
Bà Trương Thị Vân (47 tuổi), vợ ngư dân Nguyễn Ninh (48 tuổi), bật khóc khi đến cảm ơn thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu vì đã đưa chồng từ cõi chết trở về - Ảnh: TẤN LỰC
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, hai tàu cá Gia Lai xuất hiện giật lại mạng sống 32 ngư dân tàu câu mực TP Đà Nẵng từ tay tử thần khi gần như đã cầm chắc cái chết.
Sống sót nhờ uống nước tiểu của chính mình
Ngày 14-9, tại Đồn biên phòng Tam Quan Nam, tỉnh Gia Lai, chính quyền phường Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Đông (Gia Lai) và xã Núi Thành (TP Đà Nẵng), tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho hai tàu cá xuất sắc cứu vớt 32 ngư dân tàu câu mực xã Núi Thành.
Tại cuộc gặp, chính quyền các địa phương đã trao giấy khen và tiền thưởng cho hai tập thể tàu cá, cá nhân thuyền trưởng cùng các thuyền viên xuất sắc tham gia cứu người trên biển.
Chính quyền các địa phương cũng cho biết đang làm hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khen thưởng cho các tàu cá.
Vừa nhìn thấy thuyền trưởng Nguyễn Văn Hữu (40 tuổi, trú phường Hoài Nhơn) và các thuyền viên tàu BĐ-98960, những ngư dân và vợ con tàu câu mực xã Núi Thành lao tới ôm, bắt tay cảm ơn rối rít. Họ bật khóc khi nói lời cảm ơn ân nhân, vì những thuyền viên tàu cá Gia Lai đã kéo họ từ cõi chết trở về.

UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, khen thưởng hai thuyền trưởng tàu cá đã tham gia cứu sống 32 ngư dân tàu câu mực xã Núi Thành - Ảnh: TẤN LỰC
Nước mắt đỏ hoe, vừa mừng vừa tủi, bà Trương Thị Vân (47 tuổi), vợ ngư dân Nguyễn Ninh (48 tuổi), tiến tới bắt tay thuyền trưởng Hữu, vừa khóc vừa kể những ngày đã qua. "Nghe tin chủ tàu báo về là tàu đã chìm, tất cả thuyền viên mất tích em bủn rủn cả người, chỉ còn cách cầu Trời khấn Phật.
Tới ngày thứ 3, mọi người vẫn biệt tích, không có thông tin gì, mấy mẹ con lòng như lửa đốt. Em đã nghĩ thế là hết, không còn gì cứu vãn được nữa rồi. Cảm ơn anh Hữu vì đã sinh ra chồng em và gia đình em lần thứ hai!" - bà Vân nghẹn ngào.
Ngay khi chồng vừa về tới nhà an toàn, bà Vân đã soạn mâm cúng giải hạn hoàn hồn, tạ ơn hà bá không mang chồng đi mất.

Vợ chồng ngư dân Nguyễn Ninh vui mừng vì đã thoát qua cửa tử để trở về bên nhau - Ảnh: TẤN LỰC
Ông Nguyễn Ninh, chồng bà Vân, là một trong 32 ngư dân may mắn sống sót trong thảm họa. Con tàu câu mực QNa-90859 của ông sắp trở về bờ sau chuyến đánh bắt kéo dài một tháng thì gặp tai họa.
Ngày 25-8, một cơn gió lốc cực mạnh bất ngờ nổi lên, quét qua con tàu rồi kéo lật nghiêng chìm xuống biển. Khoảnh khắc đó diễn ra quá nhanh, chỉ khoảng 10 phút.
Trong số 51 người đi trên tàu, chỉ có 46 người kịp thoát ra bên ngoài, 5 người còn lại mắc kẹt bên trong, chìm cùng tàu câu mực.

Khoảnh khắc tàu cá của thuyền trưởng Hữu phát hiện, cứu vớt nhóm 9 ngư dân đầu tiên trên tàu câu mực - Ảnh: TẤN LỰC
"Chúng tôi bơi loạn xạ, nhặt nhạnh từng chiếc can nhựa, thanh tre, dây thừng, bình nước lọc rồi kết lại thành chiếc bè lớn để bám vào. Tới ngày thứ 2, chút nước mang theo hết sạch, anh em tôi uống cả nước tiểu của chính mình để cầu mong sự sống.
Bè có 46 người, nhưng tới ngày thứ 3 dần đuối sức, 14 người lần lượt buông tay trôi xa, không ai đủ sức cứu họ.
Sau đó chiếc bè tan ra thành hai phần, mỗi nhóm bám vào một phần, một số người bị trôi rải rác ra xung quanh.
Đến buổi trưa ngày thứ 4, mọi người nhìn thấy tàu cá Gia Lai mới tin là mình đã sống sót!" - ông Ninh thuật lại.
"Chậm khoảng 3 giờ nữa là cả tàu chết hết!"
Ông Bùi Gặp (48 tuổi), trú phường Hoài Nhơn Đông, một ngư dân thoát nạn, bảo rằng tới ngày thứ 4, những người trên bè coi như đã cầm chắc cái chết. Họ nhìn nhau không nói nổi lời nào, nước mắt trào ra. Họ nhớ về gia đình, vợ con, hồi tưởng những kỷ niệm với người thương yêu nhất.
"Chúng tôi nghĩ rằng mình sẽ chết, không có phép màu nào giữa biển cả mênh mông sóng vỗ. 4 ngày ngâm nước lạnh lẽo, nhịn đói nhịn khát, ai nấy đều đã kiệt sức và mất dần ý thức. Tôi và các bạn tàu đã chuẩn bị tâm thế để đón nhận lưỡi hái tử thần. Nếu hai tàu cá xuất hiện chậm hơn chừng 3 giờ đồng hồ nữa thôi, tất cả sẽ chết hết!" - ông Gặp hãi hùng nhớ lại.

