Bỏ qua điều hướng
•

Cơ phó âm mưu cướp máy bay flydubai là 'người cuồng tín'

Cơ phó âm mưu cướp máy bay flydubai là 'người cuồng tín'
Nguồn ảnh: VnExpress

Đồng nghiệp cho biết cơ phó người Oman bị cáo buộc định cướp máy bay flydubai là người cuồng tín, thường xuyên thực hiện các hành vi kỳ lạ.

Cơ phó người Oman của hãng hàng không Flydubai đã dùng hung khí tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát buồng lái khi đang trong chuyến bay sáng 30/9 từ Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Tel Aviv, Israel.

Anh này bị các hành khách khống chế khi đang tìm cách chiếm quyền điều khiển để lao máy bay xuống mục tiêu dưới mặt đất, tương tự vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mỹ.

Một phi công giấu tên tại flydubai cho biết cơ phó này mới vào làm việc tại hãng được 8 tháng và là một "người cuồng tín".

"Hành vi của anh ta rất kỳ lạ. Anh ta hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo không giống ai tại chỗ làm. Anh ta cầu nguyện suốt ngày và từ chối bắt tay với phụ nữ", người này nói với đài Channel 16 của Israel.

Yaniv Hayoun, hành khách người Israel đã tham gia khống chế cơ phó chuyến bay Flydubai, mặc chiếc áo phông trắng dính máu, được chào đón khi tới cổng sân bay Ben Gurion gần Tel Avi, Israel, ngày 30/9. Ảnh: AP

Yaniv Hayoun (áo trắng), hành khách người Israel đã tham gia khống chế cơ phó chuyến bay flydubai, được chào đón khi tới cổng sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9. Ảnh: AP

Phi công này bày tỏ tiếc nuối khi hãng hàng không cho phép cơ phó người Oman điều khiển chuyến bay từ Dubai đến Tel Aviv. "Thường thì chỉ có phi công người UAE mới được lái máy bay đến Israel. Không rõ làm thế nào mà anh ta lại được phân công điều khiển chuyến bay này", anh nói.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cho hay giới chức nước này đang coi đây là "vụ tấn công khủng bố của phần tử Hồi giáo cực đoan".

"Sự việc nghiêm trọng trên máy bay flydubai là một âm mưu tấn công khủng bố của phần tử Hồi giáo cực đoan, chỉ bị ngăn chặn nhờ lòng dũng cảm của một số hành khách người Israel, những người đã xông vào buồng lái, khống chế tên khủng bố", ông nói.

Sau khi cơ phó bị khống chế, hai phi công dự phòng có mặt trên máy bay đã hỗ trợ giúp phi cơ hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk của Arab Saudi.

Hành khách rời khỏi chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không flydubai sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi ngày 30/9. Ảnh: Times of Israel

Hành khách rời khỏi chiếc Boeing 737 MAX của hãng hàng không flydubai sau khi hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Tabuk ở Arab Saudi ngày 30/9. Ảnh: Times of Israel

Israel đang điều tra nguyên nhân cơ phó người Oman được phép lái máy bay tới Tel Aviv, trong khi Oman không có quan hệ ngoại giao với Israel và việc phi hành đoàn nước ngoài bay vào không phận Israel bị kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho hay cơ phó đang bị giới chức Arab Saudi thẩm vấn và có thể sẽ bị dẫn độ về UAE để điều tra thêm. Danh tính, động cơ và tôn giáo của người này chưa được công bố.

Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng sau khi bị cơ phó đâm nhiều nhát dao trên chuyến bay của Flydubai ngày 30/9. Ảnh: Telegraph

Cơ trưởng Smit Machchhar bị thương nặng sau khi bị cơ phó tấn công trên chuyến bay của flydubai ngày 30/9. Ảnh: Telegraph

Flydubai đã ngừng mọi chuyến bay đến và đi Israel trong lúc chờ điều tra.

Truyền thông Israel ban đầu đưa tin vũ khí mà cơ phó sử dụng là một con dao gấp, nhưng Thủ tướng Netanyahu nói rằng nghi phạm có thể đã dùng rìu thoát hiểm bên trong buồng lái để tấn công cơ trưởng. Các hãng hàng không thường trang bị loại rìu này trên máy bay thương mại để giúp phi công xử lý các tình huống khẩn cấp, như phá cửa kính thoát hiểm hoặc phá vách ngăn để dập lửa.

Hồng Hạnh (Theo Daily Mail, News24)

Vụ tấn công buồng lái trên chuyến bay ngày 30/9 của hãng Flydubai từ UAE đến Tel Aviv đang làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về an ninh hàng không khu vực Trung Đông. Cơ phó người Oman đã sử dụng hung khí nghi là rìu thoát hiểm để tấn công cơ trưởng Smit Machchhar nhằm chiếm quyền điều khiển phi cơ và lao xuống mục tiêu mặt đất. Thảm kịch chỉ được ngăn chặn kịp thời khi các hành khách, trong đó có công dân Israel Yaniv Hayoun, dũng cảm xông vào buồng lái khống chế nghi phạm. Các đồng nghiệp tại hãng bay nhận định nghi phạm mới làm việc được 8 tháng và có nhiều biểu hiện cuồng tín cực đoan tại nơi làm việc. Nhân vật này thường xuyên thực hiện các nghi thức tôn giáo kỳ lạ, liên tục cầu nguyện suốt ngày và công khai từ chối bắt tay phụ nữ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz khẳng định đây là âm mưu khủng bố mang động cơ Hồi giáo cực đoan, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và an ninh quốc tế. Sau vụ việc, hai phi công dự phòng trên khoang đã kịp thời đưa chiếc Boeing 737 MAX hạ cánh khẩn cấp an toàn xuống sân bay Tabuk của Arab Saudi. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết nghi phạm hiện bị giới chức Arab Saudi thẩm vấn và có khả năng bị dẫn độ về UAE để phục vụ điều tra. Sự cố cũng bộc lộ lỗ hổng an ninh lớn khi một công dân Oman lại được phân công điều khiển đường bay vào không phận Israel, buộc hãng Flydubai phải tạm đình chỉ toàn bộ chuyến bay đến Tel Aviv.
amung