22h đêm, xe chết máy la liệt trên đường Phan Huy Ích, người dân mệt mỏi dắt xe lội nước về nhà
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ
Mưa lớn suốt chiều tối 22-9 khiến đường Phan Huy Ích, TP.HCM nhanh chóng ngập sâu. Gần 22h, nhiều đoạn vẫn ngập hơn nửa bánh xe, người dân mệt mỏi dắt xe lội nước về nhà.
Gần 22h đêm, người dân vẫn bì bõm dắt xe về nhà trên đường Phan Huy Ích, phường Tân Sơn - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Mưa lớn suốt từ chiều đến tối 22-9 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM nhanh chóng ngập sâu.
Ghi nhận khoảng 21h30, đoạn từ Trường tiểu học Phan Huy Ích đến hẻm 72 Phan Huy Ích vẫn còn ngập trong biển nước. Nước ngập gần kín mặt đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
Đến gần 22h, tình trạng ngập vẫn chưa thuyên giảm. Dọc tuyến đường, hàng loạt xe chết máy, nhiều người phải xuống xe dắt bộ qua đoạn ngập. Một số người phải tấp vào lề, trú tạm trước nhà dân chờ nước rút mới tiếp tục về nhà.
Tình trạng ngập kéo dài, nét mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt nhiều người khi phải hứng trọn những cơn mưa lớn kết hợp kẹt xe và ngập nước trên đường về nhà.
Người đi đường, các tài xế ô tô liên tục nhắc nhau phía trước còn ngập sâu, khuyên những người đang di chuyển nên quay đầu hoặc tìm đường khác.
Đứng trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Điệp liên tục vẫy tay hướng dẫn người đi đường rẽ vào hẻm để tránh đoạn ngập sâu.
Theo bà Điệp, mưa lớn chiều tối kết hợp triều cường từ kênh Tham Lương khiến rốn ngập phía Tây Bắc TP.HCM nhanh chóng ngập sâu.
"Nước lên nhanh lắm, nhiều người đi qua đây phải quay đầu", bà nói.
Hình ảnh đường Phan Huy Ích vẫn ngập sâu lúc 22h đêm ở TP.HCM:
Đẩy xe máy trên đường Phan Huy Ích, anh Kim Văn Thông nói rất mệt mỏi vì sau giờ làm, anh phải hứng trọn mưa lớn, kèm kẹt xe và ngập nước - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Chiếc ô tô chạy nhanh qua điểm ngập khiến nhiều người đi đường bị dòng nước cuồn cuộn xô ngã - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Bà Nguyễn Thị Điệp liên tục hướng dẫn người dân rẽ vào các con hẻm gần đó để thoát cảnh ngập - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Gần 22h đêm, người dân mệt mỏi dắt xe lội nước về nhà trên đường Phan Huy Ích - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Theo người dân, đây là lần thứ ba tuyến đường này ngập sâu như vậy từ khi TP.HCM bắt đầu vào mùa mưa. Mỗi lần ngập thường kéo dài nhiều giờ khiến việc sinh hoạt, đi lại của người dân gặp rối loạn - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Không chỉ đường chính, nhiều con hẻm dọc tuyến đường cũng bị ngập - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Nhiều người bất lực, phải tấp vào vỉa hè, nhà dân chờ nước rút - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Cơn mưa như trút nước chiều tối 22-9 khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM ngập nặng, xe cộ ùn ứ kéo dài.
Mưa lớn trút xuống TP.HCM từ chiều đến tối 22-9, khiến nhiều tuyến đường nhanh chóng chìm trong nước, giao thông đình trệ và hành trình trở về nhà của người dân kéo dài bất thường. Khoảng 21h30, đoạn đường Phan Huy Ích, từ Trường tiểu học Phan Huy Ích đến hẻm 72, vẫn ngập gần kín mặt đường, khiến xe cộ di chuyển hết sức khó khăn. Nước phủ rộng trên mặt đường, che lấp nhiều đoạn thấp, buộc người đi xe máy phải giảm tốc độ, dò dẫm từng mét để tránh chết máy hoặc ngã giữa dòng nước.
