Bỏ qua điều hướng
•

Bí thư Lâm Đồng gửi thư khen người chở 4.000 cành cúc trắng xuống TP.HCM tiễn các liệt sĩ

Bí thư Lâm Đồng gửi thư khen người chở 4.000 cành cúc trắng xuống TP.HCM tiễn các liệt sĩ
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Bí thư Lâm Đồng khen người buôn hoa Đà Lạt chở 4.000 cành cúc trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

- Ảnh 1.

Đoàn viên tại TP.HCM mang cúc trắng tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Tối 15-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã có thư khen anh Trần Văn Định (ngụ phường Lang Biang - Đà Lạt) vì nghĩa cử tặng 4.000 cành cúc trắng phục vụ lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM.

Thư khen của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng ghi nhận, biểu dương tấm lòng của vợ chồng anh Định đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Như Tuổi Trẻ Online đã đưa tin, ngày 14-10, TP.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968, được quy tập tại công viên Lê Thị Riêng, về Nghĩa trang Liệt sĩ TP.HCM.

Anh Định kể lâu nay vẫn theo dõi fanpage của các đơn vị quân đội, quân khu về chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hay tin TP.HCM tổ chức lễ an táng 731 liệt sĩ, hai vợ chồng bàn nhau góp một phần hoa cho buổi lễ.

Hai vợ chồng bó 4.000 cành cúc trắng thành 800 bó, mỗi bó 5 cành, đóng thùng cẩn thận. Ngày 13-10, anh Định tự lái chiếc xe bán tải của gia đình chở hoa xuống TP.HCM, bàn giao cho Bộ Tư lệnh TP.HCM để phát miễn phí cho người dân đến tiễn đưa các liệt sĩ.

- Ảnh 3.Tiễn đưa liệt sĩ từ công viên Lê Thị Riêng, vẫn da diết mong ngóng đón người thân trở về

Những lá cờ Tổ quốc, đóa cúc trắng trên tay, người trẻ cùng các cựu chiến binh, người lớn tuổi trang nghiêm tạo nên không khí xúc động trên hành trình đón những người đã hy sinh vì đất nước trở về trong lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ ngày 14-10 tại TP.HCM.

Tối 15-10, Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết Bí thư Tỉnh ủy đã gửi thư khen ngợi anh Trần Văn Định, ngụ tại phường Lang Biang, Đà Lạt, vì nghĩa cử cao đẹp hướng về ngày lễ tri ân lịch sử. Hành động tự nguyện đóng góp 4.000 cành cúc trắng phục vụ lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại TP.HCM đã nhận được sự biểu dương sâu sắc từ lãnh đạo địa phương. Bức thư ghi nhận trân trọng tấm lòng của gia đình đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Trước đó, ngày 14-10, TP.HCM đã trang trọng tổ chức lễ an táng 731 liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968, được quy tập từ công viên Lê Thị Riêng về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Dõi theo chiến dịch tìm kiếm suốt hơn 500 ngày đêm của các đơn vị quân đội, vợ chồng anh Định đã chủ động gom hoa và chia thành 800 bó tươm tất. Ngày 13-10, anh trực tiếp lái xe bán tải chở toàn bộ số hoa xuống TP.HCM, bàn giao cho Bộ Tư lệnh thành phố phát miễn phí cho người dân đến viếng. Hành động tự phát nhưng chu toàn này đã góp phần dệt nên bầu không khí trang nghiêm và xúc động trong suốt hành trình tiễn đưa. Sự hòa quyện giữa sắc hoa trắng của người dân Đà Lạt cùng màu cờ Tổ quốc đã thể hiện sâu sắc đạo lý uống nước nhớ nguồn của nhiều thế hệ người Việt Nam. Sự ghi nhận kịp thời của chính quyền tỉnh Lâm Đồng không chỉ tôn vinh một cá nhân mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của tinh thần đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng.
amung