Bỏ qua điều hướng
•

Cảnh sát giúp du khách Anh bị lạc giữa rừng

Cảnh sát giúp du khách Anh bị lạc giữa rừng
Nguồn ảnh: VnExpress

Ông Barry Mattacott, 63 tuổi, chuyên gia marketing, chạy xe máy từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng rồi đi lạc vào đường núi, thủng lốp, được cảnh sát giúp đỡ.

Ông Barry Mattacott, 63 tuổi, quốc tịch Anh, chạy chiếc Kawasaki W650 từ Quy Nhơn hướng ra Đà Nẵng, trưa 3/10. Theo chỉ dẫn của Google Maps, ông đi vào tuyến đường đất xuyên núi, rừng thuộc xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi.

Con đường càng đi càng xấu, nhiều đoạn dốc cao, đá gồ ghề và bùn lầy, có chỗ lún đến nửa bánh xe. Đến đoạn dốc đá, môtô thủng lốp.

Ông Barry dắt xe tìm đường hơn ba giờ. Khoảng 14h30, người dân phát hiện ông tại khu vực thôn Kon Dóc nên báo công an xã.

Ông Barry và Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm (phải), cùng Đại úy Phạm Trung Tiển bên chiếc xe bị thủng lốp. Ảnh: Công an xã Đặng Thùy Trâm

Ông Barry và trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm (phải), cùng đại úy Phạm Trung Tiển bên chiếc xe bị thủng lốp bánh sau. Ảnh: Công an xã Đặng Thùy Trâm

Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm, cùng đại úy Phạm Trung Tiển sau đó dùng ôtô chuyên dụng đến hỗ trợ. Hai cán bộ đưa ông Barry và xe lên ôtô, chở xuống khu vực Đức Phổ cách đó gần 20 km tìm nơi sửa chữa.

Sau khi vá xe, cảnh sát tiếp tục dẫn ông Barry ra tuyến đường lớn để ông tiếp tục hành trình.

Ông Barry đã viết thư cảm ơn bằng tiếng Anh gửi lực lượng công an. Ông kể mình bị lạc vào những con đường rất xấu trong núi. Khi xe gặp sự cố, ông lo lắng vì không biết có thể tìm được ai giúp đỡ.

"Một số người dân địa phương tốt bụng đã gọi cảnh sát giúp tôi. Các cảnh sát rất thân thiện và nhiệt tình", ông kể.

Barry Mattacott là chuyên gia marketing người Anh, từng đi 34 quốc gia trên thế giới. Ông đến Việt Nam từ cuối năm 2019 và từng di chuyển bằng xe máy giữa Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương khác.

Cung đường ông Barry đi lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cung đường ông Barry đi lạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Theo trung tá Dũng, tuyến đường đất nối từ khu vực An Lão, Gia Lai, qua xã Đặng Thùy Trâm chủ yếu phục vụ người dân địa phương và hoạt động lâm nghiệp. Đường có nhiều đoạn dốc, đá gồ ghề, người không quen địa hình dễ bị lạc.

Trước ông Barry, một số du khách Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ cũng được Google Maps chỉ vào tuyến đường này khi di chuyển từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng.

Công an xã Đặng Thùy Trâm khuyến cáo du khách không nên đi đường này nếu không quen địa hình, đặc biệt vào mùa mưa khi đường lầy lội, nguy cơ sạt lở và chia cắt cao.

Phạm Linh

Trưa 3/10, ông Barry Mattacott, 63 tuổi, chuyên gia marketing quốc tịch Anh, gặp sự cố hy hữu khi lái môtô Kawasaki W650 từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng. Do đi theo chỉ dẫn của ứng dụng Google Maps, ông rơi vào tuyến đường đất lâm nghiệp hiểm trở thuộc xã Đặng Thùy Trâm, tỉnh Quảng Ngãi. Sau hơn ba giờ dắt bộ trong rừng do xe thủng lốp trên đoạn dốc đá lầy lội, du khách này đã được người dân địa phương phát hiện và kịp thời báo tin cho cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tá Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an xã Đặng Thùy Trâm, cùng Đại úy Phạm Trung Tiển đã dùng ôtô chuyên dụng đến khu vực thôn Kon Dóc hỗ trợ. Lực lượng công an đưa du khách cùng phương tiện xuống thị xã Đức Phổ cách đó gần 20 km để sửa chữa, đồng thời dẫn đường ra tuyến quốc lộ an toàn. Cảm động trước sự hỗ trợ tận tình, ông Barry, người từng đi qua 34 quốc gia và du lịch xe máy tại Việt Nam từ năm 2019, đã gửi thư cảm ơn lực lượng công an địa phương. Theo Công an xã Đặng Thùy Trâm, tuyến đường nối từ An Lão qua địa bàn xã chủ yếu phục vụ lâm nghiệp với nhiều dốc cao, bùn lầy, khiến nhiều du khách quốc tế đến từ Canada, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ từng bị ứng dụng bản đồ chỉ đường sai. Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện tuyệt đối không chọn tuyến đường này nếu không quen địa hình, đặc biệt vào mùa mưa bão nguy cơ sạt lở cao.