chồng mong muốn đến từ lâu nhưng năm nay mới thực hiện được", chị Thủy chia sẻ.

Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần - 3

Vợ chồng chị Thuỷ đã biến giấc mơ đi xuyên Việt của cả nhà thành hiện thực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài tham quan các thắng cảnh đẹp, cả đoàn còn thưởng thức ẩm thực vùng miền. Trong đó, các món ăn ở Huế với hương vị hấp dẫn và giá tiền hợp lý để lại ấn tượng sâu đậm như bún bò Huế, bánh bột lọc, các loại chè... 

Kết thúc những ngày khám phá Hà Giang, gia đình trở về Phú Thọ tham quan trước khi tiếp tục hành trình về miền Nam. Trên đường, cả nhà tranh thủ ghé thêm một số địa điểm chưa có dịp khám phá.

Theo chị Thủy, chuyến đi mang đến nhiều niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng không ít tình huống bất ngờ. Có lần, chiếc xe vừa rời nhà nghỉ được một đoạn thì bất ngờ nổ lốp, khiến cả đoàn phải dừng lại xử lý.

May mắn, gần đó có một gara ô tô nên gia đình nhanh chóng tìm được nơi sửa chữa, không phải chờ đợi quá lâu. Từ sự cố này, chị Thủy cho rằng việc kiểm tra, chăm sóc phương tiện cần được ưu tiên, góp phần đảm bảo một hành trình an toàn và thuận lợi.

Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần - 4

Chuyến đi để lại nhiều kỷ niệm đẹp, tạo sự gắn bó giữa các thành viên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Với chị Thủy, giá trị lớn nhất của chuyến đi không nằm ở số tỉnh, thành đã đi qua hay tổng số tiền đã chi. Điều khiến vợ chồng vui nhất là lần đầu tiên có thể đưa bố mẹ hai bên và các con khám phá nhiều vùng đất tuyệt đẹp của đất nước.

Trong thời gian 3 tuần, các thành viên có thêm thời gian bên nhau và tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ.

"Sau nhiều năm làm ăn và tích góp, vợ chồng có tiền giúp bố mẹ có thêm trải nghiệm thú vị ở tuổi xế chiều. Chuyến đi sẽ là động lực cho chúng tôi thực hiện nhiều hành trình đặc biệt như thế này trong những năm tới", chị bày tỏ.

Ghi nhận mới nhất từ Dân Trí cho thấy nội dung 'Vợ chồng mua ô tô, chi 250 triệu đồng đưa bố mẹ đi xuyên Việt 3 tuần' đang trở thành tâm điểm chú ý của bạn đọc. Dữ liệu thực tế phản ánh rằng hành trình xuyên Việt kéo dài 3 tuần của gia đình chị Thủy (sống ở Đồng Nai) để lại nhiều kỷ niệm đẹp, mang đến góc nhìn chân thực và khách quan. Vấn đề này tiếp tục nhận được sự đồng hành từ giới chuyên gia nhằm mang lại những phân tích giá trị cho cộng đồng.