Bỏ qua điều hướng
•

Học sinh Pháp mất bàn tay vì nhặt lựu đạn chống bạo động

Học sinh Pháp mất bàn tay vì nhặt lựu đạn chống bạo động
Nguồn ảnh: VnExpress

Học sinh 15 tuổi mất một bàn tay sau khi nhặt quả lựu đạn bi cao su do cảnh sát chống bạo động ném ra trong lúc đối phó biểu tình.

Giới chức Pháp cho biết nam sinh này bị thương khi tham gia cuộc biểu tình của học sinh bên ngoài một trường cấp ba tại thị trấn Lens, miền bắc nước Pháp hôm 5/10.

Nguồn tin từ công đoàn cảnh sát cho biết học sinh này đã nhặt một quả lựu đạn bi cao su do cảnh sát chống bạo động ném ra khi đối phó biểu tình, dường như để ném trả. Quả lựu đạn phát nổ ngay lúc đó, khiến nam sinh mất một bàn tay.

Lựu đạn này là loại vũ khí phi sát thương chứa khoảng 100 viên bi cao su, khi nổ có thể gây đau đớn cho những người xung quanh. Dù gần như không có nguy cơ gây tử vong, loại lựu đạn này vẫn có thể gây thương tích khi phát nổ ở khoảng cách gần.

Ông Francois-Xavier Lauch, tỉnh trưởng vùng Pas-de-Calais, cho biết nam sinh này được đưa đến bệnh viện ở Lille và "đã qua cơn nguy kịch". Ông từ chối bình luận về hoàn cảnh cụ thể, nhưng cho hay khoảng 150-200 người biểu tình đã ném đồ vật vào cảnh sát khi lực lượng chống bạo động can thiệp.

Cảnh sát chống bạo động bắt một thiếu niên tham gia biểu tình ở Nancy ngày 5/10. Ảnh: AFP

Cảnh sát chống bạo động bắt một thiếu niên tham gia biểu tình ở Nancy ngày 5/10. Ảnh: AFP

Trước đó, một thiếu niên 16 tuổi tham gia biểu tình tại thành phố Tours ở miền trung nước Pháp cũng mất thị lực một bên mắt do chấn thương đầu nghiêm trọng.

Nước Pháp đang rung chuyển bởi làn sóng biểu tình của học sinh trung học từ 17/9 tới nay. Học sinh chặn lối vào hàng trăm trường học trên cả nước để bày tỏ bất bình về nhiều vấn đề, bao gồm tình trạng thiếu giáo viên, lịch học quá tải, lớp học xuống cấp và cơ sở vật chất không đáp ứng được điều kiện khi thời tiết nóng nực.

"Rõ ràng là hệ thống giáo dục đang không hoạt động hiệu quả", Alma, một học sinh tại trường cấp ba Charlemagne ở trung tâm Paris, nói.

Nhiều cuộc biểu tình leo thang thành xung đột với cảnh sát, khiến hơn 200 học sinh và 715 cảnh sát bị thương. Hơn 500 trong số 3.700 trường trung học tại Pháp đã phải đóng cửa hôm 5/10. Các cuộc biểu tình quy mô lớn hơn gọi là Hành động III dự kiến tổ chức vào 6/10, sau khi nhiều bài đăng kêu gọi tiến hành "tuần lễ đen" biểu tình được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Người biểu tình cầm cờ, biểu ngữ, trong cuộc biểu tình của học sinh trung học ở Nancy ngày 5/10. Ảnh: AFP

Người biểu tình cầm cờ, biểu ngữ, trong cuộc biểu tình của học sinh trung học ở Nancy ngày 5/10. Ảnh: AFP

Tình trạng bất ổn này bùng phát chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử năm 2027, sự kiện sẽ quyết định ai là người kế nhiệm Tổng thống Emmanuel Macron.

Chính phủ đã nỗ lực giải quyết các bất bình của học sinh, đồng thời cáo buộc các phần tử cực đoan đã lợi dụng và thao túng phong trào biểu tình này để kích động bạo lực.

Liên đoàn Nhân quyền Pháp (LDH) ngày 5/10 cáo buộc lực lượng an ninh sử dụng biện pháp mạnh tay thái quá đối với người biểu tình, trong đó có nhiều học sinh.

Thủ tướng Sebastien Lecornu đã kêu gọi chính quyền địa phương ưu tiên bổ sung giáo viên và cải tạo cơ sở vật chất trường học.

Chính phủ cũng đang thúc đẩy dự luật yêu cầu những người gây hư hại tài sản công phải tự chi trả chi phí sửa chữa, thay vì sử dụng ngân sách nhà nước. Phát ngôn viên chính phủ Maud Bregeon đã lên tiếng bảo vệ dự luật này.

"Khi các thanh thiếu niên đốt phá trạm xe buýt hoặc chính ngôi trường mà các em đang theo học, trách nhiệm của phụ huynh cần được nêu ra", bà nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Le Monde)

Làn sóng bất ổn học đường đang rung chuyển nước Pháp khi một nam sinh 15 tuổi tại Lens bị đứt lìa bàn tay do quả lựu đạn bi cao su của lực lượng chống bạo động phát nổ hôm 5/10. Sự việc đau lòng này diễn ra tiếp sau vụ một học sinh 16 tuổi ở Tours hỏng một bên mắt, đánh dấu nấc thang căng thẳng nguy hiểm trong các cuộc đối đầu giữa cảnh sát và giới trẻ. Kể từ giữa tháng 9, phong trào bế quan trường học đã lan rộng ra hơn 500 cơ sở giáo dục nhằm phản ứng tình trạng thiếu giáo viên, lịch học quá tải cùng hạ tầng yếu kém. Xung đột leo thang bạo lực đã khiến hơn 200 học sinh cùng 715 cảnh sát thương vong, buộc chính quyền địa phương phải triển khai các biện pháp an ninh nghiêm ngặt. Liên đoàn Nhân quyền Pháp (LDH) mạnh mẽ lên tiếng cáo buộc lực lượng chức năng sử dụng vũ lực vượt quá mức cần thiết đối với thanh thiếu niên. Trong khi Thủ tướng Sebastien Lecornu cam kết ưu tiên nguồn lực cải tạo trường học và bổ sung nhân sự, chính phủ Pháp cũng cáo buộc các nhóm cực đoan đang cố tình thao túng phong trào để kích động đập phá. Tình trạng bạo lực bùng phát ngay trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 đang đặt chính phủ của Tổng thống Emmanuel Macron trước áp lực chính trị vô cùng nặng nề. Nhằm siết chặt kỷ cương, điện Élysée đang thúc đẩy dự luật bắt buộc cá nhân gây thương tổn tài sản công phải tự chi trả kinh phí sửa chữa. Sự bế tắc hiện tại báo hiệu những diễn biến phức tạp hơn khi các lời kêu gọi tiến hành "tuần lễ đen" tiếp tục lan truyền rộng rãi trên các mạng xã hội.