Trong tập 18 lên sóng ngày 16/9, biết Phương (Minh Thu) lấy khoản tiền định mua căn hộ cho Khánh (Tô Dũng) vay, bà Ngọc trực tiếp gặp Khánh, mong anh đừng gặp con gái mình. Bà thậm chí đề xuất trả thêm tiền để có được sự tự do cho Phương. Ở sau cánh cửa, Phương nghe toàn bộ câu chuyện, biết được sự thật rằng mẹ từng gặp Khánh sau khi anh ra tù và muốn anh chấm dứt chuyện tình cảm với cô. Phương khóc nghẹn, nói mẹ đã can thiệp quá sâu, khiến bà Ngọc không kiềm chế được và tát con gái.
Sau khi tập phim lên sóng, fanpage của Vân Dung nhận hàng nghìn lượt bình luận từ công chúng. Một bộ phận khán giả cho rằng bà Ngọc tráo trở, bạc tình bởi trong quá khứ, bà từng vướng cảnh nợ nần, được gia đình Khánh giúp đỡ. Tài khoản Đặng Ngọc Tuyên nói: ''Vân Dung nhận vai này là quá dũng cảm. Dự là ra đường khối người chuyển từ yêu thành ghét''.
Bên cạnh đó, phần đông người xem nhận thấy nhân vật thương con nhưng không có cách thể hiện đúng, dành lời khen cho diễn xuất của Vân Dung. Khán giả Hoàng Oanh bình luận: ''Xem phim tôi ghét bà Ngọc ghê luôn. Nhưng ngoài đời tôi có hai con gái, và nếu con tôi yêu một người như Khánh, có lẽ tôi cũng hành động như bà ấy thôi. Cuộc đời mâu thuẫn vậy đó. Bạn Dung và các diễn viên diễn cảnh này rất đời''.
Vân Dung trong trích phim 'Mùa hè năm ấy'
Cảnh bà Ngọc tát Phương trong tập 18. Video: VFC
Vân Dung cho biết đọc từng bình luận, vui khi công chúng tương tác sôi nổi với vai bà Ngọc cũng như diễn biến của series. Đôi lúc, chị thấy chạnh lòng vì số ít người chưa tách bạch nhân vật và diễn viên. Tuy nhiên, nghệ sĩ ''không thấy giận mà yêu khán giả hơn'' bởi họ tin những gì chị diễn là thật, coi đây cũng là tín hiệu tích cực cho êkíp làm phim.
Trước những ý kiến đồng cảm với nỗi lòng của bà Ngọc, Vân Dung chỉ ra thực tế có nhiều người mẹ đã ở trong hoàn cảnh tương tự. Theo diễn viên, có người vì bao bọc con quá mức, lo lắng cho tương lai của con mà cư xử chưa đúng. ''Mỗi người mẹ sẽ có một cách thể hiện khác nhau, còn bà Ngọc đang yêu thương con một cách cực đoan'', chị cho hay.
Vân Dung dành lời khen cho Minh Thu - vai con gái của chị. Khi quay cảnh bị mẹ tát, Minh Thu đề xuất đàn chị tát thật để đẩy cảm xúc lên cao trào, chủ động xin quay lại nếu chưa ưng ý. Theo Vân Dung, chị phải tát bạn diễn khoảng mười lần. Mỗi khi đạo diễn hô cắt, chị đều ôm, động viên Minh Thu. Nghệ sĩ nói: ''Tôi ghi nhận bạn ở sự nỗ lực, cầu tiến, chịu khó lắng nghe đạo diễn cũng như những góp ý của tôi''.
Diễn viên cho biết nhận vai bà Ngọc bởi mong được thể hiện các nhân vật có chiều sâu, khác biệt với hình ảnh hài hước. Chị hy vọng công chúng nhìn nhận được sự cố gắng của mình trong việc thể hiện nhiều màu sắc khác nhau. Bên cạnh đó, chị muốn ủng hộ con trai - Long Vũ. Trước đó, Long Vũ đóng vai Khánh, xuất hiện ở phần đầu của tác phẩm, được khen diễn xuất tự nhiên, phù hợp độ tuổi. Dù hai mẹ con không có cảnh đóng chung, anh thường xuyên theo dõi diễn xuất của mẹ trên phim trường. Vân Dung nói vui rằng ''con thì được khán giả yêu còn mẹ lại bị ghét''.
Tạo hình của Vân Dung khi hóa thân bà Ngọc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Vân Dung, 51 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mẹ là diễn viên múa, bố là đạo diễn của Đoàn ca múa Tây Bắc. Năm 1992, chị từng vào Top 15 Hoa hậu báo Tiền Phong (tiền thân cuộc thi Hoa hậu Việt Nam). Nghệ sĩ được khán giả yêu mến qua các chương trình Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm. Những năm gần đây, Vân Dung tham gia nhiều phim truyền hình, như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Người một nhà... Từ năm 2023, chị góp mặt trong các phim điện ảnh thuộc thể loại kinh dị gồm Quỷ cẩu, Quỷ nhập tràng, Quỷ nhập tràng 2, Án mạng karaoke.
Mùa hè năm ấy nối tiếp dòng phim thanh xuân, sau Cách em một milimet, Phía bên kia thành phố. Ngoài các diễn viên trẻ như Long Vũ, Lê Lưu Ly, Hà Thành, series quy tụ những tên tuổi nhiều kinh nghiệm như Anh Tuấn, Tô Dũng, Minh Thu, Trọng Lân.
Phương Linh