Những người tham dự cuộc thi hôm 5/10 gắn thiết bị theo dõi giấc ngủ trên đầu, nằm dài trên đệm để chợp mắt tối đa 90 phút trong căn phòng tối mờ. Một số người ôm gấu bông đi ngủ.
"Nhật Bản thường được miêu tả là một quốc gia thiếu ngủ, người dân nổi tiếng là siêng năng chăm chỉ", Riichiro Nakama, giám đốc sáng tạo giám sát việc lên kế hoạch cho cuộc thi, nói.
"Bằng cách biến nó thành một sự kiện như thế này, tôi nghĩ chúng ta có thể khiến mọi người cùng ngủ, nâng cao sự quan tâm đến giấc ngủ", ông Nakama giải thích.
Người tham gia cuộc thi ngủ do một công ty sản xuất đệm tổ chức ở Tokyo ngày 5/10. Ảnh: AFP
Dữ liệu của OECD năm 2021 cho thấy người Nhật ngủ trung bình 7 tiếng 24 phút mỗi ngày, ít nhất trong số tất cả quốc gia thành viên OECD. Theo các chuyên gia, thời gian làm việc và đi lại kéo dài cùng nền kinh tế ban đêm bận rộn là những yếu tố góp phần gây ra tình trạng này.
"Mọi chuyện kết thúc trong chớp mắt. Tôi ước gì mình có thể ngủ thêm một chút nữa", Chisato Honda, 32 tuổi, một trong số hàng chục người tham gia cuộc thi, chia sẻ.
Sự kiện chia làm ba phần thi, mỗi phần 25 người. Theo ban tổ chức, có rất đông người đăng ký và người được chọn phải vượt qua 800 đối thủ. Người chiến thắng là người chìm vào giấc ngủ nhanh nhất và ngủ sâu nhất, nhận được tiền thưởng 2,22 triệu yen (14.000 USD). Mức thưởng này được lấy cảm hứng từ biểu tượng tiếng ngáy "Zzz", trong đó chữ Z có hình dáng tương tự con số 2.
"Tôi muốn sống tự lập, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ dùng số tiền này để chi trả cho phí chuyển nhà", Suimii, quán quân cuộc thi, bày tỏ.
Hồng Hạnh (Theo AFP, News on Japan)