Bỏ qua điều hướng
•

Kiệu diễu hành khổng lồ đè phó thị trưởng tử vong ở Nhật Bản

Kiệu diễu hành khổng lồ đè phó thị trưởng tử vong ở Nhật Bản
Nguồn ảnh: Thanh Niên

Nhật Bản liên tiếp ghi nhận các trường hợp tử vong tại lễ hội truyền thống, làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của những sự kiện văn hóa lâu đời.

Hãng AFP ngày 19.10 đưa tin ông Akihiro Nabae (42 tuổi), phó thị trưởng thành phố Saijo, tỉnh Ehime (Nhật Bản), đã thiệt mạng sau khi bị 1 chiếc kiệu khổng lồ đè lên trong lễ hội địa phương.

Theo truyền thông địa phương, ông Nabae ngày 17.10 đang cùng những người tham gia khác khiêng kiệu thì bị mắc kẹt bên dưới. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng sau đó được xác nhận đã tử vong. Không có người nào khác bị thương trong vụ việc.

Theo tờ Japan Times, chiếc kiệu có tên gọi taikodai, cao khoảng 5,3 mét và nặng từ 2-3 tấn. Trong khi đó, truyền thông địa phương cho biết 11 chiếc kiệu đã được xếp sát nhau tại thời điểm xảy ra vụ việc. Ông Nabae có thể đã phải chịu sức nặng lên tới 3 tấn từ các kiệu này.

Ông Makoto Hagiyama, phó giám đốc một đồn cảnh sát địa phương, cho biết cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc, trong đó làm rõ liệu chiếc kiệu bị đổ hay ông Nabae mất thăng bằng.

Phó thị trưởng Nhật Bản bị kiệu diễu hành khổng lồ đè tử vong - Ảnh 1.

Lễ hội Saijo thường niên

ẢNH: THÀNH PHỐ SAIJO

Theo chính quyền thành phố Saijo, các đền thờ địa phương tổ chức lễ hội này hằng năm và xem đây là sự kiện “lộng lẫy và hào nhoáng”. Lễ hội nổi bật với đoàn rước những chiếc kiệu được trang trí hình hoa, chim và chiến binh. Truyền thống này bắt nguồn từ thời Edo (1603-1868), khi người dân tổ chức lễ hội để tạ ơn các vị thần sau mùa màng bội thu.

Trước khi được bổ nhiệm làm phó thị trưởng vào tháng 7.2026, ông Nabae từng giữ chức giám đốc cơ quan môi trường thành phố Saijo.

Thị trưởng thành phố Saijo Mitsuyoshi Ochi bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn trước sự ra đi của ông Nabae. “Ngay khi chúng tôi chuẩn bị hợp tác để xây dựng một chính quyền mới cho Saijo, thảm kịch này đã xảy ra. Tôi vẫn không thể tin được. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất”, ông Ochi cho biết.

Vụ việc trên tiếp tục nối dài danh sách các trường hợp tử vong tại lễ hội truyền thống ở Nhật Bản. Chỉ một tuần trước đó, 2 người đã thiệt mạng trong 2 lễ hội ở phía tây tỉnh Osaka, khi các kiệu rước bị lật trong lúc người tham gia thực hiện những cú rẽ ở tốc độ cao.

Hồi tháng 2, Nhật Bản cũng ghi nhận 2 người tử vong trong một vụ chen lấn tại “Lễ hội khỏa thân”.

Rwanda - xứ sở từng có nạn diệt chủng đón giải đua F1 trở lại châu Phi lần đầu sau 33 năm

Thảm kịch phó thị trưởng thành phố Saijo, ông Akihiro Nabae, tử vong sau khi bị kiệu rước taikodai đè trúng vào ngày 17.10 đang gây chấn động dư luận Nhật Bản. Nạn nhân 42 tuổi gặp nạn khi cùng người dân khiêng cấu trúc lễ hội cao 5,3 mét, nặng từ 2 đến 3 tấn giữa thời điểm 11 cỗ kiệu xếp sát nhau. Cơ quan cảnh sát địa phương hiện đang tập trung làm rõ yếu tố kỹ thuật khiến khối kiệu mất ổn định hoặc khả năng nạn nhân trượt chân trước khi chịu sức nén tử vong. Lễ hội Saijo vốn có cội nguồn từ thời Edo, là dịp cộng đồng tạ ơn thần linh sau mùa thu hoạch bằng những đoàn rước tráng lệ. Thị trưởng Mitsuyoshi Ochi bày tỏ sự bàng hoàng trước mất mát nhân sự chủ chốt ngay sau khi chính quyền địa phương vừa kiện toàn bộ máy quản lý. Vụ tai nạn nghiêm trọng này lập tức đặt ra yêu cầu đánh giá lại quy chuẩn kiểm soát rủi ro tại các không gian sinh hoạt văn hóa dân gian quy mô lớn. Sự ra đi của vị quan chức Saijo tiếp tục nối dài chuỗi tai nạn chết người tại các sự kiện truyền thống Nhật Bản trong năm nay. Chỉ một tuần trước đó, tỉnh Osaka ghi nhận hai trường hợp tử vong do lật kiệu rước khi ôm cua ở tốc độ cao, bên cạnh sự cố giẫm đạp cướp đi hai sinh mạng tại lễ hội khỏa thân hồi tháng 2. Thực trạng thương vong liên tiếp phản ánh thách thức nan giải giữa việc bảo tồn nghi thức cổ xưa và việc bảo đảm an toàn sinh mạng cho người tham gia.
amung