Vụ lật xe khách 2 người chết ở Gia Lai: Mẹ chồng, con dâu và cháu nội gặp nạn khi về quê lo đám giỗ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Trên chuyến xe về quê ở Gia Lai làm đám giỗ, ba người trong một gia đình gặp nạn khi xe khách lật, mẹ chồng tử vong, con dâu và cháu nội bị thương.
Bác sĩ Phan Hữu Tàu thăm khám cho chị V.T.X. sau ca mổ cấp cứu xử lý xuất huyết ổ bụng chiều 23-9 - Ảnh: TẤN LỰC
Ngày 23-9, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai đang tích cực cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách tại phường An Nhơn Bắc sáng cùng ngày.
Ngoài hai nạn nhân đã chết trong vụ tai nạn là ông N.Đ.P. (63 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc, là người đi xe máy) và bà B.T.S. (khoảng 60 tuổi, trú xã Phù Mỹ Nam, tỉnh Gia Lai), còn có 5 nạn nhân khác bị thương, hiện đang được cứu chữa tại bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, phân loại, hai người bị thương nhẹ được sơ cứu và đã xuất viện sáng cùng ngày.
Còn ba nạn nhân bị thương nặng được chỉ định mổ cấp cứu là chị N.T.S. (32 tuổi) và con gái là cháu N.N.K.L. (5 tuổi, trú phường Bình Định, Gia Lai); chị V.T.X. (28 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai).
Khoảnh khắc chiếc xe khách giường nằm sắp lật nghiêng sau khi va chạm với xe máy - Ảnh cắt từ clip của camera an ninh
Trong chiều 23-9, cháu K.L. và chị V.T.X. đã được đưa vào mổ cấp cứu. Trong đó cháu K.L. bị chấn thương phức tạp bàn tay phải, có dị vật bên trong và sây sát gối hai bên, đã được mổ xử lý bàn tay.
Chị V.T.X. bị chấn thương bụng kín gây xuất huyết ổ bụng, chấn thương khung chậu và cột sống thắt lưng. Chị vừa được mổ nội soi cầm máu ổ bụng, dẫn lưu máu ứ và làm sạch khoang bụng.
Bác sĩ Phan Hữu Tàu, khoa ngoại tổng hợp, cho hay bệnh nhân tỉnh nhưng còn lơ mơ, đang được theo dõi chặt chẽ sau mổ. Đối với các chấn thương tại vùng chậu và cột sống, bác sĩ sẽ phối hợp hội chẩn liên khoa để đánh giá lại và tính toán phương án xử lý.
Còn chị N.T.S. bị chấn thương gãy xương chày phải, gãy xương mắt cá sau chân phải, đã được lên lịch mổ kết nối xương.
Gia đình về quê lo đám giỗ rồi gặp nạn
Tại bệnh viện, bà Ngô Thị Mỹ Dung (55 tuổi, mẹ ruột chị N.T.S.) cho hay ngoài mẹ con chị S., trên chuyến xe còn có mẹ chồng chị là bà B.T.S.
Không may, bà B.T.S. bị thương rất nặng và tử vong ngay sau tai nạn. Gia đình đã đưa thi thể bà về làm thủ tục mai táng. Hiện bà Dung túc trực tại bệnh viện chăm sóc con gái và cháu ngoại.
"Nhà tôi ở không xa nơi chiếc xe bị lật. Sáng nay nghe báo tin, tôi hốt hoảng chạy xuống. Tới nơi, tôi thấy bà sui đã nằm bất động, người ta phải cẩu chiếc xe lên mới đưa được thi thể ra ngoài. Còn con gái và hai đứa cháu ngoại thì có người bảo đã đưa đi bệnh viện nên tôi hớt hải chạy xuống đây" - bà Dung kể.
Theo bà Dung, vợ chồng chị N.T.S. lao động và sinh sống tại Vũng Tàu. Thời gian qua bà B.T.S. vào sống cùng để chăm cháu. Tối 22-9, cả gia đình bắt xe về quê chồng tại xã Phù Mỹ Nam để chuẩn bị làm đám giỗ người thân. Tuy nhiên khi xe gần đến nhà thì xảy ra tai nạn.
Ngày 1-9, gia đình 4 nạn nhân tử vong trong vụ lật xe khách từ TP.HCM về Gia Lai đã tổ chức lễ tang cho người xấu số trong sự tiếc thương của bà con lối xóm.
