Bỏ qua điều hướng
•

Ông Trump hủy kế hoạch phát trực tiếp buổi xử bắn tử tù

Ông Trump hủy kế hoạch phát trực tiếp buổi xử bắn tử tù
Nguồn ảnh: VnExpress

Tổng thống Trump thông báo buổi xử bắn cựu thiếu tá xả súng sẽ không được phát trực tiếp, sau khi kế hoạch này bị nhiều người phản đối.

Tổng thống Donald Trump hôm 15/10 cho rằng việc phát trực tiếp cảnh hành quyết tử tù Nidal Hasan có thể là đòn răn đe mạnh mẽ, cho thế giới thấy cách Mỹ trừng phạt "những kẻ khủng bố cặn bã".

Dù vậy, ông cho rằng rất nhiều người "tốt bụng và có thiện chí" không muốn xem Hasan chết, dù là qua phát trực tiếp hay bất kỳ thiết bị truyền tải hình ảnh nào khác.

"Ông ta sẽ chết theo đúng lịch trình, bởi đội xử bắn, song sự kiện này sẽ không được phát trực tiếp. Tuy nhiên, gia đình trực hệ của các nạn nhân vẫn có thể đến xem tận mắt nếu họ muốn. Họ xứng đáng được chứng kiến công lý", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kalispell, Montana hôm 14/10. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Kalispell, Montana hôm 14/10. Ảnh: AP

Hasan, cựu bác sĩ tâm thần quân đội, thực hiện vụ xả súng tại căn cứ Hood, bang Texas vào năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Ông ta bị kết tội vào năm 2013 với các tội danh giết người có chủ ý và âm mưu giết người, nhận mức án tử hình.

Hasan dự kiến bị hành hình vào ngày 3/12. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm 8/10 tuyên bố cuộc xử bắn sẽ được phát trực tiếp.

"Chúng tôi sẽ bảo đảm mọi người có thể xem buổi thi hành án, đây là sự kiện công khai. Vì mọi người cần hiểu rằng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng với những hành động như vậy", ông Hegseth khi đó nói.

Cựu thiếu tá Hasan trong ảnh được công bố tháng 8/2012. Ảnh: Reuters

Cựu thiếu tá Hasan trong ảnh được công bố tháng 8/2012. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn AFP nhận định thông báo của Tổng thống Trump là "đòn giáng" đối với Bộ trưởng Hegseth, người đang hứng chịu nhiều chỉ trích vì cuộc chiến bế tắc tại Trung Đông. Cuộc chiến này đang gây ảnh hưởng tới cơ hội chiến thắng của đảng Cộng hòa tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Việc phát trực tiếp cảnh xử bắn là động thái chưa từng có tiền lệ ở Mỹ. Hasan, hiện 56 tuổi, phải sử dụng xe lăn do bị cảnh sát bắn trong quá trình bắt giữ.

Nhiều nghị sĩ Mỹ, lãnh đạo tôn giáo và giới quan sát quốc tế đã phản ứng gay gắt với kế hoạch livestream của quân đội Mỹ. Một số thành viên đảng Cộng hòa cũng đã lên tiếng phản đối.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lisa Murkowski của bang Alaska cho rằng việc phát sóng là không cần thiết và có thể giúp Hasan "đạt được mục tiêu trở thành người tử vì đạo". Thượng nghị sĩ Kevin Cramer, cũng thuộc đảng Cộng hòa, bày tỏ lo ngại việc phát trực tiếp có thể thúc đẩy quá trình cực đoan hóa.

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP)

Quyết định hủy kế hoạch phát trực tiếp buổi xử bắn cựu thiếu tá Nidal Hasan vào ngày 3/12 tới của Tổng thống Donald Trump đã đặt dấu chấm hết cho một ý tưởng truyền thông chưa từng có tiền lệ trong lịch sử tư pháp quân sự Mỹ. Dù khẳng định việc thị chúng mức án có thể tạo đòn răn đe mạnh mẽ, người đứng đầu Nhà Trắng thừa nhận làn sóng phản đối từ công chúng là lý do chính để dừng phát sóng công khai. Theo thông báo mới nhất, việc thi hành án bằng đội xử bắn vẫn diễn ra đúng lịch trình và chỉ có thân nhân trực hệ của các nạn nhân được quyền trực tiếp theo dõi. Bước đi đảo ngược này đồng thời tạo nên áp lực chính trị đáng kể lên Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, người trước đó một tuần đã công khai bảo vệ ý tưởng phát sóng như một thông điệp trừng phạt thích đáng. Giới quan sát nhận định sự điều chỉnh đột ngột từ Tổng thống phản ánh áp lực nặng nề mà Lầu Năm Góc đang đối mặt, đặc biệt trong bối cảnh tình hình Trung Đông phức tạp đang tác động tiêu cực đến vị thế của đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Bên cạnh yếu tố đạo đức, nguy cơ an ninh quốc gia là rào cản lớn nhất khiến kế hoạch truyền hình trực tiếp bị bác bỏ. Nhiều nghị sĩ cấp cao như bà Lisa Murkowski và ông Kevin Cramer cảnh báo việc phát sóng một tử tù 56 tuổi ngồi xe lăn chịu án bắn có thể biến thủ phạm vụ thảm sát căn cứ Hood thành biểu tượng tử vì đạo, qua đó kích động làn sóng cực đoan hóa mới. Việc giới hạn người chứng kiến trong phạm vi gia đình 13 nạn nhân thiệt mạng được đánh giá là giải pháp dung hòa, vừa thực thi công lý nghiêm minh vừa tránh các hệ lụy xã hội khó lường.
amung