
Không gian "Dải lụa ký ức" được triển khai tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa, nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) tại Hà Nội.
Ngay trong ngày đầu đón khách trải nghiệm, tuyến cầu cạn đã trở thành điểm đến mới thu hút đông đảo người dân, du khách (Ảnh: Mạnh Quân).


Từng nhóm khách thong thả đi bộ trên cây cầu uốn lượn, dừng lại ở những vị trí có góc nhìn đẹp để chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân - Quân Trần).

Các nhóm bạn trẻ liên tục thay nhau tạo dáng, chụp ảnh trên cầu cạn và trước những khung gương, trong khi du khách vừa tham quan vừa ghi lại hình ảnh về một diện mạo mới của hồ Hoàn Kiếm.
“Mình cảm thấy không gian này rất hiện đại, góp phần làm đẹp diện mạo của khu vực hồ Hoàn Kiếm, vốn đã rất quen thuộc trong mắt người dân Hà Nội cũng như du khách thập phương”, Ngọc An (đến từ Sóc Sơn) chia sẻ (Ảnh: Quân Trần).

Anh Lê Văn Long, một nhân viên văn phòng, tranh thủ thời gian nghỉ trưa để lên hồ Gươm chụp ảnh cùng không gian mới.
“Không gian Dải lụa ký ức đã tạo nên một địa điểm check-in rất độc đáo và mới mẻ ở giữa trung tâm hồ Gươm. Mình cảm thấy Hà Nội đang ngày một thay đổi diện mạo, dần trở nên trẻ trung, tươi mới hơn nhờ những công trình sáng tạo như thế này”, anh Long nói (Ảnh: Quân Trần).

Với chị Chi Thanh (đến từ Hà Tĩnh), không gian mới là một bất ngờ trong chuyến dạo phố Hà Nội. Trước đây, mỗi lần đến hồ Gươm, Thanh vẫn gặp những khung cảnh quen thuộc, nhưng lần này khu vực ven hồ mang một diện mạo khác (Ảnh: Quân Trần).

Bên cạnh tuyến cầu, các khung gương với những mảng phản chiếu được bố trí với hi vọng tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt cho du khách (Ảnh: Mạnh Quân).

Nơi đây nhanh chóng trở thành khu vực được nhiều bạn trẻ tìm đến để chụp ảnh, tận dụng những góc phản chiếu độc đáo để tạo nên những khung hình mới lạ (Ảnh: Mạnh Quân).


Sự phản chiếu của ánh sáng, cây xanh và các công trình quanh hồ khiến mỗi tấm gương trở thành một “khung cửa” mở ra những góc nhìn khác nhau về không gian hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

Qua những mảng gương, hình ảnh Tháp Rùa và tòa nhà VNPT (Bưu điện Hà Nội) được phản chiếu, cùng xuất hiện trong một khung hình đầy ấn tượng (Ảnh: Mạnh Quân).

Không gian trở nên đông đúc hơn vào buổi chiều sau giờ hành chính (Ảnh: Mạnh Quân).

Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn LED trải dài trên mặt cầu được bật sáng, kết hợp với ánh sáng từ khu vực Tháp Rùa tạo nên một không gian lung linh giữa lòng hồ Hoàn Kiếm (Ảnh: Mạnh Quân).

Từ một tuyến đi bộ giữa vườn cây, “Dải lụa ký ức” khi lên đèn trở thành điểm nhấn thị giác mới, thu hút người dân và du khách dừng chân, chụp ảnh và tận hưởng không gian ven hồ theo một cách khác (Ảnh: Mạnh Quân).