Bỏ qua điều hướng
•

Luật sư cập nhật thông tin mới về Christa Pike, nữ tử tù bị tiêm thuốc độc không chết

Luật sư cập nhật thông tin mới về Christa Pike, nữ tử tù bị tiêm thuốc độc không chết
Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ

Luật sư cho biết bà Christa Pike (50 tuổi) - nữ tử tù Mỹ sống sót sau vụ thi hành án bất thành - đã có thể đi lại trong phòng bệnh dù đầu óc vẫn còn mơ màng.

Luật sư cập nhật thông tin mới về Christa Pike, nữ tử tù tiêm thuốc độc không chết - Ảnh 1.

Bà Christa Pike - Ảnh: Tennessee Department of Corrections

Theo Hãng AFP, thông tin trên được luật sư của bà Christa Pike, ông Stephen Ferrell, tiết lộ trong cuộc phỏng vấn phát lại trên Đài BBC hôm nay (8-10).

Các luật sư của bà đang tiếp tục yêu cầu cung cấp thêm thông tin về sự cố hôm 30-9, khi 2 liều thuốc độc pentobarbital được tiêm vào người không thể khiến nữ tử tù bỏ mạng. Luật sư cho biết bà hôn mê và phải thở máy, nhưng đến ngày 6-10 đã tỉnh lại và có thể nói chuyện.

"Christa Pike đã có thể đứng dậy và đi lại lần đầu tiên trong hôm nay, nhưng chỉ quanh phòng bệnh, không đi được xa" - luật sư Stephen Ferrell nói với Đài BBC vào cuối ngày 7-10.

Ông chia sẻ thêm: "Cô ấy cũng còn hơi mơ hồ. Cô ấy rất dễ mất mạch suy nghĩ và quên mất mình đang định đi đâu".

"Có thể đã có một số tổn thương vĩnh viễn. Hiện chúng tôi vẫn chưa biết" - ông Ferrell nói.

Ông chưa trực tiếp gặp hoặc trò chuyện với Pike, mà chỉ nhận thông tin cập nhật từ các đồng nghiệp đã tiếp xúc với bà.

Bà Pike đã bị tuyên án tử hình tại bang Tennessee vì sát hại cô bạn học Colleen Slemmer vào năm 1995, thời điểm Pike mới 18 tuổi. 

Kể từ vụ hành quyết bất thành hôm 30-9, các luật sư của bà liên tục kêu gọi Thống đốc bang Tennessee Bill Lee giảm án cho bà xuống tù chung thân.

Ông Lee đã đình chỉ các vụ hành quyết tại Tennessee trong lúc chờ một cuộc điều tra độc lập.

Hiện chưa rõ bang Tennessee có tìm cách hành quyết bà Pike lần nữa hay không. "Chúng ta đang bước vào một tình huống chưa từng có tiền lệ" - ông Ferrell nói.

Theo Trung tâm Thông tin về án tử hình (DPI), bà Pike là tù nhân duy nhất được ghi nhận sống sót sau khi được tiêm thuốc độc để thi hành án tử hình.

Luật sư cập nhật thông tin mới về Christa Pike, nữ tử tù tiêm thuốc độc không chết - Ảnh 3.Mỹ lại hành quyết tử tù bằng cách tiêm thuốc độc như vụ Christa Pike, có kết quả sau 19 phút

Ông Jamaal Howard, 46 tuổi, là tù nhân đầu tiên bị hành quyết ở Mỹ kể từ vụ Christa Pike, 50 tuổi, sống sót sau khi tiêm hai liều thuốc độc hồi tuần trước.

Nữ tử tù Christa Pike, 50 tuổi, hiện đã có thể đứng dậy và đi lại chậm rãi quanh phòng bệnh sau sự cố thi hành án bất thành chấn động tại bang Tennessee hôm 30-9. Luật sư Stephen Ferrell cho biết dù đã tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê và thở máy, bà Pike vẫn thường xuyên rơi vào trạng thái mơ màng, mất mạch suy nghĩ và đối mặt nguy cơ chịu di chứng tổn thương thần kinh vĩnh viễn. Vụ việc bắt nguồn từ quy trình tiêm hai liều pentobarbital nhưng không thể tước đi sinh mạng phạm nhân, biến Pike thành trường hợp hiếm hoi sống sót sau án tử bằng thuốc độc theo ghi nhận của Trung tâm Thông tin về án tử hình (DPI). Phạm nhân này vốn lãnh án tử hình vì tội sát hại bạn học Colleen Slemmer năm 1995 khi mới 18 tuổi. Hiện đội ngũ pháp lý tiếp tục yêu cầu giới chức trách giải trình rõ nguyên nhân kỹ thuật và dược chất dẫn đến thất bại hy hữu nói trên. Trước diễn biến pháp lý chưa từng có tiền lệ, nhóm luật sư đang ráo riết vận động Thống đốc Bill Lee giảm mức án của Pike xuống tù chung thân. Về phía chính quyền bang, Thống đốc Lee đã ra lệnh tạm đình chỉ toàn bộ các đợt thi hành án trên địa bàn để chờ kết quả điều tra độc lập. Khả năng giới chức địa phương có tiếp tục tìm cách thi hành án lần thứ hai đối với nữ tử tù này hay không vẫn đang là câu hỏi để ngỏ.
amung