Bỏ qua điều hướng

Cất bốc mộ tập thể 17 liệt sĩ tại Đà Nẵng, đưa các anh về yên nằm bên đồng đội

Cất bốc mộ tập thể 17 liệt sĩ tại Đà Nẵng, đưa các anh về yên nằm bên đồng đội
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Chiều 15-9, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã hoàn thành cất bốc và di chuyển ngôi mộ tập thể các liệt sĩ tại thôn Gò Cao (xã Thu Bồn) về khu vực an táng tại xã Hiệp Đức.

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 1.

Ông Võ Đình Thế (áo đen) cùng người thân, cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cúng tạ sau lễ cất bốc sáng 15-9 - Ảnh: TRẦN CẨM

Như vậy, sau 38 năm từ ngày được cất bốc lần đầu tiên và trải qua nhiều vị trí chôn cất, những anh hùng liệt sĩ được cơ quan chính quyền, quân đội tổ chức nghi thức cất bốc trang trọng để đưa về nghĩa trang liệt sĩ nơi có đồng đội đang nằm.

Theo kế hoạch, ngày 17-9, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, các cơ quan chính quyền tại thành phố cùng Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hiệp Đức sẽ tổ chức trang trọng lễ truy điệu, an táng các anh hùng liệt sĩ.

Một ngôi mộ tươm tất, khang trang, ghi tên đơn vị chiến đấu thuộc Sư đoàn 2 Quân khu 5 trên bia cũng sẽ được gắn lên mộ tập thể.

Sau hàng chục năm nằm lại lòng đất, và 38 năm có mộ nhưng chưa được làm thủ tục xác định liệt sĩ, những người con trung hiếu của Tổ quốc chính thức được ghi danh, lo hương khói và các chế độ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hiệp Đức.

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 2.

Các anh hùng liệt sĩ được di chuyển từ nghĩa trang nhân dân tại thôn Gò Cao (xã Thu Bồn) về xã Hiệp Đức - Ảnh: TRẦN CẨM

Câu chuyện xác minh, cất bốc 17 hài cốt này là quá trình dài, trong đó xúc động nhất là việc ông Võ Đình Thế - một người dân ở xã Thu Bồn (hiện sống tại TP.HCM) đã đứng ra nhận chăm sóc, lo hương khói cho mộ tập thể suốt từ 1988 đến nay.

Việc nỗ lực xác minh, cất bốc để đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi thờ phụng xứng đáng với sự hy sinh là một kết quả từ sự nỗ lực của Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cùng các cá nhân, cơ quan liên quan trong "Chiến dịch 500 ngày đêm".

Đà Nẵng hoàn tất chiến dịch lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN liệt sĩ

Sau nhiều tháng đẩy nhanh tiến độ, tới trưa ngày 15-9 toàn TP Đà Nẵng đã hoàn tất lấy mẫu gần 26.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 144 nghĩa trang liệt sĩ. So với kế hoạch ban đầu đặt ra, chiến dịch lấy mẫu đã xong trước 3 tháng.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, thành phố là nơi có số mộ cần lấy mẫu trong nhóm nhiều nhất cả nước, giai đoạn đầu làm theo hình thức "cuốn chiếu" nên tiến độ chậm hơn.

Nhận thấy mùa mưa đến gần, lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng yêu cầu dốc toàn lực lượng, tổ chức nhiều đội khai quật. Chỉ trong vòng 1 tháng, số mộ lấy mẫu đã đạt hàng chục ngàn.

Hiện các lực lượng đang dồn sức cho chiến dịch đợt 2, tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ ở các xã, phường.

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 3.

Bộ đội di chuyển các hài cốt trong mộ tập thể về xã Hiệp Đức - Ảnh: TRẦN CẨM

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 4.

Ông Võ Đình Thế cùng người thân, bà con làm lễ cúng trước lễ cất bốc mộ tập thể 17 liệt sĩ - Ảnh: TRẦN CẨM

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 5.

Di vật tìm thấy dưới mộ liệt sĩ - Ảnh: TRẦN CẨM

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 7.

Khu mộ tập thể các liệt sĩ được mai táng, chôn cất lâu nay trong nghĩa trang nhân dân - Ảnh: TRẦN CẨM

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 9.

Bộ đội Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cất bốc mộ tập thể các liệt sĩ - Ảnh: TRẦN CẨM

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 10.

Ông Võ Đình Thế (áo đen, hàng đầu) chứng kiến quá trình cất bốc - Ảnh: TRẦN CẨM

Những hình ảnh thiêng liêng sau 38 năm nằm chung trong mộ tập thể của 17 liệt sĩ Sư đoàn 2 - Ảnh 9.Có tin báo về nơi chôn cất gần 300 liệt sĩ, Đà Nẵng kêu gọi người biết vụ việc

Ngày 11-9, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết đơn vị vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về các khu vực chôn cất liệt sĩ liên quan đến Bệnh xá 78, Mặt trận 44 Quảng Đà trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.


Chiều 15-9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng hoàn thành cất bốc, di chuyển mộ tập thể 17 liệt sĩ từ nghĩa trang nhân dân thôn Gò Cao, xã Thu Bồn, về khu vực an táng tại xã Hiệp Đức. Sau 38 năm kể từ lần cất bốc đầu tiên và qua nhiều vị trí chôn cất, các liệt sĩ đã được xác định tư cách, đưa về yên nghỉ bên đồng đội. Ngày 17-9, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cùng các cơ quan thành phố và Đảng ủy, HĐND, UBND xã Hiệp Đức dự kiến tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng. Mộ tập thể sẽ được xây dựng khang trang, bia mộ ghi đơn vị chiến đấu thuộc Sư đoàn 2, Quân khu 5, qua đó chính thức ghi danh và bảo đảm việc hương khói, chế độ đối với những người đã hy sinh. Hành trình xác minh 17 hài cốt cho thấy giá trị đặc biệt của ký ức cộng đồng trong công tác tìm kiếm liệt sĩ. Từ năm 1988, ông Võ Đình Thế, người xã Thu Bồn hiện sống tại TP.HCM, đã nhận chăm sóc, gìn giữ và lo hương khói cho khu mộ, tạo nên một mạch thông tin bền bỉ để cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Kết quả hôm nay là sự kết nối giữa nghĩa tình của người dân với nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng và các cơ quan liên quan trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”. Đến trưa 15-9, Đà Nẵng cũng hoàn tất lấy mẫu sinh phẩm tại gần 26.000 mộ liệt sĩ chưa xác định thông tin ở 144 nghĩa trang, sớm hơn kế hoạch ba tháng. Trong bối cảnh thành phố thuộc nhóm địa phương có số mộ cần lấy mẫu nhiều nhất cả nước, việc huy động nhiều đội khai quật trước mùa mưa đã giúp tiến độ tăng mạnh, với hàng chục nghìn mộ được lấy mẫu chỉ trong một tháng. Giai đoạn hai đang tiếp tục tập trung tìm kiếm, cất bốc hài cốt tại các xã, phường, mở thêm cơ hội trả lại danh tính và nơi an nghỉ xứng đáng cho các liệt sĩ.