Bỏ qua điều hướng
•

Anh nông dân chia sẻ vụ lúa lãi… 35.000 đồng, 2,5 triệu người xem mà khóc

Anh nông dân chia sẻ vụ lúa lãi… 35.000 đồng, 2,5 triệu người xem mà khóc
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Sau một vụ trồng lúa với đủ chi phí, một nông dân ở Đắk Lắk tính toán mình chỉ còn lãi 35.000 đồng. Câu chuyện về mùa vụ vất vả này đã thu hút khoảng 2,5 triệu lượt xem.

"Có ruộng vẫn phải làm"

Mới đây, anh Võ Văn Dực (37 tuổi, trú tại xã Tây Hòa, Đắk Lắk) đăng tải trên trang cá nhân các chi phí đầu tư, kết quả thu hoạch vụ lúa của gia đình và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

Anh nông dân chia sẻ vụ lúa lãi… 35.000 đồng, 2,5 triệu người xem mà khóc - 1

Câu chuyện của anh Dực về vụ thu hoạch lúa được cộng đồng quan tâm (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trong bài viết của mình, anh Dực chia sẻ về các khoản chi phí như công cày đất, phân, thuốc trừ sâu, công cấy, công cắt… với chi phí 2.215.000 đồng. Khi thu hoạch anh cắt được 8 bao lúa, do lúa bị ướt bán với giá 5.000 đồng/kg, tổng cộng thu được 2.250.000 đồng. Kết quả cả mùa vụ gia đình anh chỉ lãi 35.000 đồng.

Bài đăng thu hút hơn 11.000 lượt thích, gần 2.000 lượt bình luận và khoảng 2,5 triệu lượt xem.

Anh Dực cho biết bản thân anh cũng bất ngờ khi bài viết của cá nhân anh đã được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Anh khẳng định các thông tin đăng tải là các chi phí thực tế khi gia đình anh canh tác 2 sào lúa (1.000m2).

"Đây là các khoản mà tôi trang trải trong quá trình xuống giống, chăm sóc, thu hoạch. Đó là tôi chưa dám kê khoản giống lúa vào", anh Dực bộc bạch.

Người nông dân trẻ cho biết đợt thu hoạch này khá vất vả khi mưa lớn, lúa bị ngã, ngập một phần trong nước. Anh Dực thu hoạch được khoảng 450kg, lúa bị ngập bán với giá 5.000 đồng/kg, tổng cộng anh thu về hơn 2,2 triệu đồng.

Anh nông dân chia sẻ vụ lúa lãi… 35.000 đồng, 2,5 triệu người xem mà khóc - 2

Người dân cùng lực lượng chức năng vất vả thu hoạch lúa trong mưa gió (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo anh Dực, những năm trước, nếu thời tiết thuận lợi, mỗi sào có thể thu hoạch khoảng 300kg lúa khô. Với giá bán 6.000-6.400 đồng/kg, người trồng vẫn có thể thu được một khoản nhất định sau khi trừ chi phí.

"Lợi nhuận từ trồng lúa không cao nhưng nhà có ruộng nên tôi vẫn làm để có lúa ăn và bán. Ngoài ra tôi cũng phải làm thêm các nghề khác để có thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình", anh Dực nói.

2.300ha lúa chìm trong mưa lớn 

Ông Huỳnh Văn Bảo, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Xuân Tây (phường Đông Hòa, Đắk Lắk), cho biết đơn vị đã thu hoạch khoảng 195ha lúa trước khi mưa lớn xảy ra.

Theo ông Bảo, chi phí thuê máy cắt đối với ruộng lúa bị đổ do mưa khoảng 170.000 đồng, trong khi bình thường thấp hơn.

Ông nhận định năm nay thời tiết có nhiều bất lợi, trong đó ảnh hưởng của gió Nam vào giai đoạn lúa trổ khiến năng suất thấp hơn mọi năm. "Làm lúa không lãi nhiều. Có ruộng nên nông dân phải làm để giữ đất, một phần để ăn, một phần bán hoặc làm giống", ông Bảo cho hay.

Anh nông dân chia sẻ vụ lúa lãi… 35.000 đồng, 2,5 triệu người xem mà khóc - 3

Hơn 2.300ha lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn tại Đắk Lắk (Ảnh: Minh Nguyễn).

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 26/9, đã khiến hơn 2.300ha lúa chưa thu hoạch bị ảnh hưởng. Trong đó, xã Hòa Thịnh khoảng 600ha, phường Bình Kiến 442ha, xã Phú Hòa 1 khoảng 216ha, xã Hòa Mỹ 190ha, xã Tuy An Bắc 195ha...

Ngoài ra, có khoảng 6.000 tấn lúa đã thu hoạch cũng bị ảnh hưởng do không đủ điều kiện phơi, sấy, có nguy cơ hư hỏng.

