Bỏ qua điều hướng
•

Bê bối Indonesia: Nhà tù có biệt thự, hồ bơi dành riêng cho phạm nhân giàu có

Bê bối Indonesia: Nhà tù có biệt thự, hồ bơi dành riêng cho phạm nhân giàu có
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Cuộc kiểm tra đột xuất tại nhà tù Cibinong đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận Indonesia.

Bê bối Indonesia: Phát hiện 'biệt thự' có hồ bơi, phòng gym ngay trong nhà tù - Ảnh 1.

Các tiện nghi sang trọng được phát hiện trong cuộc kiểm tra đột xuất tại nhà tù Cibinong, tỉnh Tây Java, Indonesia - Ảnh: OMBUDSMAN

Theo báo New York Times ngày 29-9, vụ việc được phát hiện trong cuộc kiểm tra đột xuất ngày 23-9 của Văn phòng Thanh tra Indonesia tại nhà tù Cibinong ở Bogor, gần thủ đô Jakarta.

Đoàn kiểm tra chú ý đến một khu nhà có hàng rào bao quanh, nằm tách biệt với các khu giam giữ thông thường. Các tòa nhà tại đây vốn được xây dựng làm nhà công vụ cho nhân viên nhà tù.

Ban đầu, lực lượng bảo vệ không cho đoàn kiểm tra vào. Sau khi được tiếp cận, các thanh tra phát hiện hơn 10 căn nhà có nhiều tiện nghi như máy điều hòa, tivi màn hình lớn, tủ lạnh, sofa và khu vực ăn uống.

Trong khuôn viên còn có phòng tập thể dục, hồ bơi, nhiều ô tô đắt tiền và một phòng mô phỏng chơi golf đang được xây dựng. 

Văn phòng Thanh tra Indonesia (Ombudsman) mô tả một số căn nhà trông giống biệt thự hoặc căn hộ hơn là nơi dành cho phạm nhân.

Đáng chú ý, các thanh tra phát hiện một số phạm nhân bên trong khu nhà. Theo bà Syafrida Rachmawati Rasahan, thành viên Ombudsman, một số người lập tức chạy vào phòng ngủ khi nhận ra đoàn kiểm tra. Một phạm nhân còn khóa cửa từ bên trong để ngăn các thanh tra tiếp cận.

Gần căn phòng này, đoàn kiểm tra phát hiện một bức ảnh đóng khung của Jimmy Masrin, người đang thụ án 10 năm tù trong một vụ án tham nhũng liên quan đến Ngân hàng Xuất nhập khẩu Indonesia.

Một phạm nhân khác thừa nhận đã trả tiền để được ở trong khu nhà. Ombudsman cho biết họ cũng nhận được thông tin tố cáo rằng phạm nhân phải trả khoảng 150.000 rupiah (hơn 8 USD) mỗi tuần để sử dụng các căn nhà này.

Giới chức đang tiếp tục xác minh các thông tin trên và chưa công bố danh tính những phạm nhân được cho là đã hưởng chế độ đặc biệt.

Bê bối Indonesia: Phát hiện 'biệt thự' có hồ bơi, phòng gym ngay trong nhà tù - Ảnh 2.

Bên ngoài một tòa nhà thuộc khu vực bị nghi là nơi ở dành cho phạm nhân VIP - Ảnh: OMBUDSMAN

Tuy nhiên, Tổng cục trưởng Tổng cục Cải huấn Indonesia Mashudi bác bỏ cáo buộc nhà tù bố trí nơi ở đặc biệt cho phạm nhân trả tiền. Ông khẳng định khu vực trên là nhà công vụ dành cho cán bộ nhà tù, còn những phạm nhân xuất hiện tại đó đang tham gia các hoạt động tái hòa nhập và giáo dục.

Ông Mashudi cũng giải thích khu vực được cho là phòng mô phỏng chơi golf thực chất đang được xây dựng để đặt tủ chứa đồ. Những chai rượu được tìm thấy tại đây thuộc về cán bộ nhà tù, còn bức ảnh của Jimmy Masrin là vật từng bị tịch thu trong một đợt kiểm tra an ninh.

Những giải thích này khiến một số nghị sĩ Indonesia hoài nghi và yêu cầu tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tổng thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia Rudi Setiawan cho biết cai ngục nhà tù Cibinong Wisnu Hani Putranto cùng bốn quan chức khác đã bị đình chỉ để phục vụ điều tra. Hàng chục phạm nhân và nhân viên nhà tù cũng đã được thẩm vấn.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về tình trạng phạm nhân giàu có mua đặc quyền trong hệ thống nhà tù Indonesia. 

Năm 2018, một vụ việc tương tự từng bị phát hiện tại nhà tù Sukamiskin ở Tây Java, nơi một số phạm nhân trả hàng trăm triệu rupiah để được ở trong phòng giam có điều hòa, tivi và tủ lạnh.

Bê bối Indonesia: Nhà tù có biệt thự, hồ bơi dành riêng cho phạm nhân giàu có - Ảnh 4.Hàn Quốc tính lắp điều hòa cho nhà tù, người dân than bất công

Nhiều người dùng mạng Hàn Quốc chỉ trích kế hoạch lắp máy điều hòa cho nhà tù bằng tiền thuế của người dân là 'bất công'.

Cuộc kiểm tra đột xuất ngày 23-9 của Văn phòng Thanh tra Indonesia tại nhà tù Cibinong thuộc tỉnh Tây Java đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận quốc gia này. Tại khu vực vốn được quy hoạch làm nhà công vụ cho nhân viên, cơ quan chức năng đã phát hiện hơn 10 căn nhà sở hữu đầy đủ tiện nghi xa hoa như điều hòa, tivi màn hình lớn, tủ lạnh, sofa, phòng tập thể dục và hồ bơi. Đáng chú ý, đoàn kiểm tra ghi nhận sự xuất hiện của nhiều phạm nhân bên trong cùng các thông tin tố cáo về việc họ phải trả khoảng 150.000 rupiah mỗi tuần để hưởng chế độ đặc quyền. Bất chấp những hình ảnh và bằng chứng thu thập được, Tổng cục trưởng Tổng cục Cải huấn Indonesia Mashudi vẫn bác bỏ các cáo buộc về việc bán đặc quyền lưu trú cho phạm nhân giàu có. Ông Mashudi khẳng định các phạm nhân xuất hiện tại khu nhà công vụ chỉ đang tham gia chương trình giáo dục tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời giải thích khu vực nghi là phòng mô phỏng chơi golf thực chất chỉ là kho chứa đồ đang xây dựng. Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được các lập pháp và dư luận khi bức ảnh đóng khung của phạm nhân tham nhũng Jimmy Masrin cùng nhiều chai rượu mạnh vẫn được tìm thấy tại hiện trường. Trước sức ép gay gắt từ dư luận, Tổng thanh tra Bộ Di trú và Cải huấn Indonesia Rudi Setiawan đã quyết định đình chỉ công tác cai ngục Wisnu Hani Putranto cùng bốn quan chức liên quan để phục vụ điều tra. Hàng loạt nhân viên nhà tù và phạm nhân đã bị thẩm vấn nhằm làm rõ hành vi tham nhũng, bao che trong hệ thống giam giữ. Vụ bê bối tại Cibinong một lần nữa xoáy sâu vào vết hằn nhức nhối về nạn mua bán đặc quyền của các tù nhân VIP, vốn từng gây chấn động tại nhà tù Sukamiskin vào năm 2018.