Bỏ qua điều hướng

Diễn viên Lý Phái Lăng bị chồng cũ đánh nhập viện, phải khẩn cấp báo cảnh sát

Diễn viên Lý Phái Lăng bị chồng cũ đánh nhập viện, phải khẩn cấp báo cảnh sát
Nguồn ảnh: VietnamNet

ĐÀI LOAN (TRUNG QUỐC) - Diễn viên Lý Phải Lăng - “Nữ hoàng phản diện” của màn ảnh nhỏ - tố bị chồng cũ bạo hành phải nhập viện. Cô đã báo cảnh sát và thông qua luật sư kiện ra tòa.

Theo HK01, Lý Phái Lăng vào tối 20/9 tụ họp với nhóm bạn học. Chồng cũ đã lái xe đến đón cô và con gái. Tuy nhiên anh chỉ đứng ngoài chờ, không vào chào hỏi bạn bè khiến nữ diễn viên phàn nàn về phép lịch sự. 

batch_638476546066910097_李沛綾01.jpg
Diễn viên Lý Phái Lăng kể bị chồng cũ bạo hành. 

“Cả 2 chúng tôi xảy ra cự cãi trên đường về. Anh ấy đã đánh, tát mạnh vào mặt khiến tai trái của tôi tạm thời bị mất thính giác, kèm theo nhiều vết bầm tím trên mặt, cổ và tay ngay trước mặt con gái nhỏ”, diễn viên kể lại.

Trưa 21/9, Lý Phái Lăng đã đến đồn cảnh sát Đài Trung nộp đơn kiện chồng cũ bạo hành, xin lệnh bảo hộ. Do quá kích động, diễn viên bị tức ngực, khó thở nên phải nhập viện cấp cứu ngay tại đồn cảnh sát. 

Khi được truyền thông liên hệ, nữ diễn viên khóc nức nở phản hồi: “Rất tệ”. Cô cho biết đã nhờ luật sư gửi đơn kiện lên tòa để đòi lại công bằng cho mình. 

batch_ 6F0IITQlXdhS8jxfLw1sI3q3K1Y5BZAcdz5H3Hc R8.jpg
Diễn viên kể từng bị chồng cũ bạo hành nhiều lần trong quá khứ. 

Lý Phái Lăng cho biết đây không phải lần đầu tiên bị chồng cũ bạo hành. Lần gần nhất cô bị đánh là hồi tháng 7. 

“Tôi quyết định không im lặng nữa và muốn để tất cả mọi người đều biết về những gì bản thân đã phải chịu đựng trong quá khứ”, cô bày tỏ. 

Năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Lý Phái Lăng bất ngờ thông báo kết hôn với một đại gia bất động sản tại Đài Trung. Sau lễ cưới, cô dần rút lui khỏi màn ảnh để chăm sóc gia đình và sinh được 1 trai, 1 gái.

Năm 2023, Lý Phái Lăng chấm dứt cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm với chồng cũ. Diễn viên tiết lộ chồng cô lén lút đầu tư bên ngoài, nợ đến hàng trăm triệu Đài tệ. 

Thậm chí chồng cũ còn lấy cả tiền học phí của các con đem đi xoay xở nợ nần và cắt tiền sinh hoạt gia đình, ép cô phải tự dùng tiền bảo hiểm tiết kiệm để chi tiêu.

Những khác biệt về quan điểm sống và áp lực nợ nần khiến cô quyết định chấm dứt hôn nhân. Sau khi ly hôn, diễn viên vẫn giữ liên lạc bình thường với chồng cũ với mục tiêu cùng chăm sóc các con.  

Diễn viên chuyên trị các vai phản diện của màn ảnh Đài Loan. 

Lý Phái Lăng sinh năm 1976, gia nhập làng giải trí từ năm 1995. Cô là 1 trong những gương mặt quen thuộc của phim truyền hình dài tập Đài Loan. Diễn viên nổi tiếng với danh xưng "Ác nữ đời thực" hay "Nhất tỷ phim truyền hình bản địa". Một số phim nổi bật của cô như: Phi Long tại thiên, Đời sống chợ đêm, Nhà mẹ đẻ, Tình đầu khó phai

Clip truyền thông đưa tin Lý Phái Lăng nhập viện cấp cứu

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Tư liệu

Nữ diễn viên Đài Loan (Trung Quốc) Lý Phái Lăng vừa chính thức nộp đơn kiện lên cơ quan chức năng và xin lệnh bảo hộ khẩn cấp sau khi bị chồng cũ hành hung dã mạn. Sự việc xảy ra vào tối 20/9 khi mâu thuẫn bùng phát trên xe ô tô ngay trước mặt con gái nhỏ, khiến cô bị tát mạnh dẫn đến tổn thương tai trái, mất thính giác tạm thời cùng nhiều vết bầm tím trên thân thể. Do bộc phát phản ứng tức ngực và khó thở vì quá kích động tại đồn cảnh sát Đài Trung trưa 21/9, nữ diễn viên đã phải lập tức nhập viện cấp cứu. Vụ việc là giọt nước tràn ly sau chuỗi ngày chịu đựng bạo hành thể xác và tinh thần kéo dài của cựu ngôi sao truyền hình. Trước đó vào tháng 7, cô từng bị chồng cũ đánh đập nhưng lựa chọn im lặng trước khi quyết định công khai toàn bộ sự thật với truyền thông. Lý Phái Lăng khẳng định đã ủy quyền cho luật sư đại diện để kiên quyết truy cứu trách nhiệm pháp lý đến cùng nhằm bảo vệ bản thân và các con. Lý Phái Lăng sinh năm 1976, là gương mặt quen thuộc với khán giả qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng như "Đời sống chợ đêm", "Nhà mẹ đẻ" hay "Tình đầu khó phai". Cô từng kết hôn với một đại gia bất động sản vào năm 2005 rồi lui về chăm sóc gia đình, nhưng đã chính thức ly hôn năm 2023 do áp lực từ khoản nợ hàng trăm triệu Đài tệ của chồng. Dù chấm dứt quan hệ hôn nhân và cố gắng giữ liên lạc ôn hòa để cùng nuôi dạy con cái, nữ diễn viên vẫn tiếp tục trở thành nạn nhân của hành vi bạo lực nghiêm trọng.