Năm 2017, chị Nguyễn Thị Tú Nga, sống tại Sa Pa (Lào Cai), cùng chồng quyết định mua chiếc ô tô đầu tiên, dù thu nhập của hai vợ chồng thời điểm đó chưa tới 20 triệu đồng/tháng.
Đó là một chiếc Kia Forte đời 2011 mua của người thân với giá 350 triệu đồng. Số tiền mua ô tô được gia đình thanh toán toàn bộ, không vay mượn.
"Có người nói tôi mua ô tô vì sĩ diện"
Chị cho biết, xét về nhu cầu đi lại hằng ngày, chiếc ô tô gần như không dùng đến. Nơi làm việc của hai vợ chồng và trường học của con đều cách nhà chưa tới 500m. Do đó, xe máy vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Chị Nguyễn Thị Tú Nga bên cạnh chiếc ô tô của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Lý do khiến gia đình chị Tú Nga hạ quyết tâm mua ô tô, theo lời chị, "nghe có vẻ buồn cười", bởi cả nhà đã chán ngấy cảnh chen chúc trên xe khách mỗi dịp lễ, Tết.
"Quãng đường từ nhà tôi về quê dài khoảng 400km, mỗi năm về quê 3-4 lần, chủ yếu là các dịp lễ, Tết. Vào những dịp này, vé rất đắt và khó mua. Xe thì đông đúc, chật chội, chịu cảnh tay xách nách mang. Nhất là đợt tôi mang thai, đi cùng con nhỏ khiến mỗi chuyến đi về quê bằng xe khách không hề dễ dàng.
Nghĩ đến cảnh cả gia đình có thể chủ động giờ giấc, muốn về lúc nào thì về, muốn dừng đâu thì dừng, hai vợ chồng quyết định mua xe", chị kể.
Sau khi mua xe, chị Tú Nga nhận được nhiều lời góp ý từ những người xung quanh. Có người thậm chí còn nói với chị rằng: "Lương có từng ấy mua ô tô làm gì? Đi lại hằng ngày có cần đâu, chẳng qua cũng chỉ là sĩ diện, thích bằng bạn bằng bè".
Chị Tú Nga thừa nhận nhận xét này không phải không có lý, bởi có thêm chiếc ô tô đồng nghĩa với việc phải gánh thêm tiền xăng, tiền bảo dưỡng, gửi xe cùng nhiều khoản chi phí phát sinh khác.
"Nếu tính toán không kỹ, chiếc xe có thể trở thành gánh nặng chứ chẳng phải tài sản đáng tự hào gì", chị nói.
Chi phí nuôi xe trung bình 20-30 triệu đồng/năm
Sau gần 10 năm gắn bó với chiếc xe, chị Tú Nga cho rằng số tiền bỏ ra để mua ô tô hoàn toàn xứng đáng. Ngoài những chuyến về thăm quê, năm nào gia đình chị cũng dành thời gian đi du lịch cùng nhau.
"Chiếc xe đã đưa gia đình đi khắp các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc, và chuyến xa nhất là đi tới Đà Nẵng. Có những chuyến du lịch có cả ông bà nội hoặc ông bà ngoại đi cùng", chị chia sẻ.
Chiếc Kia Forte 2011 của gia đình chị Tú Nga (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chị Tú Nga đánh giá chi phí nuôi chiếc Kia Forte 2011 phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.
"Chi phí nuôi xe không đều đặn theo tháng, mà phát sinh theo từng dịp như về quê hay đi du lịch, bên cạnh các khoản phí định kỳ như đăng kiểm, bảo dưỡng. Tổng chi phí dành cho chiếc ô tô mỗi năm vào khoảng 20-30 triệu đồng", chị Tú Nga cho biết.
Nếu chia nhỏ, con số này tương đương 1,7-2,5 triệu đồng/tháng, tức chiếm 8-12% trong tổng thu nhập hằng tháng của hai vợ chồng.
Ngoài ra, chị Nga còn trích riêng 2 triệu đồng trong thu nhập mỗi tháng để lập quỹ, dành dụm cho việc nâng đời ô tô trong tương lai.
Theo quan điểm của chị Tú Nga, khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, ô tô dần trở thành phương tiện phổ biến và dễ tiếp cận hơn để nâng cao chất lượng cuộc sống. Dù vậy, chị cũng nhìn nhận thực tế là không ít trường hợp mua xe vượt quá khả năng vì áp lực hình thức.
"Thực ra mỗi người hướng tới những giá trị sống khác nhau. Mua ô tô là sĩ diện hay không, là do cách mỗi người cân đối giữa khả năng tài chính và nhu cầu thực tế của bản thân", chị nhìn nhận.