Vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội: 'Cửa cuốn đóng kín, có đến 20 tiếng nổ'
Nguồn ảnh: VietnamNet
Vụ cháy xưởng sửa xe máy tại thôn La Phù (Hà Nội) khiến 2 người tử vong. Nhân chứng kể trước khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, bên trong xưởng liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ.
Hai giờ sau vụ cháy tại thôn La Phù (xã Thượng Phúc, TP Hà Nội), ông Nguyễn Xuân Thành (43 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ông Thành kể lại, lúc hơn 18h hôm nay (7/10), ông vừa đi làm về thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng sửa xe máy đối diện nhà mình.
“Khi tôi chạy ra thì thấy lửa đã cháy đỏ rực bên trong cơ sở sửa chữa xe. Thời điểm ấy, cửa cuốn của cơ sở đóng kín, không có tiếng người bên trong kêu cứu”, ông Thành nói.
Người đàn ông hàng xóm cho biết thêm, ông đã cố gắng gọi điện thoại cho chủ cơ sở nhưng không ai nghe máy.
Lửa cháy đỏ rực tại cơ sở sửa xe. Ảnh: Đình Hiếu
“Có đến 20 tiếng nổ phát ra từ bên trong cơ sở sửa chữa. Nhiều người dân xung quanh dùng vòi nước để phun vào đám cháy nhưng như muối bỏ bể”, ông Thành nhớ lại.
Theo ông Thành, lửa bùng lên rất lớn rồi phun phè phè ra bên ngoài khiến mọi người không dám lao vào để cắt cửa cuốn.
Một người đàn ông khác cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đến hiện trường rất nhanh. Tuy nhiên, công tác cứu nạn, cứu hộ gặp khó khăn do bên trong xưởng có xe máy, thùng dầu... làm lửa bùng lên dữ dội.
Nói về 2 người tử vong trong đám cháy, ông Thành cho biết họ mới thuê địa điểm này được khoảng 2 tháng để làm cơ sở sửa chữa xe máy.
“Trong số 2 nạn nhân tử vong, một người tên là Hóa (43 tuổi, chủ cơ sở), người còn lại là Tuân (47 tuổi). Hai người này làm việc rất chăm chỉ, thường mở cửa từ sáng sớm đến 22h. Tuy nhiên, hôm nay có điểm khác mọi khi là cơ sở sửa chữa đóng cửa nghỉ từ trưa”, ông Thành cho biết.
Khi vụ cháy xảy ra, cửa cuốn đóng kín. Ảnh: Đình Hiếu
Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hơn 18h ngày 7/10 tại xưởng sửa xe máy ở thôn La Phù, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của hai người đàn ông. Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông Hóa (43 tuổi, chủ cơ sở) và ông Tuân (47 tuổi), những người mới thuê mặt bằng này khoảng hai tháng để kinh doanh. Đáng chú ý, cơ sở này vốn thường mở cửa đến đêm muộn nhưng trong ngày xảy ra sự việc lại đóng cửa nghỉ từ trưa.
Thời điểm hỏa hoạn bùng phát, toàn bộ hệ thống cửa cuốn của nhà xưởng đều bị khóa kín và hoàn toàn không có tiếng kêu cứu từ bên trong. Nhân chứng tại hiện trường ghi nhận có khoảng 20 tiếng nổ liên tiếp phát ra từ khu vực sửa chữa trước khi lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người dân xung quanh đã nỗ lực dùng vòi nước dập lửa tại chỗ nhưng ngọn lửa phun trào quá mạnh khiến việc tiếp cận cắt cửa giải cứu bất thành.
Mặc dù lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã có mặt rất nhanh chóng, công tác dập lửa và tiếp cận hiện trường vẫn vấp phải nhiều trở ngại lớn. Lượng lớn xe máy cùng các thùng chứa dầu nhớt bên trong nhà xưởng đã trở thành chất xúc tác khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội. Sự việc đau lòng này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối hiểm họa cháy nổ tiềm ẩn tại các mô hình nhà xưởng kết hợp dịch vụ sửa chữa khép kín.