Cứu em nhỏ bị sóng cuốn, nam sinh Quảng Trị được Thủ tướng tặng bằng khen
Nguồn ảnh: Thanh Niên
Lao ra cứu 1 trong 2 bé gái bị sóng biển cuốn xa bờ ở bãi biển Đá Nhảy (Quảng Trị), nam sinh Lê Đức Trung được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì hành động dũng cảm cứu người.
Ngày 11.10, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị đã tổ chức trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho em Lê Đức Trung (học sinh lớp 12, Trường THPT Cửa Tùng, xã Cửa Tùng) vì hành động dũng cảm cứu người bị đuối nước.
Em Lê Đức Trung nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
ẢNH: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ
Nhận được phần thưởng cao quý, Trung cảm thấy vinh dự khi việc làm của mình được ghi nhận.
Trước đó, vào lúc 14 giờ ngày 21.6, gia đình chị Phạm Thị Thương (39 tuổi, ở Hà Tĩnh) đến tắm tại bãi biển Đá Nhảy (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị). Trong lúc tắm, 2 con của chị Thương là cháu N.Đ.P.A (11 tuổi) và N.K.A (9 tuổi) bị một đợt sóng lớn ập đến cuốn ra xa bờ (Thanh Niên đã thông tin).
Lúc này, em Lê Đức Trung cùng gia đình ngồi ăn uống tại nhà hàng bên bờ biển. Nghe thấy tiếng kêu cứu của chị Thương, nhìn ra biển Trung phát hiện 2 cháu bé đang chới với nên lập tức lao ra ứng cứu thành công cháu N.K.A. Riêng cháu N.Đ.P.A lúc đó đang ở gần bờ nên cũng được người nhà cứu kịp thời.
Sau sự việc, chị Phạm Thị Thương đã cùng các con trở vào Quảng Trị thăm gia đình Trung.
"Em cảm thấy rất vui, hè vừa rồi em cũng tranh thủ tập bơi để có thêm kinh nghiệm. Dịp này em đang tập trung học các môn ở trường", Trung bày tỏ.
Ngày 16.7, thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" và bằng khen cho em Lê Đức Trung.
Hành động quả cảm của em Lê Đức Trung, học sinh lớp 12 Trường THPT Cửa Tùng, vừa được ghi nhận xứng đáng khi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào ngày 11.10. Trước đó, Trung ương Đoàn cũng đã trao tặng Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho nam sinh này vào ngày 16.7. Sự vinh danh kịp thời từ người đứng đầu Chính phủ khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của thế hệ trẻ.
Sự việc diễn ra vào chiều ngày 21.6 tại bãi biển Đá Nhảy thuộc xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, khi hai con gái của chị Phạm Thị Thương bất ngờ bị sóng lớn cuốn xa bờ. Phát hiện tình huống nguy cấp từ một nhà hàng ven biển, Lê Đức Trung đã lập tức lao mình xuống dòng nước dữ để ứng cứu thành công cháu N.K.A 9 tuổi, trong khi cháu N.Đ.P.A 11 tuổi ở gần bờ hơn được người thân hỗ trợ kịp thời. Quyết định can thiệp dứt khoát trong tích tắc đòi hỏi không chỉ lòng dũng cảm mà cả thể lực cùng sự bình tĩnh cao độ.
Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn bãi biển và nguy cơ đuối nước tại các khu vực ven bờ trong mùa du lịch. Đáng chú ý, nam sinh lớp 12 vẫn chủ động rèn luyện kỹ năng bơi lội để nâng cao năng lực ứng phó trước khi quay lại tập trung cho việc học văn hóa. Tấm gương của Lê Đức Trung là minh chứng rõ nét cho việc kết hợp giữa tinh thần nghĩa hiệp với kỹ năng sinh tồn thực tế trong đời sống xã hội.