Bỏ qua điều hướng
•

Nhà văn Đoàn Thạch Biền suy kiệt sức khỏe

Nhà văn Đoàn Thạch Biền suy kiệt sức khỏe
Nguồn ảnh: VnExpress

Đoàn Thạch Biền, tác giả "Tình nhỏ làm sao quên", "Tôi thương mà em đâu có hay", suy kiệt sức khỏe, không thể đi lại và sa sút trí nhớ.

Thăm Đoàn Thạch Biền hôm 17/10 tại nhà riêng ở TP HCM, nhà thơ Trần Hoàng Nhân cho biết: "Ở tuổi gần 80, sức khỏe chú Biền suy giảm nghiêm trọng khoảng ba tháng trở lại đây do tuổi già".

Hiện ông được vợ và con gái chăm sóc. Nhà văn ăn uống kém, thức ăn thường phải xay nhuyễn, bón từng muỗng. Ngoài ra, Đoàn Thạch Biền còn gặp khó khăn trong đi lại do mắt mờ. "Lúc tôi đến thăm, chú chỉ mở mắt nhìn, không trò chuyện với nhau được câu nào như ngày trước", nhà thơ Hoàng Nhân nói.

Chị Lan Hương, con gái của nhà văn cho biết bố gặp vấn đề về huyết áp, tim mạch và một số bệnh tuổi già. Thỉnh thoảng, gia đình phải đưa ông ra vào bệnh viện thăm khám, theo dõi. "Trí nhớ của bố cũng kém nên đôi lúc không còn nhận ra người thân hay đồng nghiệp đến thăm", chị Hương nói.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền dự sự kiện năm 2019 ở TP HCM. Ảnh: Thất Sơn

Nhà văn Đoàn Thạch Biền dự sự kiện năm 2019 ở TP HCM. Ảnh: Thất Sơn

Những năm gần đây, nhà văn Đoàn Thạch Biền ít xuất hiện trong các hoạt động văn chương. Vì sức khỏe yếu nên ông không còn viết tác phẩm mới, một số sách cũ vẫn được tái bản. Trước khi đổ bệnh, thỉnh thoảng ông hội ngộ đồng nghiệp, hàn huyên chuyện nghề và thường chia sẻ ảnh kỷ niệm lên trang cá nhân.

Nhà văn Đoàn Thạch Biền tên thật là Phạm Đức Thịnh, sinh tại Nam Định lớn lên ở TP HCM. Trước 1975, ông được biết tới với nhiều sáng tác về tuổi học trò, như cuốn Ví dụ ta yêu nhau.

Sau năm 1975, ông tiếp tục được yêu thích với nhiều đầu sách như: Tình nhỏ làm sao quên (từng được đạo diễn Lê Hoàng Hoa chuyển thể thành bộ phim điện ảnh cùng tên năm 1993 qua kịch bản do Đoàn Thạch Biền viết, nghệ sĩ Mỹ Duyên, Đơn Dương đóng chính), Bất ngờ phía trái tim, Đừng đốt cháy bông hồng, Phượng yêu, Tôi thương mà em đâu có hay, Mây bay trong đầu, Mùa hè khắc nghiệt.

Trong mắt các đồng nghiệp, nhà văn Đoàn Thạch Biền ít nói, hiền lành, hóm hỉnh, sống chân tình, không màng danh tiếng và luôn tận tâm nâng đỡ những cây bút trẻ. Về văn chương, ông được nhớ đến bởi giọng kể trong trẻo, dí dỏm, giàu chất thơ, gắn với tình yêu tuổi học trò.

Đoàn Thạch Biền và nhà văn Nguyễn Đông Thức là chủ biên của Áo Trắng - một đặc san văn học được các thế hệ tuổi teen yêu thích nhưng dừng xuất bản hồi tháng 10/2021. Ông còn là một nhà biên kịch, từng nhận giải Văn học nghệ thuật Quốc gia (1973) cho kịch bản văn học Buổi tập kịch.

Cuối năm 2019, Đoàn Thạch Biền quyết định tặng toàn bộ tác quyền cho công ty sách Huyền Đức - đơn vị được sử dụng tác phẩm của ông trong nhiều hoạt động, như chuyển thể kịch bản điện ảnh, kịch nói, cải lương, quyền làm tác phẩm phái sinh.

Tân Cao

Nhà văn Đoàn Thạch Biền, tác giả gắn liền với ký ức thanh xuân của nhiều thế hệ qua các thiên truyện tuổi học trò, hiện lâm vào tình trạng suy kiệt sức khỏe nghiêm trọng ở tuổi gần 80. Khoảng ba tháng qua, tuổi già cùng các bệnh lý huyết áp, tim mạch khiến thị lực của ông mờ dần, mất khả năng tự đi lại và sinh hoạt hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình. Tình trạng sa sút trí nhớ nặng nề cũng khiến ngòi bút kỳ cựu này không còn khả năng giao tiếp hay nhận ra người thân, đồng nghiệp khi đến thăm. Sinh ra tại Nam Định và trưởng thành ở TP HCM, nhà văn tên thật là Phạm Đức Thịnh từng tạo dựng dấu ấn văn chương sâu đậm cả trước và sau năm 1975 qua hàng loạt tác phẩm được độc giả yêu mến như "Ví dụ ta yêu nhau", "Tình nhỏ làm sao quên" hay "Tôi thương mà em đâu có hay". Giọng văn trong trẻo, hóm hỉnh và giàu chất thơ đã định hình phong cách đặc sắc của ông trong đời sống văn học hiện đại. Không chỉ thành công ở lĩnh vực tiểu thuyết, ông còn khẳng định năng lực biên kịch xuất sắc khi từng đoạt giải Văn học nghệ thuật Quốc gia năm 1973 với kịch bản "Buổi tập kịch". Bên cạnh sáng tác, Đoàn Thạch Biền còn để lại dấu ấn lớn qua cương vị đồng chủ biên đặc san văn học Áo Trắng, cái nôi nâng đỡ nhiều thế hệ cây bút trẻ trước khi đình bản vào tháng 10/2021. Với nhân cách hiền lành, trọng nghĩa tình và xem nhẹ danh vọng, ông đã quyết định trao tặng toàn bộ tác quyền sáng tác cho một công ty văn hóa vào cuối năm 2019 để phát triển các loại hình nghệ thuật phái sinh. Sự suy giảm thể lực của ông ở giai đoạn hiện tại để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu văn học cả nước.
amung