Thông tin đạo diễn, NSƯT Nguyễn Vinh Sơn - người đứng sau bộ phim truyền hình kinh điển Đất phương Nam - qua đời khiến nhiều khán giả, đồng nghiệp và nghệ sĩ tiếc thương. Một nguồn tin cho biết ông mắc bạo bệnh, trải qua thời gian điều trị trước khi qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.
Theo cáo phó từ gia đình, lễ nhập quan diễn ra lúc 9h ngày 23/10, lễ động quan lúc 5h30 ngày 26/10. Sau đó, thánh lễ an táng được cử hành lúc 6h tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước khi linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa.
Sự ra đi của đạo diễn Vinh Sơn khiến nhiều diễn viên Đất phương Nam bàng hoàng. Với họ, ông không chỉ là người làm nên tác phẩm ghi dấu trong lòng nhiều thế hệ khán giả, mà còn trao cho các diễn viên những vai diễn gắn bó với tên tuổi và sự nghiệp suốt nhiều thập kỷ.
Đạo diễn Vinh Sơn, người đứng sau phim truyền hình "Đất phương Nam" qua đời (Ảnh: Facebook nhân vật).
“Bé An” Hùng Thuận biết ơn người trao vai diễn đầu đời
Hùng Thuận tham gia Đất phương Nam khi mới 12 tuổi và trở thành gương mặt gắn liền với vai bé An. Hơn 30 năm trôi qua, nhân vật vẫn được khán giả nhớ đến, còn nam diễn viên xem đây là dấu mốc mở ra con đường nghệ thuật của mình.
Hay tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời, Hùng Thuận viết lời tiễn biệt người đã tin tưởng trao cho anh vai diễn đầu đời: "Cậu bé An ngày ấy giờ đã trưởng thành. Những khán giả năm xưa cũng đã già đi, chỉ có tình yêu thương mà mọi người dành cho bộ phim, dành cho nhân vật An vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Với con, được gặp chú, được chú tin tưởng lựa chọn và dìu dắt trong những ngày đầu bước chân vào nghệ thuật chính là một cuộc gặp gỡ làm thay đổi cuộc đời".
Hùng Thuận chia sẻ bức ảnh chụp cùng đạo diễn Vinh Sơn (Ảnh: Facebook nhân vật).
Anh nói, nếu không có đạo diễn Vinh Sơn trao cho vai An năm ấy, có lẽ anh đã không có được tình yêu thương của khán giả suốt hơn 30 năm qua. Hùng Thuận xem đây là món quà quý giá, đồng hành cùng anh qua nhiều thăng trầm cuộc sống.
"Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, sức khỏe và những người chúng ta kính trọng, yêu thương, nhưng có một điều thời gian không thể lấy đi, đó là những giá trị mà một con người đã để lại. Hôm nay, con xin được cúi đầu tiễn biệt chú, người đạo diễn mà con luôn kính trọng và biết ơn", anh viết.
“Thằng Cò” Phùng Ngọc bàng hoàng trước tin đạo diễn Vinh Sơn qua đời
Phùng Ngọc - diễn viên từng đảm nhận vai thằng Cò trong phim Đất phương Nam - cho biết anh bàng hoàng khi nghe tin đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời. “Nghe tin, tôi suy sụp, bất ngờ và ngỡ ngàng lắm. Tôi cũng ngổn ngang cảm xúc vì chuyện này quá bất ngờ”, Phùng Ngọc chia sẻ.
Anh cho biết sáng hôm trước vẫn còn trò chuyện với Hùng Thuận (vai bé An), cùng nhắc lại những kỷ niệm đóng phim. Lần gần nhất Phùng Ngọc gặp đạo diễn Vinh Sơn là tại buổi ra mắt phim Đất rừng phương Nam năm 2023. Khi ấy, anh thấy đạo diễn vẫn khỏe mạnh, vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Sau lần gặp đó, cả hai không còn dịp hội ngộ vì mất liên lạc.
Phùng Ngọc được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn trao cho vai diễn để đời trong "Đất phương Nam" (Ảnh: Chụp màn hình).
Phùng Ngọc nhớ lại, anh được đạo diễn Vinh Sơn chú ý khi mới 12 tuổi, trong lúc đoàn phim vẫn chưa tìm được diễn viên phù hợp cho vai Cò. Một lần đến Đài Truyền hình, anh lọt vào mắt xanh của đạo diễn. Sau đó, phó đạo diễn Nhâm Minh Hiền tìm gặp, hỏi thăm hoàn cảnh rồi đưa anh đến thử vai.
Theo Phùng Ngọc, gia đình ban đầu lo lắng vì anh còn nhỏ, ít được học hành và cần người chăm sóc. Sau đó, cha anh đồng ý theo đoàn phim để trông nom con trong suốt quá trình ghi hình. Cơ hội ấy đã đưa Phùng Ngọc đến với vai Cò, nhân vật gắn liền với tên tuổi anh suốt nhiều năm qua.
Điều khiến Phùng Ngọc nhớ nhất ở đạo diễn Vinh Sơn là sự hiền lành, gần gũi. “Chú hiền lắm, không bao giờ la ai hết. Trong đoàn phim, ai cũng mến chú”, anh kể.
