Em sinh năm 1988, làm công việc văn phòng, cuộc sống ổn định. Em chưa từng lập gia đình và hiện tại muốn nghiêm túc mở lòng để tìm một người phù hợp, với mong muốn nếu đủ duyên có thể tiến đến hôn nhân.
Em là người độc lập, có công việc và cuộc sống riêng nhưng càng trưởng thành em càng nhận ra rằng một cuộc sống tốt đẹp sẽ ý nghĩa hơn khi có một người phù hợp để cùng chia sẻ.
Em không tìm một người hoàn hảo, cũng không tìm mối quan hệ cho vui. Em mong gặp người đàn ông chân thành, tử tế, trưởng thành và có trách nhiệm; biết mình muốn gì trong cuộc sống, nghiêm túc trong tình cảm và sẵn sàng xây dựng gia đình.
Em trân trọng người có công việc và năng lực tạo dựng cuộc sống, không cần phải giàu có hay phô trương. Điều em quan tâm hơn là cách anh làm việc, cách anh đối xử với gia đình và cách anh giữ lời với người mình yêu.
Em thích người đàn ông bản lĩnh nhưng không gia trưởng, có chính kiến nhưng biết lắng nghe; thành đạt nhưng khiêm tốn; mạnh mẽ nhưng vẫn đủ tinh tế để quan tâm đến những điều nhỏ bé.
Về phía em, em có công việc, có khả năng tự chăm sóc bản thân và có những mục tiêu riêng. Em tìm một người đồng hành để hai người cùng xây dựng một cuộc sống tốt hơn thay vì một người dựa vào một người.
Em nghĩ hôn nhân đẹp nhất không phải là hai người hoàn hảo gặp nhau, mà là hai người trưởng thành, cùng giá trị và cùng có thiện chí vun đắp cho nhau.
Nếu anh cũng đang độc thân, chưa từng lập gia đình, nghiêm túc tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài và có định hướng gia đình, chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện thật đơn giản.
Không cần những lời quá hoa mỹ. Một lời chào tử tế, một cuộc trò chuyện thú vị và một ly cà phê... có lẽ là đủ để biết liệu chúng ta có nên cho nhau một cơ hội.
Độc giả liên hệ qua email [email protected] hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Sunny
- Tuổi: 38 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Thuận An, Bình Dương
- Giới tính: Nữ
Liên lạc với tác giả