Bỏ qua điều hướng

Vụ bé gái 11 tháng tuổi bị mất tích ở An Giang: Hai người lạ mặt chủ động đưa cháu ra công an phường trả lại

Vụ bé gái 11 tháng tuổi bị mất tích ở An Giang: Hai người lạ mặt chủ động đưa cháu ra công an phường trả lại
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Công an xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang đã báo cáo vụ việc cháu T. mất tích và tìm được ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) về Công an tỉnh An Giang nắm rõ để có hướng xử lý.

Sẽ làm rõ vụ bé gái 11 tháng tuổi bị mất tích ở An Giang  - Ảnh 1.

Cháu T. được tìm thấy ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang), và đã được bàn giao về cho gia đình - Ảnh: xã Vĩnh Xương cung cấp

Ngày 10-9, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Bùi Thái Hoàng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Xương (tỉnh An Giang) - cho biết sau khi tìm được bé gái N.T.M.T. (11 tháng tuổi, con ruột của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo ở Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp), lực lượng chức năng đã bàn giao cháu lại cho gia đình.

Chính quyền xã Vĩnh Xương cùng đơn vị liên quan đang làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ UBND xã Vĩnh Xương, hai người lạ mặt (chưa rõ tên - PV) bồng cháu T. thuê trọ tại phường Châu Đốc (tỉnh An Giang).

Tuy nhiên sau khi biết Công an xã Vĩnh Xương ra thông báo tìm cháu T. mất tích, hai người lạ mặt trên đã chủ động đưa cháu ra Công an phường Châu Đốc để trao trả lại.

Công an xã Vĩnh Xương đã báo cáo vụ việc về Công an tỉnh An Giang để nắm rõ và có hướng xử lý.

Trước đó Tuổi Trẻ đưa tin khoảng 13h30 chiều 7-9, bà Hảo có bồng cháu T. đến một sạp cho quần áo cũ (cho từ thiện) ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương để lựa đồ về mặc.

Tại đây, 2 người lạ (1 người nam, 1 người nữ) chạy xe đến bắt chuyện và ngỏ ý xin con của bà Hảo về nuôi. Tuy nhiên bà không đồng ý.

Sau đó bà Hảo đi và quên bồng theo con. Lúc này bà Trần Thị Thi (63 tuổi, ở ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương) thấy hai người lạ mặt trên đã bồng cháu T. đi hướng Vĩnh Xương - Tân Châu.

Sẽ làm rõ vụ bé gái 11 tháng tuổi bị mất tích ở An Giang  - Ảnh 2.Tắm biển bị sóng cuốn, bà ngoại tử vong, cháu mất tích

Bà ngoại cùng cháu và một người khác ra biển ở phường Sa Huỳnh, Quảng Ngãi tắm, không may bị nước cuốn ra xa. Hai người lớn được tìm thấy nhưng đã qua đời, cháu bé mất tích đang tiếp tục được tìm kiếm.

Vụ việc bé gái 11 tháng tuổi N.T.M.T., con ruột của bà Nguyễn Thị Mỹ Hảo ở Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, bị mất tích tại xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang đã có kết quả tích cực khi cháu được tìm thấy an toàn. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, lực lượng chức năng đã bàn giao cháu T. về cho gia đình và tiếp tục xác minh làm rõ sự việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 chiều ngày 7 tháng 9, bà Hảo bồng cháu T. đến sạp cho quần áo cũ từ thiện ở ấp Phú Lộc, xã Vĩnh Xương để lựa đồ. Tại đây, hai người lạ mặt gồm một nam và một nữ đi xe đến bắt chuyện, ngỏ ý xin bé gái về nuôi nhưng người mẹ không đồng ý. Sau đó bà Hảo rời đi nhưng quên bồng con theo, lúc này bà Trần Thị Thi, 63 tuổi, ngụ ấp Giồng Cam, xã Vĩnh Xương thấy hai người lạ bồng cháu T. đi về hướng Tân Châu. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Xương đã ra thông báo truy tìm cháu T. bị mất tích. Trong thời gian này, hai người lạ mặt bồng cháu T. đến thuê trọ tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi biết tin công an phát thông báo tìm kiếm, hai người này đã chủ động đưa cháu bé ra Công an phường Châu Đốc để trao trả.