Bỏ qua điều hướng

Cặp tình nhân bị phản ứng vì cầu hôn ở liveshow

Cặp tình nhân bị phản ứng vì cầu hôn ở liveshow
Nguồn ảnh: VnExpress

Khán giả hô lớn "ngồi xuống", "đủ rồi" khi chàng trai cầu hôn bạn gái gây cản trở tầm nhìn của người ngồi sau tại một concert.

Theo trang Xiaoxiang Morning Herald, tại concert của ca sĩ Triệu Lôi ở sân vận động Tổ Chim, Bắc Kinh cuối tuần qua, một chàng trai quỳ gối trao nhẫn cho người yêu. Cô gái mặc váy cưới, nhảy cẫng lên và giơ tay vẫy người xung quanh.

Tuy nhiên, một số khán giả phía sau liên tục la lớn: "Ngồi xuống, ngồi xuống", khiến chàng trai nhắc nhẹ cô gái. Sau đó, cặp tình nhân chia kẹo mừng cho một số người nhưng bị từ chối. "Đủ rồi", nhiều khán giả nói. Bảo vệ của sân vận động tới yêu cầu đám đông ngừng gây mất trật tự.

Đôi nam nữ bị phản ứng vì cầu hôn ở liveshow     Đôi nam nữ bị phản ứng vì cầu hôn ở liveshow

Khán giả phía sau hét "Ngồi xuống, đủ rồi" khi đôi tình nhân cầu hôn, phát kẹo. Video: Weibo

Sự việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với hàng chục nghìn ý kiến, dấy thảo luận về chủ đề cầu hôn ở đêm nhạc. Khán giả viết trên Weibo: "Làm gì cũng được, miễn là đừng gây ảnh hưởng người khác, họ bỏ tiền mua vé để xem ca sĩ biểu diễn chứ không phải xem chuyện riêng của người xung quanh", "Hỏi thật lòng, bạn thấy cầu hôn ở nơi công cộng có lãng mạn không?", "Đây vốn là hành động tốt đẹp, họ bày tỏ tình yêu chỉ vài phút còn liveshow cả vài tiếng, nếu tình cờ gặp thì chúc mừng những người cùng sở thích cũng tốt mà".

Trang Dahe Bao cho rằng bản chất của sự tranh luận là mâu thuẫn giữa sự biểu đạt tình cảm cá nhân với quyền lợi của những người xem chương trình biểu diễn công cộng.

"Sự lãng mạn không sai, nhưng với điều kiện không làm phiền người khác. Liveshow là không gian văn hóa công cộng của tất cả khán giả, không ai có nghĩa vụ trở thành bối cảnh bị động cho một màn cầu hôn", tờ này nhận định.

Màn cầu hôn ở liveshow. Ảnh: Weibo

Màn cầu hôn ở liveshow. Ảnh: Weibo

Nhiều khán giả cho rằng người đang yêu có thể lựa chọn khoảng thời gian thích hợp để tỏ tình, như khi bắt đầu hoặc kết thúc liveshow hoặc mua vé ở vị trí không che khuất tầm nhìn của khán giả khác.

Bên cạnh đó, những người la hét "Ngồi xuống, đủ rồi" cũng được cho hơi quá đà, gia tăng sự ồn ào. "Sự việc này nhắc mọi người một điều đơn giản: Tình yêu xứng đáng được chúc phúc, nhưng ranh giới cần được ghi nhớ hơn. Vẻ đẹp của không gian công cộng đến từ sự thông cảm lẫn nhau từ mỗi cá nhân", cây viết của Dahe Bao bình luận.

Như Anh

Màn cầu hôn tại concert của ca sĩ Triệu Lôi ở sân vận động Tổ Chim, Bắc Kinh cuối tuần qua đã biến một khoảnh khắc riêng tư thành chủ đề tranh luận về ứng xử nơi công cộng. Khi chàng trai quỳ gối trao nhẫn, cô gái mặc váy cưới nhảy lên và vẫy tay, một số khán giả phía sau liên tục hô “ngồi xuống” vì bị cản trở tầm nhìn. Sau lời nhắc nhẹ của bạn trai, cô gái ngồi xuống, nhưng phản ứng tiêu cực chưa dừng lại khi cặp đôi chia kẹo mừng và bị một số người từ chối, đồng thời nghe tiếng hô “đủ rồi”. Bảo vệ sân vận động sau đó phải can thiệp, yêu cầu đám đông ngừng gây mất trật tự, cho thấy sự việc đã vượt khỏi phạm vi của một màn bày tỏ tình cảm thông thường. Video lan truyền trên Weibo thu hút hàng chục nghìn ý kiến, chia dư luận thành hai luồng rõ rệt. Một phía cho rằng khán giả mua vé để xem ca sĩ biểu diễn, không có nghĩa vụ trở thành phông nền cho chuyện riêng của người khác, trong khi phía còn lại nhìn nhận màn cầu hôn chỉ kéo dài vài phút giữa liveshow nhiều giờ và vẫn xứng đáng nhận lời chúc phúc. Theo Dahe Bao, cốt lõi tranh luận nằm ở xung đột giữa nhu cầu biểu đạt tình cảm cá nhân và quyền lợi chính đáng của người tham dự một chương trình công cộng. Sự lãng mạn không phải vấn đề, nhưng cách thể hiện cần tôn trọng tầm nhìn, trải nghiệm và quyền thưởng thức của những người xung quanh. Cặp đôi có thể chọn thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc liveshow, hay vị trí không che khuất khán giả khác; ngược lại, việc liên tục la hét cũng làm gia tăng tiếng ồn và căng thẳng. Sự việc cho thấy trong không gian chung, cả người muốn được chúc phúc lẫn người bảo vệ quyền lợi của mình đều cần giữ chừng mực, bởi ranh giới giữa cảm xúc đẹp và hành vi gây phiền đôi khi chỉ nằm ở ý thức quan sát người khác.