Xuất hiện trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik mở lời: "Tôi hạnh phúc khi chúng ta giành chiến thắng trước Philippines. Tôi xin chúc mừng toàn đội. Tôi cũng cảm ơn người hâm mộ đã đến sân vận động để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Hôm nay, đội tuyển Việt Nam đã có phần may mắn khi giành chiến thắng trước Philippines. Cả hai đội đã cống hiến một trận đấu hấp dẫn, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc tốt hơn ở đầu trận. Sau chiến thắng này, chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai".
HLV Kim Sang Sik thừa nhận tuyển Việt Nam may mắn thắng Philippines (Ảnh: Getty).
Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng có những nhận định ban đầu về đối thủ Thái Lan: "Tôi có xem qua trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan. Thái Lan luôn thể hiện sự vượt trội về mặt kỹ thuật cũng như ở nhiều khía cạnh khác. Tôi vẫn chưa phân tích kỹ lưỡng về kết quả chung cuộc hay những chi tiết cụ thể của Thái Lan, nhưng đội tuyển Việt Nam cần phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng.
Tôi tin rằng Thái Lan luôn là một đội bóng mạnh, điều này đã được chứng minh qua các giải đấu trước đây và đó là điều không thể bàn cãi. Ở giải đấu này, họ có đầy đủ đội hình mạnh nhất. Còn về phía Pakistan, họ sở hữu nền tảng thể lực rất tốt. Tôi đã thấy rõ điều đó qua trận đấu chiều nay. Vì vậy, đội tuyển Việt Nam cũng cần có sự chuẩn bị chu đáo".
Về chấn thương của Xuân Son, HLV Kim Sang Sik tiết lộ: "Tôi tin rằng chấn thương của Xuân Son đó là một dạng căng cơ nên đã quyết định rút cậu ấy ra sân. Tất nhiên, cá nhân tôi cảm thấy rất buồn về điều đó. Xuân Son là một cầu thủ cực kỳ quan trọng đối với đội bóng, cả về chuyên môn lẫn các chỉ số thống kê. Vì vậy, toàn đội cũng rất buồn khi cậu ấy gặp vấn đề.
Tuy nhiên, tôi muốn nói với Xuân Son rằng đây không phải là chấn thương quá nghiêm trọng đối với sự nghiệp cầu thủ. Xuân Son là nhân tố chủ chốt trong đội hình của tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam vẫn có những phương án thay thế. Các cầu thủ khác sẽ khỏa lấp khoảng trống mà Xuân Son để lại. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được".
"Williams Minh Hoàng là một cầu thủ giỏi. Cậu ấy còn rất trẻ và mang lại nguồn năng lượng dồi dào cho toàn đội. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt như hiện tại, cậu ấy sẽ trở thành một trong những thành viên xuất sắc nhất của đội. Thực sự, cậu ấy là một nhân tố rất quan trọng đối với chúng tôi", chiến lược gia sinh năm 1976 đánh giá cao màn trình diễn của tân binh Williams Minh Hoàng.
Cuối cùng, HLV Kim Sang Sik đánh giá cao nỗ lực và tinh thần thi đấu của toàn đội: "11 tuyển thủ Việt Nam trên sân đều rất quan trọng, có giá trị và đang nỗ lực hết mình. Chính nhờ vậy, chúng ta đã giữ sạch lưới trong trận đấu hôm nay. Lê Giang Patrik đã gia nhập đội tuyển Việt Nam từ đợt tập trung tại Hàn Quốc và đang hòa nhập rất tốt với toàn đội.
HLV Kim Sang Sik lo lắng về chấn thương của Xuân Son (Ảnh: Getty).
Tôi cho rằng các cầu thủ khác đã hỗ trợ rất nhiều để giúp Lê Giang Patrik thích nghi. Đình Bắc, Xuân Son và các cầu thủ khác cũng đã thực sự hy sinh vì lối chơi chung của toàn đội. Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức và thể hiện phong độ tốt trên sân. Cá nhân tôi tin tưởng Patrik là thủ môn số một và tiếp tục thi đấu xuất sắc".
Đối đầu Philippines trên sân Si Jalak Harupat, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc không thực sự tốt và để đối thủ có phần lấn lướt. Tuy nhiên, bản lĩnh đã giúp đội tuyển Việt Nam vượt qua khó khăn và ở phút 26, Williams Minh Hoàng phá bẫy việt vị thoát xuống nhận đường chuyền của Thành Long, sau đó anh căng ngang vào trong để Đình Bắc dứt điểm chìm hạ gục thủ thành Michael Falkesgaard.
Dẫn trước 1-0, đội tuyển Việt Nam tập trung cho mặt trận phòng ngự. Philippines chơi ép sân, tạo ra được nhiều cơ hội đáng kể nhưng các chân sút dứt điểm quá vội vàng còn thủ môn Lê Giang Patrik có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc.
Tranh cãi nổ ra ở phút 75, Jesper Nyholm đã bị trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp khi trung vệ của Philippines lao vào đẩy ngã Ngô Đăng Khoa ở sát vòng cấm địa. Mặc dù vậy, sau khi xem lại công nghệ VAR, trọng tài nhận định cầu thủ Philippines đã dùng vai tranh chấp và huỷ thẻ đỏ với Jesper Nyholm.
Đến phút 83, Kenji Nishioka đã thoát xuống đệm bóng tung lưới Lê Giang Patrick sau đường căng ngang của đồng đội từ bên cánh phải. Công nghệ VAR tiếp tục vào cuộc và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Đội tuyển Việt Nam nỗ lực bảo toàn chiến thắng 1-0 chung cuộc trước Philippines. Sau lượt trận mở màn bảng B FIFA ASEAN Cup 2026, Thái Lan dẫn đầu với 3 điểm (hiệu số 4-0), xếp trên đội tuyển Việt Nam (3 điểm, hiệu số 1-0) còn Philippines, Pakistan chưa có điểm nào.
Xem FIFA ASEAN CUP 2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn