Bỏ qua điều hướng
•

Đường phố hóa sông, Bangkok ban bố tình trạng thảm họa

Đường phố hóa sông, Bangkok ban bố tình trạng thảm họa
Nguồn ảnh: Dân Trí

(Dân trí) - Chính quyền thủ đô Bangkok (Thái Lan) đã ban bố tình trạng thảm họa lũ lụt trên toàn thành phố vào ngày 26/9 sau gần 48 giờ mưa lớn liên tục khiến đường sá ngập lụt.

Đường phố hóa sông, Bangkok ban bố tình trạng thảm họa - 1

Đường phố Bangkok ngập nước (Ảnh: Reuters).

Các trận mưa gần như liên tục từ chiều 24/9 đã làm quá tải hệ thống kênh rạch của Bangkok, khiến nước đục ngầu tràn vào tuyến phố, gây ngập nhà cửa.

Tại khu vực On Nut, người dân địa phương tích cực đóng các bao cát để gia cố, bảo vệ nhà cửa và cơ sở kinh doanh. Tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng nhất ở khu vực phía đông thành phố và dọc theo các kênh rạch.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết ít nhất 13 tuyến đường chính đã bị ngập sâu, và các phóng viên AFP ghi nhận cảnh người dân tại nhiều khu vực dân cư khác nhau buộc phải lội qua những dòng nước sâu.

Ông Chadchart Sittipunt kêu gọi người dân ở yên trong nhà, di chuyển đồ đạc lên những vị trí cao hơn sau khi lượng mưa đo được đạt gần 300mm kể từ chiều 24/9.

Trong khi đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul quyết định cắt ngắn chuyến công du Anh để trở về nước.

Cơ quan Quản lý Bangkok (BMA) đã ban bố tình trạng thảm họa đối với toàn bộ 50 quận của thành phố. Điều này cho phép chính quyền các địa phương kích hoạt những quyền hạn đặc biệt để ứng phó ngập lụt.

Trước đó, BMA cho biết các trạm bơm của thành phố đang hoạt động hết công suất, với tổng lưu lượng bơm đạt khoảng 1.200m3/s. Công nhân đô thị cũng đã làm việc liên tục trong ngày 26/9 để cố gắng khơi thông các tuyến đường.

Bà Somkid Pheuk-ngam, 67 tuổi, một tiểu thương sống gần kênh rạch phía bắc trung tâm Bangkok, cho hay: "Nước cứ liên tục tràn vào. Mọi di chuyển ra ngoài lúc này đều rất khó khăn. Nước đã dâng đến ngang hông tôi rồi. Tôi không thể đi đâu được. Tôi đã phải đóng cửa tiệm hai ngày nay rồi".

 Bà nói thêm: "Tôi nghĩ đợt này còn tồi tệ hơn cả trận lũ lịch sử năm 2011”.

Trận lũ lụt diện rộng trên khắp Thái Lan vào năm 2011 đã làm hơn 500 người thiệt mạng và gây thiệt hại cho hàng triệu ngôi nhà.

Tuy nhiên, Thống đốc Chadchart Sittipunt kêu gọi người dân không nên quá lo lắng về nguy cơ thiếu hụt lương thực do các tuyến đường bị chia cắt. Ông nhấn mạnh: "Người dân không nên hoảng loạn”.

Ông Chadchart cho biết hiện có khoảng 980 người lưu trú tại các trung tâm sơ tán tạm thời, trong khi lực lượng chức năng đã chuyển 36 bệnh nhân nằm liệt giường tới các bệnh viện.

Đến chiều nay, Thống đốc Chadchart Sittipunt nhận định tình hình đã "ổn định hơn". "Nếu mưa ngừng, dự kiến sẽ mất từ 2 đến 3 ngày để thoát hết nước ngập”, ông nói thêm.

"Vấn đề lớn nhất của chúng ta là hệ thống kênh rạch hiện đã đầy nước. Chúng tôi đang phối hợp với các tỉnh lân cận để cố gắng điều tiết và thoát nước sang các hướng khác, nhằm giảm thiểu tối đa lượng nước chảy về phía Bangkok", ông Chadchart phát biểu.

Từng được mệnh danh là "Venice của phương Đông" nhờ hệ thống kênh rạch chằng chịt, Bangkok được xây dựng trên một vùng đầm lầy cũ và chỉ nằm cao hơn mực nước biển khoảng 1,5m.

Tháng 9 là cao điểm của mùa mưa tại Bangkok, nhưng theo số liệu từ Cục Thoát nước và Xử lý Nước thải, lượng mưa năm nay đã vượt xa mức trung bình.

Bangkok đã ghi nhận lượng mưa 487mm từ ngày 1/9 đến ngày 25/9, so với mức trung bình gần 269mm cùng kỳ giai đoạn 1991-2020.

Các nhà khoa học cảnh báo rằng cường độ và tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục gia tăng khi Trái Đất ngày càng nóng lên.

