Bỏ qua điều hướng

Chữa lành bằng chuyến du lịch một mình sau khi bỏ người yêu

Chữa lành bằng chuyến du lịch một mình sau khi bỏ người yêu
Nguồn ảnh: VnExpress

Chia tay người yêu trước chuyến đi Mỹ, cô gái Pháp được chữa lành bằng chuyến du lịch một mình 5 tuần.

Jodie Hughes, người Pháp sống tại Paris, duy trì mối quan hệ với bạn trai người Mỹ, sống tại Boston, từ năm 2022. Bạn trai yêu cầu cô tới Mỹ sống nếu hướng đến tương lai lâu dài và ban đầu, Jodie đã xiêu lòng.

Cô lên kế hoạch tới Mỹ 5 tuần để sống thử với người yêu nhưng trước chuyến bay một tháng, bạn trai nói chia tay.

Vì vé máy bay không thể hoàn lại và Jodie cũng thích du lịch một mình, cô vẫn chọn tới Mỹ dù không còn người yêu. Chuyến bay hạ cánh tại San Diego, nơi người bạn thân của Jodie sống.

"Tôi hy vọng chuyến đi giúp mình mạnh mẽ hơn thay vì chìm trong buồn bã", cô nói, cho biết sau cùng chuyến đi đem đến cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

Jodie trong chuyến đi một mình. Ảnh: Jodie Hughes

Jodie trong chuyến đi một mình. Ảnh: Jodie Hughes

Jodie đi từ San Diego đến San Francisco rồi Portland, dành vài tuần bên những người yêu quý. Jodie tâm sự về lý do khiến mối quan hệ kết thúc. Họ lắng nghe chân thành, đưa Jodie đi khám phá khắp nơi từ California đến Oregon. Nữ du khách Pháp chia sẻ rất khó để buồn khi xung quanh là những người mình yêu thương. Ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp bên họ đã giúp cô chữa lành nỗi buồn chia tay.

Phần khó nhất của hành trình 5 tuần nằm ở Boston, một trong những thành phố có chi phí đắt nhất nước Mỹ. Do không có đủ tiền du lịch một tuần ở đây, cô đăng chuyện chia tay lên nhóm mạng xã hội dành cho khách nữ để xin ở nhờ, hứa đáp lại ở Paris trong tương lai.

Jodie nhận được nhiều lời đề nghị tử tế và sau cùng, cô chọn đến ở cùng một bà mẹ đơn thân. Khi đã có chỗ ở, Jodie bắt đầu khám phá Boston từ cảnh đẹp đến ẩm thực. Món doughnut vị kem Boston là thứ nữ du khách Pháp nhớ nhất.

"Cảm giác kỳ lạ khi ngày qua ngày lang thang trong thành phố mình từng hình dung sẽ là nơi xây dựng cuộc sống", cô nói.

Thử thách lớn nhất với Jodie là bữa cuối với người yêu cũ trước khi về Paris. Cô căng thẳng đến nỗi gần như không động đũa. Dù vậy, Jodie cũng hài lòng với đoạn kết này, nhận ra chia tay là quyết định đúng đắn.

Tâm Anh (theo BI)

