Bỏ qua điều hướng

Được gì sau 5 năm viết bài Hẹn Hò trên VnExpress

Được gì sau 5 năm viết bài Hẹn Hò trên VnExpress
Nguồn ảnh: VnExpress

Cảm ơn anh cùng xây dựng gia đình, nuôi dưỡng các con, cùng trưởng thành khi làm ba mẹ, giờ cùng nhau cho kế hoạch "bỏ phố về quê".

Năm năm trước, một cô gái sắp bước vào sinh nhật tuổi 30, đang khao khát cho mình một tổ ấm nhỏ, bình yên sau nhiều năm sống YOLO (quan điểm Bạn chỉ sống một lần duy nhất), đi nhiều nơi, học nhiều thứ, quen nhiều người nhưng đâu đó bên trong vẫn cảm thấy vô định giữa cuộc đời. Tôi đã viết bài lên mục Hẹn hò với niềm tin mãnh liệt rằng: "Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó".

Vẫn nhớ ngày ấy, là những ngày Covid khốc liệt nhất, tôi nhận ra anh ở ngay bức thư đầu tiên anh gửi. Rồi hơn hai tháng tìm hiểu nhau qua những lá thư điện tử, những cuộc gọi thâu đêm, tôi vẫn nhớ giọng anh run run ở cuộc gọi đầu tiên. Ngay khi Sài Gòn cho lưu thông giữa các quận, anh đã thu xếp chạy đến bên tôi. Chỉ 10 km thôi nhưng sao xa vời vợi, đường phố hiu hắt vì hàng quán đóng cửa, chỉ toàn những chốt chặn giao thông. Lần hẹn hò đầu tiên là ngồi công viên, trò chuyện bên chai nước lọc.

Minh họa AI

Minh họa AI

Hôm nay, sinh nhật 35 tuổi cô gái ấy, cũng hơn 5 năm kể từ bài đăng tìm bạn đời trên VnExpress: "Bạn đời ơi, rồi em sẽ tìm thấy anh", khi ngồi nhìn lại, tôi thấy mình lời quá. Tôi có: một tổ ấm nhỏ, một người chồng luôn nghĩ về gia đình và hai cậu con trai bé bỏng. Bé trai đầu tiên lại sinh thường, đúng kỷ niệm một năm ngày cưới của hai vợ chồng. Bé giống ba như bản photocoppy không cần công chứng. Bé trai thứ hai sắp tròn hai tháng tuổi, kháu khỉnh, bụ bẫm... Ngày đó khi viết bài, vẫn là một tâm hồn rong chơi, tôi chỉ muốn sinh một con hoặc không sinh cũng được. Tôi nào biết, làm mẹ là một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời mà trước kia chưa thể nào hình dung được.

Khi đứa trẻ đầu tiên ra đời, nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, tôi lại tiếp tục muốn sinh bé thứ hai. Khi có bé thứ hai, tôi lại tiếp tục muốn thêm một em bé nữa... Tôi có: một ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười, những bữa cơm nóng chờ nhau. Trừ bữa trưa vợ chồng mang cơm đi làm ăn tại văn phòng, còn lại 90% luôn là những bữa cơm nhà ăn cùng nhau. Tôi đã có thêm một gia đình lớn, luôn thầm cảm ơn cuộc đời vì cho mình một nhà chồng tốt. Ba mẹ tôi rất quý gia đình anh, một gia đình không giàu về vật chất nhưng đầy tình cảm, luôn nâng đỡ nhau. Mẹ tôi luôn căn dặn rằng: "Con quá may mắn so với mẹ vì đã có nhà chồng tốt, phải biết trân trọng điều đó".

Tình yêu của hai vợ chồng không phải thứ tình cảm nồng nhiệt mất ăn mất ngủ của tuổi trẻ, nhưng là thứ tình cảm ăn ngon ngủ yên của những người sau 30. Cuộc sống hôn nhân đã giúp tôi trưởng thành. Từ người không vào bếp nhiều năm, đã luôn nấu những bữa cơm nhà giản đơn đủ dinh dưỡng. Từ người tiêu tiền không suy nghĩ, đã biết vun vén tài chính, trở thành tay hòm chìa khóa gia đình. Từ một người mải mê với công việc và những cuộc vui, đã coi gia đình là số một. Từ khi có gia đình nhỏ, tôi lại càng trân quý gia đình lớn của mình, thấu hiểu và biết ơn ba mẹ biết bao.

Cảm ơn anh đã đến, cùng tôi xây dựng gia đình, cùng nuôi dưỡng những đứa con thơ, cùng tôi trưởng thành khi làm ba mẹ, giờ cùng nhau cho kế hoạch "bỏ phố về quê". Hy vọng lại được bước qua thật nhiều cột mốc 5 năm trong đời với những kế hoạch lớn nhỏ cùng nhau.

Bông Bông

Thông tin cập nhật từ VnExpress về 'Được gì sau 5 năm viết bài Hẹn Hò trên VnExpress' mở ra góc nhìn toàn diện cho dư luận. Dữ liệu thực tế cho thấy cảm ơn anh cùng xây dựng gia đình, nuôi dưỡng các con, cùng trưởng thành khi làm ba mẹ, giờ cùng nhau cho kế hoạch "bỏ, mang đến góc nhìn chân thực và khách quan. Vấn đề này tiếp tục nhận được sự đồng hành từ giới chuyên gia nhằm mang lại những phân tích giá trị cho cộng đồng.