Người cha ôm chầm con gái sau gần một tháng xa cách
“Vừa nhìn thấy con, tôi đã ôm chầm lấy. Tôi không biết phải nói gì nữa…”, giọng anh Phan Xuân Hà (28 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, Đà Nẵng) nghẹn lại khi kể về khoảnh khắc được ôm cô con gái 4 tuổi sau gần một tháng xa cách vì ca ghép tế bào gốc.
Cái ôm ấy với anh không chỉ là ngày đoàn tụ, mà còn là giây phút anh biết con gái mình đã được cứu. Để có được cơ hội ấy, gia đình đã phải trải qua những ngày tháng "giằng co", bởi người trao cho D. hy vọng sống lại chính là cậu em trai mới 18 tháng tuổi.
Sức khỏe của bệnh nhi D. hiện tại đã hoàn toàn ổn định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Ngày 29/9, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhi mắc suy tủy xương vô căn. Bệnh nhi là bé P.T.M.D. (4 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, Đà Nẵng) được ghép tế bào gốc từ em trai G.L. (18 tháng tuổi), nặng 10kg.
Anh Hà kể vào cuối tháng 12/2025, cháu D. bắt đầu sốt kéo dài. Ban đầu, gia đình nghĩ con chỉ mắc bệnh thông thường. Đến khi trên cơ thể cháu xuất hiện những vết bầm bất thường thì gia đình đưa con đi khám chuyên sâu.
Sau quá trình thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán D. mắc bệnh suy tủy xương, cần ghép tủy để duy trì sự sống. Khi hay tin cả gia đình anh Hà đều sốc.
Theo anh Hà, gia đình nhanh chóng làm xét nghiệm để tìm người hiến tủy phù hợp. Anh từng nghĩ cha mẹ sẽ là người hiến tế bào gốc để cứu con. Nhưng kết quả cuối cùng lại nằm ngoài dự liệu, chỉ có cháu L. là người duy nhất trong gia đình tương thích.
“Khi biết người phù hợp là em của cháu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có hy vọng cứu con gái. Nhưng nhìn thằng nhỏ còn quá bé, chưa hiểu chuyện gì, lòng mình không khỏi xót xa”, anh Hà tâm sự.
Anh Phan Xuân Hà (Ảnh: Hoài Sơn).
Vợ chồng anh Hà nhiều đêm trằn trọc trước quyết định cho con trai hiến tế bào gốc để cứu chị. Một bên là con gái đang từng ngày chống chọi với bệnh hiểm nghèo, một bên là con trai mới 18 tháng tuổi còn chưa hiểu chuyện gì.
“Nếu không ghép, bác sĩ nói con gái chỉ có thể cầm cự thêm vài tháng. Còn cơ hội nào cho con thì gia đình cũng phải cố gắng nắm lấy. Con nào cũng là con, thương lắm nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”, anh Hà nói.
Từ ngày D. vào viện, cuộc sống gia đình gần như đảo lộn. Vợ anh ở lại bệnh viện chăm con gái, còn anh đưa L. về nhà mẹ vợ ở thôn Xuân Tân, xã Tam Anh (Đà Nẵng) chăm con trai, chờ ngày đưa bé đến bệnh viện làm các thủ tục hiến tế bào gốc.
Hai vợ chồng ở hai nơi nhưng cùng sống trong nỗi thấp thỏm. Có những đêm, điện thoại của anh Hà reo lên giữa lúc cả nhà đã ngủ. Đầu dây bên kia là tiếng vợ báo con sốt cao, phải truyền máu hoặc truyền tiểu cầu.
Người hiến tế bào gốc nhỏ tuổi nhất Việt Nam
Bệnh viện Trung ương Huế cho biết đây là bệnh hiểm nghèo, xảy ra khi tủy xương đột ngột ngừng sản xuất đầy đủ các tế bào máu quan trọng (hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu). Trẻ mắc bệnh phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng nặng, xuất huyết nghiêm trọng và thiếu máu nặng kéo dài.
Nếu chỉ điều trị bảo tồn, nguy cơ tái phát và biến chứng rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Ghép tế bào gốc tạo máu là phương pháp duy nhất mang lại cơ hội chữa khỏi hoàn toàn, giúp tái tạo hệ thống tạo máu và miễn dịch khỏe mạnh.
Trước tình trạng bệnh nguy hiểm và độ khó của ca bệnh, Ban Giám đốc đã hội chẩn và lên kế hoạch điều trị cho bệnh nhi. Kết quả xét nghiệm HLA (phương pháp y khoa xác định tính tương thích miễn dịch) cho thấy cháu phù hợp tủy hoàn toàn với em trai 1,5 tuổi, nặng 10 kg.
Anh Hà ôm con gái và chụp ảnh cùng vợ (Ảnh: Xuân Hà).
Tuy nhiên, hai chị em có biểu hiện bất đồng nhóm máu (bệnh nhân là nhóm màu O, trong khi nhóm máu của người hiến là B). Việc ghép tế bào gốc đồng loại trên người hiến tuỷ còn quá nhỏ, có bất đồng nhóm máu là một vấn đề cần quan tâm và cân nhắc.
Ban Giám đốc bệnh viện đã quyết định sử dụng biện pháp dung hòa miễn dịch, truyền nhóm máu B (nhóm máu của người cho) cho bệnh nhân, giúp làm giảm hiệu giá kháng thể, để trong ngày lấy tủy, không phải gạn tách hồng cầu từ túi tế bào gốc, giúp bảo tồn nguyên vẹn số lượng tế bào gốc cho trẻ.
Đây là phương pháp mới và Bệnh viện Trung ương Huế là nơi triển khai đầu tiên kỹ thuật này. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sức khỏe của cháu hiện tại đã ổn định. Các dòng tế bào máu đang phục hồi rất tốt và cháu không còn phụ thuộc vào việc truyền máu.
Anh Hà cho biết hiện cháu D. vẫn được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện, trong khi cháu L. đã ổn định, xuất viện.