Là một người đã sinh sống ở Hà Nội nhiều năm, tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho thành phố này, nơi có những con phố thân quen, những hàng cây xanh và những nét đẹp rất riêng của Thủ đô. Trong ký ức của nhiều người, hoa sữa đã trở thành một phần của mùa thu Hà Nội, gắn liền với những con đường lãng mạn, những kỷ niệm tuổi trẻ và những vần thơ đi cùng năm tháng. Tuy nhiên, khi cuộc sống đô thị ngày càng phát triển, mật độ cây hoa sữa dày đặc ở một số khu vực cũng đặt ra những vấn đề đáng quan tâm đối với sức khỏe, môi trường và chất lượng sinh hoạt của người dân.
Theo thông tin được công bố, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội thuộc Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các xã, phường và Ban Quản lý các khu công nghệ cao, khu công nghiệp phối hợp khảo sát, lấy ý kiến về việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa. Việc khảo sát tập trung vào những tuyến đường có mật độ hoa sữa dày, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những nơi người dân phản ánh mùi hoa ảnh hưởng đến sinh hoạt. Đây là cách tiếp cận cần thiết, bởi mọi quyết sách liên quan trực tiếp đến đời sống cộng đồng cần xuất phát từ thực tiễn và có sự tham gia của những người chịu ảnh hưởng trực tiếp.
Thực tế, hoa sữa vốn là loài cây gắn bó với cảnh quan Hà Nội, nhưng khi được trồng với mật độ quá dày, hương hoa nồng vào mùa nở có thể khiến một bộ phận người dân cảm thấy khó chịu. Đối với những gia đình sống ngay sát hàng cây, mùi hoa có thể len vào nhà qua cửa sổ, ban công, ảnh hưởng đến cảm giác dễ chịu trong không gian sinh hoạt. Những người phải thường xuyên đi qua các tuyến phố có mật độ hoa sữa cao cũng có thể cảm nhận rõ sự nồng đậm của mùi hương.
Đặc biệt, tại những khu vực có nhiều người cao tuổi, trẻ nhỏ, trường học và cơ sở y tế, việc bảo đảm môi trường sống dễ chịu càng cần được quan tâm. Tất nhiên, mức độ nhạy cảm với mùi hoa ở mỗi người khác nhau, vì vậy không thể chỉ dựa vào cảm nhận của một vài cá nhân để đưa ra quyết định cho cả một tuyến đường.
>> Combo chóng mặt, buồn nôn vì hoa sữa Hà Nội
Hoa sữa có giá trị cảnh quan, tạo bóng mát và mang dấu ấn riêng trong ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Nếu vì những bất cập ở một số tuyến phố mà vội vàng di chuyển hàng loạt cây, chúng ta có thể vô tình làm mất đi những giá trị xanh và nét đặc trưng của đô thị. Ngược lại, nếu chỉ vì hoài niệm về một loài hoa mà bỏ qua những phản ánh chính đáng của người dân, chúng ta cũng chưa thực sự đặt chất lượng sống của cộng đồng ở vị trí xứng đáng. Theo tôi, cần dung hòa cả hai yếu tố: gìn giữ những giá trị cảnh quan truyền thống và bảo đảm môi trường sinh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân.
Tôi đặc biệt đồng tình với yêu cầu phải thống kê cụ thể từng tuyến đường, vị trí, số lượng, tình trạng cây và mức độ ảnh hưởng của mùi hoa trước khi đề xuất phương án xử lý. Việc không đưa cây vào danh sách di chuyển chỉ vì đó là cây hoa sữa, mà phải xem xét tình trạng từng cây và giá trị cảnh quan, là một nguyên tắc hợp lý. Điều này thể hiện sự thận trọng, khoa học và tránh cách làm cực đoan.
Một cây khỏe mạnh, có vị trí phù hợp, không gây ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt có thể tiếp tục được giữ lại. Trong khi đó, những khu vực có mật độ quá dày, nằm sát nhà ở hoặc thường xuyên nhận được phản ánh về mùi hoa cần được ưu tiên xem xét điều chỉnh. Nếu cần di chuyển, thành phố cũng nên có phương án chăm sóc, bảo tồn hoặc trồng thay thế bằng những loài cây phù hợp với không gian đô thị, bảo đảm sự hài hòa giữa cảnh quan, môi trường và đời sống cộng đồng.
Bên cạnh việc điều chỉnh mật độ hoa sữa, Hà Nội cần có chiến lược quy hoạch cây xanh lâu dài, phù hợp với đặc điểm từng tuyến phố và nhu cầu của từng khu dân cư. Đây không phải là câu chuyện lựa chọn giữa yêu hay ghét một loài hoa, mà là bài toán cân bằng giữa giá trị cảnh quan, môi trường sống và quyền lợi chính đáng của cộng đồng. Một Thủ đô đáng sống không chỉ cần những hàng cây đẹp, những con đường thơ mộng, mà còn phải là nơi mỗi người dân được sống trong môi trường trong lành, dễ chịu và cảm thấy tiếng nói của mình được lắng nghe.
Thùy Minh
- Thách thức trồng cây leo quanh trụ cầu, hầm chui Hà Nội
- Cây xanh cụt ngọn dưới nắng cháy Sài Gòn
- Tôi mơ về công viên cây xanh mọc lên từ công sở bỏ hoang sau sáp nhập
- Cắt trụi cây xanh giữa ngày hè nóng như đổ lửa
- Khi Sài Gòn thiếu cây xanh
- Tại sao cắt trụi hàng loạt cây xanh ở TP HCM?