Jodie Hughes, một phụ nữ Pháp sống tại Paris, từng duy trì mối quan hệ yêu xa với bạn trai người Mỹ đang ở Boston từ năm 2022. Khi nghĩ đến tương lai lâu dài, bạn trai đề nghị Jodie chuyển tới Mỹ sinh sống, khiến cô ban đầu xiêu lòng và bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị. Cô lên kế hoạch bay sang Mỹ trong năm tuần để thử sống cùng người yêu, nhưng một tháng trước ngày khởi hành, mối quan hệ bất ngờ kết thúc. Vé máy bay không thể hoàn lại, trong khi Jodie vốn yêu thích du lịch một mình, nên cô quyết định vẫn lên đường dù không còn người yêu chờ đợi. Chuyến bay đưa cô tới San Diego, nơi một người bạn thân đang sinh sống, mở đầu cho hành trình chữa lành không giống dự tính ban đầu. Jodie hy vọng chuyến đi giúp bản thân mạnh mẽ hơn, thay vì bị nỗi buồn nhấn chìm, nhưng cô cũng sớm nhận ra cảm xúc sẽ đan xen vui buồn. Từ San Diego, Jodie tiếp tục di chuyển tới San Francisco rồi Portland, dành nhiều tuần bên những người thân yêu và đáng tin cậy trong cuộc sống. Cô kể cho bạn bè nghe nguyên nhân khiến mối quan hệ tan vỡ, còn họ kiên nhẫn lắng nghe rồi đưa cô khám phá nhiều địa điểm tại California và Oregon. Theo Jodie, thật khó chìm trong buồn bã quá lâu khi xung quanh luôn có những người yêu thương, quan tâm và sẵn sàng đồng hành. Những chuyến đi giữa thiên nhiên tươi đẹp cùng bạn bè giúp Jodie tạm rời khỏi suy nghĩ về cuộc chia tay, đồng thời tìm lại nhịp sống bình thường. Cảnh sắc rộng lớn, những cuộc trò chuyện chân thành và sự chăm sóc giản dị khiến nỗi buồn trong cô dần nhẹ hơn theo từng ngày. Hành trình ấy không xóa sạch tổn thương ngay lập tức, nhưng tạo cho Jodie khoảng lặng cần thiết để nhìn lại tình yêu bằng tâm thế bình tĩnh hơn. Phần khó khăn nhất của chuyến đi năm tuần xuất hiện khi Jodie tới Boston, một trong những thành phố có mức chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất nước Mỹ. Cô không đủ tiền thuê chỗ ở suốt một tuần, nên đăng câu chuyện chia tay lên một nhóm mạng xã hội dành cho các nữ du khách để tìm nơi nương nhờ. Jodie hứa sẽ đáp lại sự giúp đỡ ấy bằng cách đón tiếp những người phụ nữ khác tại Paris nếu họ có dịp ghé thăm thành phố. Lời kêu gọi nhanh chóng nhận được nhiều đề nghị tử tế từ những người xa lạ, cho thấy sự hỗ trợ cộng đồng đôi khi xuất hiện đúng lúc con người dễ tổn thương nhất. Sau cùng, Jodie chọn ở cùng một bà mẹ đơn thân, người sẵn sàng mở cửa nhà và giúp cô giảm bớt áp lực tài chính trong những ngày tại Boston. Có chỗ ở ổn định, nữ du khách Pháp bắt đầu khám phá thành phố bằng những chuyến dạo phố, các điểm tham quan và trải nghiệm ẩm thực địa phương. Trong số những điều để lại ấn tượng, món doughnut vị kem Boston trở thành hương vị Jodie nhớ nhất sau khi rời nước Mỹ và trở về Paris. Tuy nhiên, Boston cũng khiến cô đối diện cảm giác kỳ lạ, bởi mỗi ngày lang thang tại đây đều gợi lại nơi cô từng tưởng tượng sẽ xây dựng cuộc sống lâu dài. Thành phố từng gắn với kế hoạch tương lai nay trở thành bối cảnh để Jodie tự mình bước qua những điều không còn thuộc về hiện tại. Thử thách lớn nhất chờ đợi Jodie vào bữa ăn cuối cùng với người yêu cũ trước ngày cô bay về Paris, bởi cuộc gặp khiến cô căng thẳng đến mức gần như không thể động đũa. Dẫu vậy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Jodie vẫn cảm thấy hài lòng vì đã khép lại mối quan hệ bằng một lần đối diện trực tiếp và bình tĩnh. Chia sẻ với VnExpress, theo nguồn Business Insider, cô nhận ra chuyến đi đã giúp mình hiểu rằng chia tay là quyết định đúng đắn, đồng thời mở ra cơ hội chữa lành bằng tình bạn, trải nghiệm và sự tự chủ.