Sáng 23-9, một vụ lật xe khách xảy ra tại phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai, khiến hai người tử vong và năm người khác bị thương, trong đó nhiều nạn nhân phải cấp cứu khẩn cấp. Hai người thiệt mạng gồm ông N.Đ.P., 63 tuổi, trú phường An Nhơn Bắc, là người đi xe máy, cùng bà B.T.S., khoảng 60 tuổi, trú xã Phù Mỹ Nam. Vụ tai nạn xảy ra khi một gia đình đang trên đường về quê chuẩn bị đám giỗ, biến chuyến đi đoàn tụ thành hành trình đầy đau đớn.
Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, sau khi được tiếp nhận, các nạn nhân nhanh chóng trải qua bước kiểm tra, phân loại để xác định mức độ thương tích. Hai người bị thương nhẹ được sơ cứu, theo dõi sức khỏe rồi xuất viện ngay trong buổi sáng cùng ngày. Ba nạn nhân bị thương nặng gồm chị N.T.S., 32 tuổi, con gái chị là cháu N.N.K.L., 5 tuổi, cùng chị V.T.X., 28 tuổi, đều được chỉ định mổ cấp cứu.
Trong chiều 23-9, cháu K.L. được đưa vào phòng mổ với chấn thương phức tạp ở bàn tay phải, bên trong còn có dị vật sau cú va chạm mạnh. Các bác sĩ cũng xử lý những vùng trầy xước tại cả hai đầu gối của cháu, đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến sức khỏe sau ca phẫu thuật. Với bệnh nhi mới năm tuổi, từng bước điều trị đều được thực hiện thận trọng nhằm hạn chế ảnh hưởng lâu dài từ chấn thương.
Chị V.T.X. bị chấn thương bụng kín, gây xuất huyết trong ổ bụng, kèm tổn thương tại khung chậu và cột sống thắt lưng sau tai nạn. Ê kíp y tế đã mổ nội soi cầm máu, dẫn lưu lượng máu ứ đọng và làm sạch khoang bụng để kiểm soát tình trạng nguy hiểm. Bác sĩ Phan Hữu Tàu, khoa ngoại tổng hợp, cho biết chị tỉnh nhưng còn lơ mơ, cần được theo dõi chặt chẽ sau phẫu thuật.
Đối với những chấn thương ở vùng chậu và cột sống, bệnh viện dự kiến phối hợp hội chẩn liên khoa để đánh giá đầy đủ trước khi lựa chọn phương án xử lý tiếp theo. Chị N.T.S. bị gãy xương chày phải và gãy xương mắt cá sau chân phải, vì vậy được lên lịch phẫu thuật kết nối xương. Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai tiếp tục tập trung nhân lực, thiết bị nhằm điều trị cho các nạn nhân trong tình trạng sức khỏe khác nhau.
Tại bệnh viện, bà Ngô Thị Mỹ Dung, 55 tuổi, mẹ ruột chị N.T.S., kể rằng ngoài mẹ con chị S., trên chuyến xe hôm đó còn có mẹ chồng chị là bà B.T.S. Bà B.T.S. bị thương rất nặng, tử vong ngay sau tai nạn, sau đó gia đình đưa thi thể về làm các thủ tục mai táng trong nỗi đau đột ngột. Hiện bà Dung túc trực tại bệnh viện để chăm sóc con gái và cháu ngoại, đồng thời chờ thêm thông tin về tình trạng điều trị.
Nhà bà Dung không cách quá xa hiện trường, nên khi nghe tin dữ vào buổi sáng, bà lập tức chạy đến nơi chiếc xe gặp nạn để tìm người thân. Bà kể thi thể bà sui bị mắc trong xe, chỉ được đưa ra sau khi lực lượng chức năng cẩu phương tiện lên, còn con gái cùng hai cháu ngoại đã được đưa đến bệnh viện. Những lời kể ấy cho thấy mức độ nghiêm trọng của cú va chạm, đồng thời khắc họa sự hoảng loạn của người thân trong những phút đầu.
Theo bà Dung, vợ chồng chị N.T.S. vốn lao động, sinh sống tại Vũng Tàu, còn bà B.T.S. thời gian qua vào ở cùng để chăm sóc các cháu. Tối 22-9, cả gia đình bắt xe về quê chồng tại xã Phù Mỹ Nam, chuẩn bị làm đám giỗ người thân, nhưng tai nạn xảy ra khi xe gần đến nhà. Vụ việc một lần nữa để lại mất mát lớn cho gia đình, trong khi các nạn nhân sống sót vẫn cần tiếp tục điều trị và theo dõi tại bệnh viện.