Những trận mưa gần như không ngừng từ chiều 24/9 đã biến nhiều tuyến phố Bangkok thành sông, khi hệ thống kênh rạch quá tải khiến nước đục tràn vào nhà dân, cửa hàng. Tại khu vực On Nut, người dân khẩn trương đóng bao cát, gia cố lối vào, cố bảo vệ nhà cửa cùng các cơ sở kinh doanh trước dòng nước dâng nhanh. Khu vực phía đông thành phố và những nơi nằm dọc kênh rạch chịu ảnh hưởng nặng nhất, buộc nhiều cư dân phải lội qua những đoạn đường ngập sâu để di chuyển. Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết ít nhất 13 tuyến đường chính đã chìm trong nước, trong khi lượng mưa từ chiều 24/9 đạt gần 300mm. Ông kêu gọi người dân ở yên trong nhà, đồng thời đưa đồ đạc lên vị trí cao hơn để hạn chế thiệt hại khi nước tiếp tục tràn qua các khu dân cư. Hình ảnh do Reuters ghi nhận cho thấy nhiều tuyến phố Bangkok ngập trắng nước, còn phóng viên AFP chứng kiến người dân chật vật vượt qua dòng nước tại nhiều khu vực. Trước diễn biến nghiêm trọng, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul quyết định rút ngắn chuyến công du Anh để trở về nước, trực tiếp theo dõi công tác ứng phó. Cơ quan Quản lý Bangkok, gọi tắt là BMA, đã ban bố tình trạng thảm họa trên toàn bộ 50 quận, mở đường cho các địa phương sử dụng quyền hạn đặc biệt. Những quyền hạn này nhằm hỗ trợ chính quyền huy động nguồn lực, tổ chức cứu trợ, điều phối sơ tán và xử lý nhanh các điểm ngập đang cản trở giao thông. BMA cho biết các trạm bơm thành phố đang vận hành hết công suất, với tổng lưu lượng khoảng 1.200m3/s nhằm kéo nước khỏi những khu vực bị ngập nặng. Trong ngày 26/9, công nhân đô thị làm việc liên tục để khơi thông các tuyến đường, dọn vật cản và hỗ trợ dòng nước thoát nhanh hơn. Tuy nhiên, mạng lưới kênh rạch đã chứa đầy nước, khiến việc bơm, điều tiết và chuyển hướng dòng chảy gặp nhiều khó khăn trong thời điểm mưa lớn kéo dài. Bà Somkid Pheuk-ngam, một tiểu thương 67 tuổi sống gần kênh rạch phía bắc trung tâm Bangkok, cho biết nước liên tục tràn vào, khiến mọi hoạt động gần như tê liệt. Nước đã dâng ngang hông bà, cửa tiệm phải đóng cửa hai ngày, còn việc đi lại bên ngoài trở nên quá nguy hiểm và khó khăn. Theo lời bà Somkid, đợt ngập hiện nay thậm chí tồi tệ hơn trận lũ lịch sử năm 2011, thảm họa từng gây hậu quả nghiêm trọng trên toàn Thái Lan. Trận lũ diện rộng năm 2011 làm hơn 500 người thiệt mạng, đồng thời gây thiệt hại cho hàng triệu ngôi nhà trên khắp đất nước, để lại ký ức nặng nề. Dù vậy, Thống đốc Chadchart Sittipunt trấn an người dân không nên hoảng loạn trước nguy cơ thiếu lương thực, dù nhiều tuyến đường đang bị nước chia cắt. Khoảng 980 người hiện lưu trú tại các trung tâm sơ tán tạm thời, trong khi lực lượng chức năng đã đưa 36 bệnh nhân nằm liệt giường đến bệnh viện. Đến chiều, ông Chadchart nhận định tình hình đã ổn định hơn, song cảnh báo Bangkok vẫn cần thêm hai đến ba ngày để thoát hết nước nếu mưa ngừng. Ông cho rằng thách thức lớn nhất hiện nay là các kênh rạch đều đầy nước, khiến thành phố phải phối hợp những tỉnh lân cận để điều tiết dòng chảy. Mục tiêu của phương án này là chuyển nước sang các hướng khác, giảm tối đa lượng nước tiếp tục dồn về Bangkok trong những ngày kế tiếp. Bangkok từng được gọi là Venice của phương Đông nhờ hệ thống kênh rạch chằng chịt, nhưng thành phố lại nằm trên vùng đầm lầy cũ, chỉ cao hơn mực nước biển khoảng 1,5m. Tháng 9 vốn là cao điểm mùa mưa, song số liệu cho thấy Bangkok hứng 487mm mưa từ ngày 1/9 đến 25/9, cao hơn nhiều mức trung bình gần 269mm giai đoạn 1991-2020. Các nhà khoa học cảnh báo cường độ, tần suất thời tiết cực đoan sẽ tiếp tục tăng khi Trái Đất nóng lên, làm những đô thị thấp như Bangkok đối mặt rủi ro lớn hơn.