Từ lớp học xuống cấp đến nơi gieo hy vọng ở Lũng Lầu
Giữa tháng 9.2026, Quỹ Trái tim hồng (TP.HCM) tổ chức khánh thành, bàn giao điểm Trường tiểu học Lũng Lầu (ở xã Khâu Vai, Tuyên Quang), sau khoảng 3 tháng thi công. Công trình trị giá 300 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu học tập của gần 60 học sinh.
Điểm Trường tiểu học Lũng Lầu được xây dựng từ nhiều năm trước. Qua thời gian sử dụng, cơ sở vật chất xuống cấp, không còn đảm bảo điều kiện phục vụ việc dạy và học của thầy trò nơi đây.

Điểm Trường tiểu học Lũng Lầu tại xã Khâu Vai được xây mới với kinh phí 300 triệu đồng, phục vụ gần 60 học sinh
ẢNH: L.N
Thông qua sự kết nối của xã Khâu Vai, Quỹ Trái tim hồng đã hỗ trợ 300 triệu đồng để xây dựng điểm trường mới. Công trình được khởi công từ tháng 6.2026, có diện tích hơn 80 m2. Sau khi hoàn thành, điểm trường được bàn giao cho nhà trường, phục vụ việc dạy và học.
Việc đưa điểm trường mới vào sử dụng giúp học sinh có thêm điều kiện học tập tốt hơn, đồng thời chia sẻ khó khăn về cơ sở vật chất với địa phương và giáo viên tại khu vực còn nhiều khó khăn.

Ngày 14.9, Quỹ Trái tim hồng tổ chức khánh thành, bàn giao điểm Trường tiểu học Lũng Lầu
ẢNH: L.N
Hành trình của Quỹ Trái tim hồng
Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Minh Luân (diễn viên Luân Nguyễn), cho biết Quỹ Trái tim hồng thành lập từ năm 2020. "Mỗi năm, từ lợi nhuận của Nguyễn Bảo Châu Jewelry & Diamond, tôi đều trích ra hàng trăm triệu đến vài tỉ đồng để duy trì quỹ", anh Luân chia sẻ.
Nhắc lại lý do thành lập quỹ, anh cho biết ban đầu mong muốn tập trung hỗ trợ trẻ em. "Tôi muốn dành quỹ này cho lứa tuổi hồng, những đứa trẻ còn ngây thơ, chưa biết đến lo âu", anh Luân nói.
Theo anh, thời gian đầu, gần 90% hoạt động của quỹ tập trung vào trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hỗ trợ việc học.

Vợ chồng anh Luân Nguyễn (giữa) cho biết duy trì Quỹ Trái tim hồng nhằm hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn
ẢNH: L.N
Sau đó, phạm vi hoạt động dần được mở rộng. Ngoài hỗ trợ học sinh, quỹ còn tham gia xây nhà tình thương, tạo mái ấm cho học sinh hiếu học và hỗ trợ những trường hợp khó khăn mà gia đình anh Luân Nguyễn biết đến trong cuộc sống hoặc qua mạng xã hội.
"Ban đầu, tôi chỉ nghĩ quỹ sẽ lo cho trẻ em. Nhưng rồi thấy một số nơi còn nhiều khó khăn, giúp được gì thì cứ cố gắng giúp. Tôi không kêu gọi đóng góp, thỉnh thoảng chỉ có vài người bạn thân chung tay gửi quà cho các em vùng cao hoặc bà con chịu thiên tai, lũ lụt", anh Luân chia sẻ.