Đến gần 22h, tình trạng ngập trên tuyến đường này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, trong khi người dân tiếp tục chen chúc tìm cách vượt qua đoạn ngập để về nhà. Hàng loạt xe máy nằm bất động dọc đường, còn nhiều người phải xuống xe, xắn quần, dắt phương tiện lội qua nước trong tiếng mưa và dòng xe ùn ứ. Một số người đành tấp vào lề đường, trú tạm trước cửa nhà dân hoặc dưới mái hiên, chờ mực nước rút bớt rồi mới tiếp tục hành trình.
Sau nhiều giờ hứng mưa lớn, kết hợp kẹt xe và ngập nước, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt những người trở về nhà sau giờ làm việc. Anh Kim Văn Thông vừa đẩy xe máy vừa cho biết bản thân rất mệt, bởi quãng đường về nhà trở nên nặng nề hơn nhiều trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với nhiều người, đoạn đường vốn quen thuộc mỗi ngày bất ngờ biến thành chặng di chuyển chậm chạp, ướt át và đầy rủi ro.
Trên đường, người đi xe máy và các tài xế ô tô liên tục nhắc nhau phía trước còn ngập sâu, đồng thời khuyên những người đang tiến tới nên quay đầu hoặc tìm tuyến khác an toàn hơn. Những lời cảnh báo được truyền đi giữa tiếng mưa, tiếng động cơ và tiếng nước cuộn, giúp một số người tránh tiếp tục lao vào khu vực nguy hiểm. Tuy vậy, nhiều phương tiện vẫn phải dừng lại giữa dòng xe đông đúc vì không còn lựa chọn thuận tiện để vòng tránh.
Đứng trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Điệp liên tục vẫy tay hướng dẫn người đi đường rẽ vào những con hẻm gần đó, nhằm tránh đoạn ngập sâu trên đường Phan Huy Ích. Bà cho biết mưa lớn vào chiều tối, cộng thêm triều cường từ kênh Tham Lương, khiến khu vực ngập phía Tây Bắc TP.HCM nhanh chóng dâng nước. Theo lời bà Điệp, nước lên rất nhanh, nhiều người vừa đi đến đã phải quay đầu vì không thể tiếp tục vượt qua.
Tình hình càng trở nên nguy hiểm khi một ô tô chạy nhanh qua điểm ngập, tạo dòng nước cuồn cuộn xô mạnh khiến nhiều người đi đường mất thăng bằng và bị ngã. Sự việc cho thấy phương tiện di chuyển với tốc độ cao trong vùng ngập không chỉ dễ hư hỏng mà còn gây nguy hiểm trực tiếp cho người xung quanh. Trong lúc đó, nhiều người bất lực đứng trên vỉa hè, né dòng nước bắn tung tóe và chờ tình hình bớt căng thẳng.
Theo người dân, đây là lần thứ ba tuyến đường Phan Huy Ích ngập sâu như vậy kể từ khi TP.HCM bắt đầu bước vào mùa mưa, cho thấy tình trạng này đang lặp lại nhiều lần. Mỗi đợt ngập thường kéo dài nhiều giờ, làm đảo lộn việc đi lại, sinh hoạt, đón con và trở về nhà của các gia đình sống dọc tuyến đường. Không chỉ mặt đường chính, nhiều con hẻm nối vào Phan Huy Ích cũng ngập nước, khiến người dân khó tìm được lối thay thế thực sự khô ráo.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ cho thấy đến gần 22h, cảnh người dân dắt xe lội nước, trú tạm bên đường và chờ nước rút vẫn diễn ra trên Phan Huy Ích. Cơn mưa chiều tối 22-9 cũng làm nhiều tuyến đường khác tại TP.HCM ngập nặng, kéo theo tình trạng xe cộ ùn ứ kéo dài. Khi nước chưa rút, hành trình về nhà của người dân vẫn tiếp tục trong cảnh mưa ướt, xe chết máy và những lời nhắc nhau tìm đường an toàn.