
Mua nhà là mục tiêu quan trọng của đời người - Ảnh do AI tạo
“An cư mới lạc nghiệp” vẫn có lý
Bạn đọc Như Trần nói mua nhà vẫn là điều rất đáng hướng tới, chỉ là không nhất thiết phải mua bằng mọi giá.
“Nếu chưa đủ khả năng thì thuê một chỗ phù hợp, vừa sống vừa tiết kiệm, đến khi tài chính tốt hơn hãy tính tiếp. Ít nhất mình không phải bắt đầu mỗi tháng bằng nỗi lo về khoản nợ”, Như nói.
Còn bạn đọc ký tên Duc cho rằng “An cư mới lạc nghiệp” vẫn có cái lý của nó. Có căn nhà của riêng mình, muốn sửa sang, trang trí hay mua sắm nội thất cũng thoải mái hơn. Quan trọng là gia đình có chỗ ở ổn định, con cái cũng thuận tiện hơn trong chuyện học hành.
Không chỉ nói đến sự ổn định, anh Long lại nhìn vấn đề từ trải nghiệm thực tế của người thuê nhà. Theo anh, ở trọ có xịn đến mấy thì người thuê vẫn phụ thuộc vào quyết định của chủ nhà.
Vừa bỏ tiền sắm sửa, trang trí cho căn phòng đẹp đẽ thì chủ nhà bất ngờ đòi lại phòng hoặc mỗi năm tiền thuê lại tăng thêm 1-2 triệu đồng. Với cảm giác bấp bênh, thấp thỏm như vậy, anh đặt câu hỏi "lấy đâu gọi là hưởng thụ?".
Bạn đọc Lê Linh cho rằng thuê nhà có cái tiện là rất linh hoạt. Công ty chuyển chỗ hay mình đổi việc có thể tìm phòng mới gần nơi làm, đỡ mất thời gian đi lại.
“Chứ mua nhà quá xa chỗ làm, ngày nào cũng chạy 20-25km dưới nắng mưa thì có nhà riêng nhưng cuộc sống cũng chưa chắc thoải mái”, Linh nói.
Tìm phương án tài chính vừa sức, đừng cố gồng
Bạn đọc Sỹ Hoàng nói mỗi người một hoàn cảnh, nên tùy vào góc nhìn và điều kiện mỗi người mà lựa chọn cũng khác nhau. Theo bạn đọc này, nếu có điều kiện và việc mua nhà nằm trong khả năng tài chính, ai chẳng mong có một căn nhà của riêng mình dù có nhỏ vẫn mang cảm giác ổn định hơn so với đi ở thuê.
Cày ngày cày đêm không tiết kiệm nổi 1 chỉ vàng, bạn trẻ trăn trở có nên cống hiến hết mình
Lương tháng 18 triệu, trừ chi tiêu còn 3-4 triệu, mua nhà khó như 'hái sao trên trời'
Song bạn đọc ký tên Anh bày tỏ không phải ai ở trọ cũng là chưa ổn định và cứ mua được nhà mới gọi là an cư. Lập luận là biết cân đối tài chính, sống vừa sức và mỗi ngày trở về nhà vẫn thấy vui vẻ, nhẹ nhàng là được!
Từng nghĩ phải mua được nhà mới gọi là ổn định, nhưng anh Tuấn Tú nói về sau thấy ổn định là mỗi tháng trả hết các khoản chi mà vẫn còn tiền tiết kiệm, có thời gian nghỉ ngơi.
"Nhất là không sống trong cảnh tháng nào cũng lo tiền. Chứ có nhà nhưng lúc nào cũng căng thẳng thì cũng chưa chắc đã hạnh phúc”, anh Tú nói.
Bạn đọc tên Trinh lại mong có chính sách điều tiết giá nhà phù hợp với thu nhập của người làm công tích lũy trong vài năm chứ không phải cao như bây giờ vì chênh lệch quá lớn.
Bạn đọc Phong nói mua nhà mà vay nợ ngân hàng thà ở thuê cho bớt lo, muốn ở chỗ nào thì dọn tới, thích thì ở không thích thì đi. Trong khi bạn đọc TMT bày tỏ: "Không nên cứ thấy bạn bè cùng tuổi mua được nhà rồi quay sang áp lực bản thân, vì khả năng tài chính của mỗi người đâu giống nhau”.
Chi 1/3 lương tháng thuê nhà thì hơi quá!
Cho rằng phòng trọ đẹp, tiện nghi thì ai cũng thích nhưng bạn đọc Lan Lan nói nếu “sang chảnh” đến mức tiền thuê nhà chiếm hơn một phần ba thu nhập mỗi tháng thì vẫn nên cân nhắc.
“Tuổi trẻ nên tận hưởng nhưng cũng cần có kế hoạch tài chính, không thể chỉ vì muốn có một không gian sống đẹp mà bỏ qua việc tiết kiệm, tích lũy cho tương lai”, bạn đọc này nói.
Cùng quan điểm, bạn đọc Hà Xuân cho rằng người trẻ hiện nay thực tế hơn và không phải ai cũng đặt mục tiêu “30 tuổi phải có nhà”. Có người ưu tiên trải nghiệm, công việc, du lịch hay chăm sóc bản thân, trong khi người khác chọn tiết kiệm, tích lũy để sớm sở hữu một căn nhà.
"Quan trọng nhất là mỗi người cần hiểu mình đang đánh đổi điều gì và sẵn sàng chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình", Hà Xuân chia sẻ.
Căn nhà có thể giúp người độc thân yên tâm về chỗ ở. Nhưng nếu phải trả góp đến tuổi nghỉ hưu và không có con kế thừa, liệu mua nhà có đáng hơn việc dành tiền chăm sóc tuổi già?