"Đây là khoảnh khắc tuyệt vời, sẽ còn lưu lại trong tâm trí chúng tôi rất lâu", Haaland nói sau trận thắng tại Anfield. "Đó là trận đấu thực sự khó khăn. Chúng tôi thể hiện bản lĩnh tuyệt vời, từ Gianluigi Donnarumma trong khung thành đến những cầu thủ trên hàng công. Tôi tự hào về tất cả".
Erling Haaland trượt cỏ mừng bàn mở tỷ số trong trận Man City thắng Liverpool 3-0 ở vòng sáu Ngoại hạng Anh tại Anfield, thành phố Liverpool, Anh, ngày 11/10/2026. Ảnh: Man City
Màn đại chiến tại Anfield diễn ra cân bằng cho đến phút 62, khi Ryan Gravenberch phạm lỗi với Jeremy Doku và nhận thẻ vàng thứ hai. Chỉ hai phút 37 giây sau khi có lợi thế hơn người, Haaland mở tỷ số cho Man City, trước khi Doku rồi Rayan Cherki lần lượt lập công để ấn định chiến thắng 3-0.
Đây là trận đầu tiên của Man City từ khi bị kết luận vi phạm nghiêm trọng các quy định tài chính Ngoại hạng Anh trong 9 mùa giải (từ 2009 đến 2018). Haaland nhấn mạnh chiến thắng tại Anfield không chỉ đến từ chuyên môn, mà còn là cuộc chiến về tinh thần. Theo anh, việc trở lại thi đấu cho CLB sau hơn hai tuần tập trung đội tuyển quốc gia luôn là thử thách, nhất là khi phải làm khách trước đối thủ mạnh như Liverpool.
"Những lúc như thế này, điều quan trọng là phải giữ vững tinh thần và đoàn kết", tiền đạo 26 tuổi nói thêm. "Chúng tôi chỉ có thể tập trung chơi bóng thật tốt và chiến đấu cùng nhau. Đây là cuộc đấu trí về tâm lý, và tôi tự hào vì toàn đội đã sát cánh bên nhau. Chúng tôi thực sự mạnh mẽ về tinh thần".
Haaland cũng nhắc đến tình huống bỏ lỡ cơ hội rõ rệt trước khi ghi bàn mở tỷ số. Thay vì để sự tiếc nuối ảnh hưởng đến tâm lý, tiền đạo 26 tuổi nhanh chóng lấy lại tập trung và chờ đợi cơ hội tiếp theo. "Tôi vừa bỏ lỡ một cơ hội lớn, nhưng điều cần làm là tiếp tục tập trung và chờ cơ hội khác", anh bày tỏ. "Khi thời cơ đến, tôi đã tận dụng được. Ghi ba bàn tại Anfield không phải điều thường xuyên xảy ra. Tôi thực sự tự hào về toàn đội".
Haaland đặc biệt ấn tượng với khả năng kiểm soát tuyến giữa và tinh thần tranh chấp của Elliot Anderson - cầu thủ được bình chọn hay nhất trận. Anh cũng nhắc đến bố, cựu tiền vệ Alf-Inge Haaland, người từng khoác áo Man City. Tiền đạo này cố tìm ông trên khán đài nhưng không thấy. "Có vẻ mọi người đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi nghĩ bố cũng rất vui, nên tôi sẽ nhắn tin cho ông ấy", tiền đạo Na Uy nói.
HLV Enzo Maresca vui mừng sau trận. Ảnh: Man City
HLV Enzo Maresca cũng ca ngợi Haaland và đội trưởng Ruben Dias, những cầu thủ mà ông xem là trụ cột trong phòng thay đồ. Haaland đã ghi 6 bàn ở Ngoại hạng Anh mùa này, còn Dias tiếp tục là điểm tựa của hàng thủ, góp phần giúp Man City giữ sạch lưới tại Anfield.
"Họ đã đóng vai trò rất quan trọng ngay từ ngày đầu tiên", Maresca nói. "Các cầu thủ chỉ tập trung vào bóng đá. Họ không quan tâm đến những ồn ào bên ngoài hay điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Họ chỉ nghĩ đến thứ mình yêu thích, đó là ra sân thi đấu".
Kết quả 3-0 tại Anfield giúp Maresca trở thành HLV thứ tư trong lịch sử thắng cả sáu trận đầu tiên dẫn dắt một CLB tại Ngoại hạng Anh. Ba người trước đó là Carlo Ancelotti cùng Chelsea mùa 2009-2010, Pep Guardiola với Man City mùa 2016-2017 và Ole Gunnar Solskjaer tại Man Utd năm 2018. Nếu tiếp tục đánh bại Ipswich Town ở vòng kế tiếp ngày 17/10, Maresca sẽ trở thành HLV đầu tiên toàn thắng 7 trận đầu dẫn dắt một CLB tại Ngoại hạng Anh.
Nhà cầm quân người Italy gọi trận thắng Liverpool là màn trình diễn sân khách hoàn hảo. "Thắng 3-0 tại Anfield giống như một ngày hoàn hảo với tất cả chúng tôi, đặc biệt là người hâm mộ, CLB, cầu thủ và toàn bộ đội ngũ", ông bày tỏ. "Tôi không nghĩ đội bóng sẽ ở đâu sau hai, ba hay bốn trận nữa. Tôi chỉ tập trung vào trận tiếp theo".
Hồng Duy (theo Mancity.com)