Các địa phương đang kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời vận động người dân khẩn trương thu hoạch hoa màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng", nhằm hạn chế thấp nhất mức thiệt hại.

Từ cán bộ chính quyền, công an, bộ đội, dân quân tự vệ đến đoàn viên thanh niên, các lực lượng tại địa phương đã xuống ruộng, hỗ trợ người dân thu hoạch lúa trong những ngày mưa lớn diễn ra.

Một bài đăng tưởng chỉ ghi lại chuyện đồng áng của gia đình đã khiến hàng triệu người dừng lại: vụ lúa đem về khoản lãi vỏn vẹn 35.000 đồng. Người chia sẻ là anh Võ Văn Dực, 37 tuổi, sống tại xã Tây Hòa, Đắk Lắk, với những con số được tính từ chính ruộng nhà. Theo Dân Trí, câu chuyện nhanh chóng được cộng đồng quan tâm, bởi đằng sau phép tính đơn giản là công sức và nỗi nhọc nhằn của người trồng lúa. Trong bài đăng, anh Dực liệt kê nhiều khoản chi để canh tác, gồm tiền cày đất, phân bón, thuốc trừ sâu, công cấy và công cắt. Tổng chi phí anh ghi nhận là 2.215.000 đồng, chưa tính tiền giống lúa vì anh cho biết mình chưa dám đưa khoản này vào. Đến ngày thu hoạch, gia đình cắt được tám bao lúa, nhưng lúa bị ướt nên chỉ bán với giá 5.000 đồng mỗi kg. Anh Dực thu về tổng cộng 2.250.000 đồng, cao hơn chi phí đã tính đúng 35.000 đồng sau cả mùa gieo trồng và chăm sóc. Bài viết ghi lại việc gia đình canh tác hai sào, tương đương 1.000 mét vuông, và các khoản tiền thực tế phải trang trải. Sức lan tỏa khiến chính anh cũng bất ngờ: bài đăng có hơn 11.000 lượt thích, gần 2.000 bình luận và khoảng 2,5 triệu lượt xem. Vụ mùa lần này đặc biệt vất vả vì mưa lớn làm lúa ngã, một phần ruộng bị ngập nước trước khi thu hoạch. Anh Dực cho biết lượng lúa thu được khoảng 450kg, nhưng do bị ngập, số lúa này được bán với giá 5.000 đồng mỗi kg. Những con số ấy giải thích vì sao doanh thu hơn 2,2 triệu đồng không đồng nghĩa với một mùa vụ có khoản lời đáng kể cho gia đình. Theo anh Dực, vào những năm thời tiết thuận lợi, mỗi sào có thể cho khoảng 300kg lúa khô, tạo điều kiện để người trồng thu về nhiều hơn. Giá bán những năm ấy thường dao động từ 6.000 đến 6.400 đồng mỗi kg, nên sau khi trừ chi phí, nông dân vẫn có thể còn lại một khoản nhất định. Dù lợi nhuận không cao, anh vẫn làm ruộng vì gia đình có đất, cần lúa để ăn, để bán, đồng thời anh phải làm thêm nghề khác trang trải cuộc sống. Khó khăn không chỉ nằm trong ruộng nhà anh Dực, mà còn ảnh hưởng trên diện rộng tại Đắk Lắk sau nhiều ngày mưa lớn. Ông Huỳnh Văn Bảo, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hòa Xuân Tây ở phường Đông Hòa, cho biết đơn vị đã thu hoạch khoảng 195ha trước khi mưa xảy ra. Với ruộng lúa bị đổ, chi phí thuê máy cắt khoảng 170.000 đồng, cao hơn mức thông thường, trong khi gió Nam lúc lúa trổ cũng khiến năng suất năm nay thấp hơn mọi năm. Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lớn kéo dài từ ngày 21 đến 26/9 đã ảnh hưởng hơn 2.300ha lúa chưa thu hoạch. Thiệt hại được ghi nhận tại nhiều địa phương, trong đó xã Hòa Thịnh khoảng 600ha, phường Bình Kiến 442ha, xã Phú Hòa 1 khoảng 216ha, xã Hòa Mỹ 190ha và xã Tuy An Bắc 195ha. Ngoài diện tích lúa còn ngoài đồng, khoảng 6.000 tấn lúa đã thu hoạch cũng gặp khó vì không đủ điều kiện phơi, sấy, làm tăng nguy cơ hư hỏng. Các địa phương đang kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, đồng thời vận động người dân nhanh chóng thu hoạch hoa màu để hạn chế tổn thất. Trong những ngày mưa lớn, cán bộ chính quyền, công an, bộ đội, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên đã xuống ruộng hỗ trợ bà con. Câu chuyện của anh Dực vì thế không chỉ là phép tính lãi 35.000 đồng, mà còn cho thấy những rủi ro thời tiết và khoản thu bấp bênh đi cùng nghề trồng lúa.