Tiền Phong
•
Hàng nghìn người đón đoàn Nghinh Ông trên biển về Lăng Ông Thủy Tướng
Không quản nắng nóng giữa trưa, hàng nghìn người dân và du khách nô nức chào đón đoàn nghi lễ trở về sau khi thực hiện hành trình Nghinh Ông trên biển. Người dân địa phương cũng bày mâm lễ trước nhà cúng bái Đức Ông cầu những điều tốt đẹp cho gia đạo. Đâu là 'chất' của Lễ hội Thành Tuyên? Cú móc hi...
Sáng 26/9, đoàn nghi lễ Nghinh Ông làm lễ đưa, rước kiệu từ Lăng Ông Thủy Tướng ở xã Cần Giờ, TPHCM, ra bến đò Cơ Khí để xuống thuyền.
Không khí tại khu vực lăng trở nên rộn ràng khi người dân, lãnh đạo xã Cần Giờ cùng các nghệ sĩ hóa thân thành nhân vật thần tiên trong truyền thuyết tham gia nghi lễ.
Đoàn thuyền sau đó tiến ra biển, mở đầu hoạt động trọng tâm của Lễ hội Nghinh Ông TPHCM tại xã Cần Giờ năm 2026, theo ghi nhận của báo Tiền Phong.
Hơn 100 ghe, thuyền của ngư dân cùng góp mặt, tạo thành đoàn Nghinh Ông đông đảo, nối dài trên mặt nước và thu hút sự chú ý của người dân ven bờ.
Dọc hành trình, nhiều người dân cùng du khách hào hứng reo hò, chào đón đoàn nghi lễ bằng không khí náo nhiệt, thể hiện sự quan tâm với phong tục truyền thống địa phương.
Mỗi chiếc ghe, thuyền không chỉ tham gia một chuyến đi trên biển, mà còn góp phần tái hiện sinh hoạt văn hóa gắn bó lâu đời giữa cộng đồng Cần Giờ với nghề biển.
Các thành viên Hội Vạn lạch Cần Thạnh thực hiện nghi thức cúng trên biển để tưởng nhớ, tri ân Thần Nam Hải Đại tướng quân, vị thần được người dân tôn kính.
Nghi lễ gửi gắm mong ước mưa thuận gió hòa, biển yên, người dân làm ăn thuận lợi, gia đình ấm no và cuộc sống ngày càng hạnh phúc.
Trong không gian biển rộng, những nghi thức trang trọng giúp cộng đồng bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời duy trì sợi dây tinh thần giữa cư dân vùng biển với tín ngưỡng dân gian.
Sau khoảng hai giờ di chuyển trên biển, gần 12h, đoàn Nghinh Ông trở lại bến, tiếp tục hành trình đưa kiệu lễ về Lăng Ông Thủy Tướng.
Đoàn rước di chuyển trong sự chào đón của đông đảo bà con Cần Giờ và du khách thập phương, những người kiên nhẫn chờ đợi từ trước đó.
Khi kiệu lễ tiến vào lăng, không khí lễ hội tiếp tục được nối dài bằng các nghi thức cúng lễ, dâng hương và tưởng niệm Đức Ông.
Nhiều hộ dân chuẩn bị hương án trước nhà để cúng bái Đức Ông, cho thấy lễ hội không chỉ diễn ra trong khuôn viên Lăng Ông Thủy Tướng.
Tại lăng, người dân tập trung dâng hương với thái độ thành kính, cầu mong bình an, sức khỏe và những điều tốt lành cho gia đình, quê hương.
Các hoạt động diễn ra đồng thời tạo nên bức tranh lễ hội gần gũi, trong đó tín ngưỡng cộng đồng hòa cùng sự tham dự tự nhiên của người dân và du khách.
Một cụ bà 70 tuổi, ngụ tại xã Bình Khánh, cho biết sau khi nghe cháu nội chia sẻ về lễ hội, bà đã bắt xe buýt đến tham dự từ sáng sớm.
Bà nói đến đây để lạy Ông, cầu sức khỏe, gia đình bình an và mong được gia hộ, tai qua nạn khỏi trong cuộc sống.
Câu chuyện giản dị của cụ bà cho thấy lễ hội vẫn giữ sức hút với nhiều thế hệ, đặc biệt những người tìm đến bằng niềm tin và lòng thành kính.
Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, cho biết lễ hội hướng đến việc tôn vinh những giá trị lịch sử của địa phương.
Theo bà, hoạt động này còn góp phần nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ, về trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa.
Trong chuỗi nghi thức, lễ đưa, rước Nghinh Ông được xác định là hoạt động quan trọng, quy tụ đông người và thể hiện rõ nét truyền thống vùng biển.
Đánh giá buổi lễ, bà Diễm Phượng cho rằng nghi thức đưa, rước Nghinh Ông năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp, tạo niềm tin cho cộng đồng địa phương.
Bà kỳ vọng lễ hội mang đến một mùa màng bội thu, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc, đồng thời tiếp thêm động lực cho những hoạt động sắp tới.
Những giá trị văn hóa được gìn giữ qua lễ hội cũng được kỳ vọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của Cần Giờ trong thời gian tới.