Nhắc đến Đất phương Nam, Phùng Ngọc xúc động khi nói về vai diễn đã theo mình từ thuở nhỏ. Nhân vật mang đến cho anh tình cảm của khán giả, nhưng đồng thời cũng trở thành cái tên gắn chặt với cuộc đời anh.
“Tuổi thơ của tôi gần như gửi hết vào Đất phương Nam. Vai diễn ấy đã theo tôi gần cả cuộc đời và đến giờ vẫn giúp tôi nhận được tình thương của khán giả. Mọi người còn nhớ, còn thương, mình bán cái gì họ cũng ủng hộ.
Tôi được sinh ra với cái tên Phùng Ngọc, nhưng số phận tôi không được như "ngọc", mà lại gắn với thân phận của "Cò". Giờ "Ngọc" xem như chết rồi, chỉ còn "Cò". Cái tên Cò và cuộc đời Cò cứ theo tôi suốt".
Nghệ sĩ Trung Dân nhớ câu hỏi bất ngờ của đạo diễn Vinh Sơn khi mời đóng "Đất phương Nam"
“Biết chèo không?”, “Biết lội không?” - đó là những câu hỏi đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn dành cho nghệ sĩ Trung Dân trước khi ngỏ lời mời ông tham gia Đất phương Nam. Cuộc gặp giản dị ấy mở ra một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của nam nghệ sĩ.
Trung Dân, người đảm nhận vai Út Lục Lâm trong bộ phim truyền hình kinh điển, cho biết ông bất ngờ khi hay tin đạo diễn Vinh Sơn qua đời. Dù sau bộ phim, cả hai không có nhiều dịp làm việc cùng nhau, ông vẫn nhớ rõ cách vị đạo diễn dẫn dắt diễn viên trên phim trường.
Trung Dân đóng vai Út Lục Lâm trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).
“Anh Sơn nhẹ nhàng lắm. Thí dụ mình diễn chưa theo ý anh, anh sẽ nhắc: "Em thêm cái này, em làm vậy cho anh nha". Anh ấy tạo điều kiện để diễn viên khai thác nhân vật, khai thác hành động. Nếu mình lý giải được vì sao làm như vậy thì anh chấp nhận, chứ không bắt buộc phải theo khuôn của anh”, Trung Dân kể.
Với ông, sự tôn trọng ấy giúp diễn viên có không gian sáng tạo và tìm cách thể hiện nhân vật theo cảm nhận riêng. Đạo diễn không áp đặt mà nhẹ nhàng gợi mở, trao đổi để cả hai cùng tìm tiếng nói chung.
Trung Dân còn nhớ cảnh nướng gà bằng cách đắp đất trong phim. Sau khi hoàn thành cảnh quay, các thành viên trong đoàn cùng thưởng thức thành quả ngay tại hiện trường. Đó là một kỷ niệm gợi nhắc không khí gần gũi của những ngày làm phim.
Với Trung Dân, Đất phương Nam không chỉ là tác phẩm ghi dấu trong lòng khán giả mà còn là kỷ niệm không thể quên trong đời làm nghệ thuật, gắn với người đạo diễn đã trao cho ông cơ hội hóa thân thành Út Lục Lâm.
Mai Thanh Dung: Đạo diễn Vinh Sơn không bao giờ chỉ đứng chỉ tay năm ngón
“Anh Sơn không phải là người chỉ đứng chỉ tay năm ngón, sai khiến người khác. Ví dụ phải đóng cảnh sình lầy, anh là người chủ động bước xuống trước diễn viên để thăm dò bối cảnh”. Đó là điều nghệ sĩ Mai Thanh Dung nhớ nhất khi nhắc về đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn - người đứng sau bộ phim truyền hình Đất phương Nam.
Đảm nhận vai Tư Ù trong phim, Mai Thanh Dung cho biết bà bàng hoàng khi hay tin đạo diễn qua đời. Với nữ diễn viên, ông là người làm nghề đáng kính, sống tình cảm và luôn sẵn sàng chia sẻ khó khăn với ê-kíp.
Bà nhớ những ngày đoàn phim ghi hình giữa thời tiết không thuận lợi, đường sá lầy lội, bối cảnh thiếu thốn. Dù vậy, đạo diễn Vinh Sơn không chỉ đứng ngoài chỉ đạo mà luôn đồng hành cùng mọi người, chủ động đối mặt với những khó khăn tại hiện trường. Chính cách làm việc ấy khiến ông được diễn viên và thành viên đoàn phim yêu mến.
Mai Thanh Dung đảm nhận vai Tư Ù trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).
Gần 30 năm sau khi Đất phương Nam ra mắt, vai Tư Ù vẫn là dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp Mai Thanh Dung. Bà kể, mỗi lần về miền Tây hay đến những nơi khác, bà vẫn thường được khán giả nhận ra, nhắc tên nhân vật và bày tỏ tình cảm dành cho bộ phim.
Lần gần nhất Mai Thanh Dung gặp lại đạo diễn Vinh Sơn là tại buổi ra mắt phim Đất rừng phương Nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Bà nhớ ông khi ấy vẫn vui vẻ, cởi mở và gần gũi như thường lệ. Sau cuộc gặp đó, cả hai không còn dịp hội ngộ.