Ngư dân Bùi Gặp bên cạnh người vợ của mình khi trở về từ cõi chết - Ảnh: TẤN LỰC
Lúc được tiếp cận đưa lên tàu, những ngư dân này gần như đã hồn lìa khỏi xác. Một ngư dân nguy kịch, tên Quỳnh, được cả tàu vây lại tích cực cấp cứu. Quỳnh lúc tỉnh lúc mê, được bón nước cầm hơi rồi nấu cháo loãng đổ vào miệng.
"Lúc vớt lên anh Quỳnh đã đứt hơn, tôi nghĩ là sẽ không qua khỏi. Có lúc anh này ngừng thở, tụi tui lao vào ép tim, hô hấp nhân tạo, may sao sống được!" - ông Hồ Văn Quả (58 tuổi), trú phường Hoài Nhơn, thuyền viên tham gia cứu nạn, thuật lại.

Ngư dân Hồ Văn Quả, người tham gia cứu nạn 32 thuyền viên tàu câu mực giữa biển - Ảnh: TẤN LỰC
Kể lại khoảnh khắc cứu người, thuyền trưởng Hữu bảo rằng anh được linh tính mách bảo về thảm họa đã xảy ra. Chiều 26-8, vợ của chủ tàu xã Núi Thành điện vào cho vợ ông Hữu nhờ trợ giúp, từ thông tin vợ ông Hữu cung cấp và bản tin của tàu cá nhận được, ông biết mình đang ở gần con tàu bị nạn.
Đêm 27-8, một sự lạ lùng là tàu ông Hữu va phải chiếc bình gas màu đỏ trôi từ xa đến. Người ngư dân dày dạn kinh nghiệm nhanh chóng phán đoán đây là đồ dùng trên con tàu bị đắm và nhìn hướng dòng chảy để đi ngược lên.

Nhóm 8 ngư dân trên bè thứ 2 được tàu cá BĐ-98960 phát hiện, cứu vớt - Ảnh: TẤN LỰC
Chiếc máy thủy có giới hạn vòng tua 1.200 vòng/phút, được ông Hữu đẩy kịch ga, kim đồng hồ vượt quá giới hạn ghi trên thiết bị, con tàu xé nước lao đi trong đêm tối.
Đến sáng 28-8, máy dò trên tàu phát hiện vật thể lạ trôi nổi, họ nhằm hướng đó đi thẳng chừng 4 hải lý thì gặp bè thứ nhất với 9 ngư dân. Họ vớt vội rồi theo lời kể chạy khoảng vài trăm mét vớt được bè thứ 2 với 8 người.
Từ đó tới 11h trưa, họ vớt thêm khoảng 15 người rải rác trên biển, đang ôm phao trôi dạt. Tổng cộng, tàu anh Hữu cứu được 30 người, tàu BĐ-98848 cứu được 2 người.

Vị thuyền trưởng anh hùng Nguyễn Văn Hữu (40 tuổi), trú phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai - Ảnh: TẤN LỰC
"Tôi cảm giác như có ai đang mách bảo mình rằng những người bị nạn đang ở rất gần, thôi thúc anh em phải hành động thật nhanh, thật gấp gáp để giành giật sự sống cho bạn đồng nghiệp. Vớt hết lên rồi, tôi dặn anh em cho các bạn uống nước và ăn thật ít để cơ thể dần hồi phục, tránh bị sốc.
Các anh, các chú lớn tuổi, lên tàu khóc, cảm ơn rối rít, chúng tôi thấy thật xót xa. Khi anh em đã ổn, tôi gọi điện cho kiểm ngư, hẹn tọa độ gặp rồi chạy hết tốc lực tới điểm bàn giao cho cơ quan chức năng!" - ông Hữu kể.
Còn 19 ngư dân mất tích trong thảm kịch
Ông Hoàng Châu Sơn, Chủ tịch UBND xã Núi Thành, TP Đà Nẵng, phát biểu cảm ơn các ngư dân 2 tàu cá Gia Lai vì đã ra tay nghĩa hiệp. Ông Sơn bảo rằng việc cứu sống 32 ngư dân giữa biển cũng chính là cứu giúp được 32 mái ấm thoát cơn tan nát.
Vị chủ tịch xã nói rằng những ngày qua là thời khắc khó khăn nhất của chính quyền và nhân dân trong xã. Đến nay vẫn còn 19 ngư dân mất tích trong thảm kịch lật tàu câu mực. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm, nhưng hy vọng là rất mong manh.
Các ban ngành, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, sẻ chia với những gia đình có người bị nạn.

Khoảnh khắc những ngư dân may mắn được cứu sống sau 4 ngày đêm trầm mình dưới biển - Ảnh: NGUYỄN HỮU
Chủ tịch UBND xã Núi Thành Hoàng Châu Sơn xác nhận thông tin một tàu câu mực của TP Đà Nẵng bị mất liên lạc, người nhà mong được hỗ trợ tìm kiếm.