Thử sức với cuộc sống khác và làm điều mình thích
Một năm trước, Nguyễn Thị Tường Vy (25 tuổi, ở xã Tam Xuân, Đà Nẵng) quyết định bỏ công việc thu nhập ổn định ở TPHCM về quê làm điều mình thích.
Học hết cấp 3, Vy rời quê Quảng Nam cũ (nay là Đà Nẵng) vào TPHCM học tập. Ra trường, cô làm hình ảnh và nội dung cho một công ty trầm hương.
Tường Vy hài lòng với cuộc sống hiện tại (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Công việc giúp cô tích lũy nhiều kỹ năng về làm nội dung, giao tiếp và cách kể một câu chuyện về sản phẩm, con người, văn hóa… cho thu nhập khá ổn trong nhiều năm.
“Nhưng càng về sau, tôi nhận ra mình muốn có nhiều thời gian hơn cho gia đình, được sống gần quê hương và thử một hướng đi mang dấu ấn cá nhân”, Vy chia sẻ.
Khi quyết định trở lại quê, cô gái chấp nhận một sự thay đổi lớn về tài chính. Bởi, Vy không hình dung sẽ làm gì, đối mặt với mọi thứ ra sao?. Nhưng bản lĩnh tuổi trẻ thôi thúc cô được đặt bản thân vào thử thách lớn.
Ban đầu, cô không có một kế hoạch quá hoàn hảo, chỉ biết muốn ở gần gia đình và tìm một công việc gắn với những điều yêu thích.
Cô thử một công việc văn phòng ở quê. Sau vài tháng, cô nhận ra việc được quay phim, kể chuyện và chia sẻ những điều ở nơi mình sống mới là thứ thật sự thôi thúc mình. Vì vậy, tháng 4, cô nghỉ công việc và chính thức bắt đầu con đường sáng tạo nội dung.
“Tôi thích quay phim, kể chuyện và chia sẻ những điều rất đời thường. Đã có kinh nghiệm làm nội dung nên khi trở lại quê, tôi nghĩ tại sao không kể những câu chuyện ở nơi mình sinh ra", Vy nói.
Cô gái trong một lần làm nội dung ở quê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vy chia sẻ cô muốn mang hình ảnh xứ Quảng đến gần mọi người qua góc nhìn của một người trẻ từng sống nhiều năm ở thành phố rồi trở lại. Có thể là món ăn, con người, văn hóa hoặc những điều rất bình dị trong cuộc sống hàng ngày.
Người sống với lựa chọn đó vẫn là mình
Quyết định của cô gái khiến ba mẹ lo lắng, bạn bè bất ngờ. Mọi người tò mò tại sao khi đang tuổi trẻ, có công việc ở thành phố mà trở về quê.
“Nhưng tôi nghĩ cuối cùng người sống với lựa chọn đó vẫn là mình. Gia đình có thể lo lắng, bạn bè có thể góp ý, còn tôi muốn tự chịu trách nhiệm với con đường mình chọn”, Vy chia sẻ.
Dù lớn lên ở quê, sống ở thành phố 6 năm nhưng khi trở về, mọi thứ thay đổi từ môi trường, cách làm việc khiến cô gái trẻ cảm thấy bỡ ngỡ.
Bắt đầu trở lại cuộc sống ở quê và bắt đầu hướng đi mới, cô gái lo lắng vấn đề thu nhập. Nhưng Vy xác định một hướng đi mới, để có sự ổn định ngay từ đầu rất khó. Đối mặt sự thật, cô yêu cầu bản thân phải chấp nhận một khoảng thời gian thử sức, điều chỉnh và từng bước tìm cách đứng vững bằng công việc của mình.
“Những lúc thu nhập chưa ổn định hoặc một clip có kết quả không như mong đợi, tôi cũng từng tự hỏi liệu mình có quyết định quá vội không. Nhưng rồi tôi nghĩ, nếu không thử thì mình sẽ mãi không biết hướng đi này có thực sự phù hợp hay không”, Vy bộc bạch.
Cô gái trẻ năng động chấp nhận đối mặt với rủi ro. Bởi cô luôn nghĩ, trở về quê chưa bao giờ đồng nghĩa với sự thành công một cách chắc chắn. Vy chỉ muốn tự mình trải qua và chịu trách nhiệm với lựa chọn đó.
Tường Vy thích gần bố mẹ, trải nghiệm cuộc sống ở quê (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Vy đang tập trung toàn thời gian làm sáng tạo nội dung và tìm thêm những hướng kinh doanh phù hợp. Về lâu dài, cô mong muốn có thể đưa những sản phẩm đặc trưng của quê nhà đi khắp bốn phương, tạo ra thu nhập và gắn bó lâu dài.
Gần một năm sống với quyết định táo bạo, bạn bè tò mò về cuộc sống của cô hiện tại. Có người chia sẻ họ muốn rời thành phố, nhưng chưa đủ can đảm hoặc chưa biết bắt đầu từ đâu.
“Tôi không nghĩ lựa chọn của mình phù hợp với tất cả. Có người thích nhịp sống thành phố, có người lại muốn tìm về một nơi yên bình hơn. Theo tôi, quan trọng nhất là mỗi người hiểu mình cần gì và mong muốn cuộc sống như thế nào trước khi đưa ra quyết định”, Vy khuyên.
Khi mọi thứ đang dần đi đúng quỹ đạo, đôi lúc cô dành thời gian nhìn lại thời gian sống ở thành phố. Cô gái biết ơn những kiến thức học được, những kỹ năng, mối quan hệ và cả sự trưởng thành.
“Nếu không có khoảng thời gian ấy, có lẽ tôi cũng chưa đủ trải nghiệm để hiểu bản thân thật sự mong muốn điều gì. Với tôi, đây không phải câu chuyện phố hay quê nhà nơi nào tốt hơn. Chỉ là ở tuổi 25, tôi muốn thử một hướng đi phù hợp với mình hơn”, Vy đúc kết.
Thanh Nhật