Bỏ qua điều hướng
•

Chuyến tàu đặc biệt đưa 2 anh em liệt sĩ về quê sau gần 50 năm

Chuyến tàu đặc biệt đưa 2 anh em liệt sĩ về quê sau gần 50 năm
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Người anh hy sinh ở chiến trường biên giới Tây Nam, em trai ngã xuống khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Gần 50 năm sau, hài cốt 2 anh em liệt sĩ được đưa về quê hương an táng.

Ngày đầu tháng 10, chuyến tàu đặc biệt đưa hài cốt 2 anh em ruột là liệt sĩ Võ Thanh Cương và liệt sĩ Võ Huy Hạnh về đến ga Yên Trung, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó, hài cốt 2 liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ Đức Thọ để tổ chức lễ truy điệu và an táng.

Hàng trăm người dân cùng đại diện chính quyền và các lực lượng chức năng đã có mặt, thành kính dâng hương, tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn đối với 2 người con quê hương đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chuyến tàu đặc biệt đưa 2 anh em liệt sĩ về quê sau gần 50 năm - 1

Chính quyền địa phương, dòng tộc tổ chức đón hài cốt 2 liệt sĩ tại ga Yên Trung, xã Đức Thọ (Ảnh: Hoàng Yến).

Sau gần nửa thế kỷ nằm lại nơi đất khách, 2 người con quê tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ cũ (nay là xã Đức Đồng) được trở về trên chính mảnh đất mình sinh ra.

Liệt sĩ Võ Thanh Cương sinh năm 1951, nhập ngũ tháng 8/1968. Sau 10 năm phục vụ trong quân ngũ, ông hy sinh năm 1978, tại chiến trường biên giới Tây Nam, khi mới 27 tuổi. Hài cốt ông được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh.

Người em trai Võ Huy Hạnh sinh năm 1957, nhập ngũ năm 1976. Năm 1978, ông sang Campuchia thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Đến năm 1979, người chiến sĩ hy sinh khi mới 22 tuổi. Hài cốt ông được an táng tại Nghĩa trang thành phố Đồng Nai.

Chuyến tàu đặc biệt đưa 2 anh em liệt sĩ về quê sau gần 50 năm - 2

Hai anh em liệt sĩ cùng trở về quê hương (Ảnh: Hoàng Yến).

Hai anh em ra đi khi tuổi đời còn trẻ, mỗi người nằm lại một nơi, cách xa gia đình và quê hương. Suốt nhiều năm, người thân vẫn mong có ngày đưa được hài cốt các ông trở về để an táng trên quê cha đất tổ.

Ông Võ Đình Chiến, em trai 2 liệt sĩ cho biết gia đình đã ấp ủ nguyện vọng ấy suốt nhiều năm. Đặc biệt, với liệt sĩ Võ Huy Hạnh, kể từ ngày nhập ngũ, ông chưa có dịp trở về thăm nhà.

"Anh Hạnh từ ngày nhập ngũ chưa một lần được trở về. Nay 2 anh cùng trở về quê nhà, gia đình đã vơi đi nỗi mong ngóng suốt bao năm qua", ông Chiến xúc động chia sẻ.

Chuyến tàu đặc biệt đưa 2 anh em liệt sĩ về quê sau gần 50 năm - 3

Đông đảo người thân, đồng đội tham dự lễ an táng hài cốt 2 liệt sĩ (Ảnh: Hoàng Yến).

Đại diện dòng tộc họ Võ cho biết sau gần 50 năm, tâm nguyện đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê hương của gia đình và dòng họ đã thành hiện thực. Từ nay, 2 anh em không còn nằm lại ở 2 nghĩa trang cách xa nhau hàng trăm km mà được an táng cạnh nhau trên mảnh đất quê nhà.

Lãnh đạo UBND xã Đức Đồng cho biết để thực hiện việc di chuyển hài cốt 2 liệt sĩ về quê an táng, địa phương đã phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, các cơ quan chức năng và dòng tộc họ Võ hoàn thiện những thủ tục liên quan.

Việc đưa hài cốt 2 liệt sĩ về quê nhà không chỉ đáp ứng mong mỏi của gia đình sau nhiều thập kỷ mà còn thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đây cũng là dịp để thế hệ hôm nay tiếp nối đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước và gìn giữ truyền thống cách mạng của quê hương.

Chuyến tàu đặc biệt đầu tháng 10 đưa hài cốt hai anh em ruột là liệt sĩ Võ Thanh Cương và liệt sĩ Võ Huy Hạnh về đến ga Yên Trung, khép lại hành trình gần nửa thế kỷ nằm lại nơi đất khách. Hài cốt hai liệt sĩ quê xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh sau đó được an táng trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Thọ trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương cùng đông đảo nhân dân. Người anh Võ Thanh Cương hy sinh năm 1978 tại chiến trường biên giới Tây Nam khi mới 27 tuổi, phần mộ từng quy tập tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh. Trong khi đó, người em Võ Huy Hạnh sang Campuchia làm nhiệm vụ quốc tế và ngã xuống năm 1979 ở tuổi 22, từng an nghỉ tại Nghĩa trang thành phố Đồng Nai mà chưa một lần kịp trở về thăm nhà kể từ ngày tòng quân. Sau nhiều năm nằm cách xa nhau hàng trăm cây số, nguyện vọng quy tập hai người con về quê cha đất tổ của gia đình và dòng tộc họ Võ đã thành hiện thực nhờ sự phối hợp chặt chẽ từ Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cùng các cấp chính quyền. Việc an táng hai liệt sĩ cạnh nhau trên mảnh đất quê hương không chỉ xoa dịu nỗi đau chia cách của thân nhân mà còn thể hiện sâu sắc đạo lý tri ân đối với những cống hiến cho Tổ quốc.
amung